1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀO DUY ANH tự - Võ lâm thánh địa của Box Tennis SG

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 08/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hello , bobo mới tham giải 15.6 với linhbcs vượt qua vòng loại , lần đầu vậy cũng ok . mình xin các bác cho mình tham gia box nhe .
    tên : Lý Quang Trường
    nick : bobotai
    nghề nghiệp : nhân viên kinh doanh
    thời gian cầm vợt cũng khá lâu , có sân nhà 10 năm , ở Bến Tre , có dịp mời các bác về giao lưu nhe .
    Đt: 0918373484 hoặc liên hệ linhbcs .
    Đặc biệt mình có ông Bố máu với tennis lắm , xin giải lần sau cho mình và Bố 2 vé nhe .
    Thanks .
  2. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ...
    Nghe anh nói quán Ốc Út Liên là biết anh rành khu này rồi .... hà hà ... mỗi địa phương có nét đặt sắc riêng, anh không quen cuộc sống ờ SG thì cũng dễ hiểu, giống như em vậy rất thích đi HN , em đã từng đi HN cả 4 mùa .... mùa xuân thì đẹp nhưng hay mưa, mùa Đông thì thích nhưng lạnh quá, mùa hè thì nóng và nồm ... còn mùa thu thì lãng mạng .... ngoài ra còn phải nói đến ẩm thực nữa , bún chả Hàng Mành, Bún đậu , xôi chả, miến lươn Phùng Hưng, Phở gia truyền Bát Đàn ... cả bánh cuốn trứng nữa ...
    chà ....kể hoài không hết, thèm quá ...
    Cái sân anh nói là đúng rồi ... nó bao gồm sân cầu lông và sân đá banh nữa ...
    KHi nào vào SG ..mình giao lưu nhé
    Thân
  4. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    em chào các sư thầy và ni cô ạ. em là mem mới đang tập, mọi người cho em tham gia với nhé. cho em hỏi luôn là dạo này chùa còn duy trì vụ tập bóng cho mem mới nữa không ạ.
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    luôn welcome và vẫn duy trì dzụ tập banh cho mem nữ ....
  6. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hi, Bobotai
    Cái zụ này được nè, tôi cũng lên sân DDA mấy lần rồi,, mà không thấy đối thủ nào... xứng tầm (bình tĩnh, bình tĩnh,.. xứng tầm về... tuổi tác thôi! )
    Hôm nào có Ổng thì rao lên sớm sớm, tôi sẽ ráng thu xếp "phục vụ" bố già!
    AZ.
    [​IMG]
  7. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ...
    Nghe anh nói quán Ốc Út Liên là biết anh rành khu này rồi .... hà hà ... mỗi địa phương có nét đặt sắc riêng, anh không quen cuộc sống ờ SG thì cũng dễ hiểu, giống như em vậy rất thích đi HN , em đã từng đi HN cả 4 mùa .... mùa xuân thì đẹp nhưng hay mưa, mùa Đông thì thích nhưng lạnh quá, mùa hè thì nóng và nồm ... còn mùa thu thì lãng mạng .... ngoài ra còn phải nói đến ẩm thực nữa , bún chả Hàng Mành, Bún đậu , xôi chả, miến lươn Phùng Hưng, Phở gia truyền Bát Đàn ... cả bánh cuốn trứng nữa ...
    chà ....kể hoài không hết, thèm quá ...
    Cái sân anh nói là đúng rồi ... nó bao gồm sân cầu lông và sân đá banh nữa ...
    KHi nào vào SG ..mình giao lưu nhé
    Thân
    [/quote]
    Thanks Nguyhun nha! Rành HN dữ ha!
    Mình chỉ có 5 tháng ở SG nhưng dùng nát 2 cái bản đồ với 1 chiếc xe máy chỉ vì...thích đi khám phá SG một mình. Hiểu SG nhiều lắm.
    Mình cũng nhớ quán Ốc Gái nữa, món ngao hấp ở đây cũng được lắm. Mà nhậu ở đây tầm nửa đêm về sáng no bụng no cả con mắt luôn.
    nhớ cả Phở Paster, bánh canh Trảng Bàng-Hoàng Ty, nhớ mì Vịt tiềm của SG...nói chung nhớ SG nhiều lém, ở lâu dài thì kô hợp với người HN nhưng đi ăn chơi ngắn ngày thì cực hợp. Nhớ cả cafe Chợt Nhớ, nhớ cả cafe carmen, nhớ Hải Đang, seventeen saloon, nhớ window hồ con rùa, nhớ cả những quán cafe nằm kế bên sông SG thuộc Quận 2 (hồi trước vẫn thích đi xe máy qua phà vào buổi tối qua sông mới tới được quán này), nhớ cả những tối lang thang bụi đời(đi thử cho biết dân chơi làm gì) bên quận 7 quận 4, đi cả đêm hôm trước đi thì hôm sau đọc báo thấy vụ giết người chặt chân chặt tay chặt đứt cả đầu vứt lung tung, nghĩ mà sợ luôn tới giờ. còn nhớ vài trăm kỷ niệm và vài nghìn địa điểm ăn chơi, giải trí nữa nhưng mà thôii...càng kể càng nhớ.
    Cảm ơn mod đã trả lời email! See u someday!
  8. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Chà bác này ở có 5 tháng Mà hơn tui ở đây 18 năm , tui đâu có biết nhiều như bác có lẽ vì quen quá nên ko thèm khám phá !
    Veo còm nhé ! khi nào vào sg nhớ alo cho tụi này nhá !
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    À ... Cô em dòng dành .... chủ nhật này, ngày 27/07/08 , sân Đào Duy Anh đánh giải nội bộ , nên sẽ không có hướng dẫn tập luyện cho người mới chơi ... em có thể lên xem chơi nhé ... tuần sau vẫn bình thường ....
  10. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    @ armazel :
    bố của em yếu lắm bác ơi , nếu có dịp giao lưu bác nhẹ tay dùm nhe , mà bác là u mấy vậy ?. khi nào có lên chùa em sẽ báo sớm cho bác . mong ngày sớm gặp bác .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này