1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào Duy Từ những kỉ niệm khó quên trong tôi ...???

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi thanhlekd, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlekd

    thanhlekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đào Duy Từ những kỉ niệm khó quên trong tôi ...???

    Các bạn trẻ Đào duy từ ơi tôi là một học sinh cũ của trường .Và trường đã để lai cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên ... không khi nào tôi có thể quên dc những kỷ niệm khi còn ở trường .. Nhớ đợt cắm trại ở Sầm Sơn hì hì đúng là cả cuộc đời không một học sinh nào khoá đó lai có thể quên dc ....
    các ban ĐDT các bạn đang có một thời không thể quên hãy biết nâng niu và hãy có những kỷ niệm đẹp " tình bạn " " tình thầy trò"
    .... vui buồn ... thật vui khi ra đời cuộc sống vô cùng khó khăn
    không đơn giản như hồi học sinh đâu " nào cơm áo gạo tiền "
    .... v..v.. làm cho con người luôn sống bên trong những vỏ bọc
    .. không dễ nhận ra họ .
    tình cảm đơn giản khi đó thật sự quý
    Tôi yêu mái trường cũ nhiều lúc chỉ muốn dc 1 lần như ngày xưa
    ngày bạn bè vui vẻ trong sáng không phải suy nghĩ ...


       " Anh se mai khong quen mot tinh yeu
         Tinh yeu do anh chi danh cho em "
  2. Nguyenthanhnam

    Nguyenthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chậc nghe những lời này muốn khóc wa'' đi. mà không biết thanhlekd học khoá nào mà biết vụ cắm trại ở Sầm Sơn nhỉ. Có lẽ chả bao giờ có người nào có thể quên được những người cùng thức bên nhau trắng đêm chỉ để nhớ lại những tháng ngày cùng học cùng chơi cùng vui vẻ...
    Hôm đó mình chỉ nhớ gió Sầm Sơn lạnh lắm, mà bọn mình không có mang theo chăn. 1 thành viên trong lớp bị ốm nhường cho bạn chiếc chăn duy nhất của trại còn lại ngồi sát bên nhau cho ấm. Cùng hát vang lên bài ca về mái trường Đào Duy Từ. Vui wa'' phải không bạn. Ôi sẽ chẳng còn lại những giây phút đó nữa rồi bây giờ mỗi người một phương ko biết có ai chợt nhớ lại một ánh mắt, một cái lườm sắc đấy nhưng cũng ấm áp lắm.
    .....
    Please come back to me in Casablanca i love you more and more each day as time goes by !
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về trường Đào kể đâu cho hết chứ? Ai đã từng một thời sống dưới mái trường Đào tất nhiên là sẽ rất nhiều kỉ niệm,cả vui cả buồn...Nhưng tất cả đều rất đẹp.
    Các cậu nói hết những điều tui muốn nói rồi...Thế nhưng tôi chả được cắm trại gì cả,còn đợt 70 năm truyền thống tui cũng vừa ra trường,khoá 98-01 mà!
    Nói chung khoá của bọn tui thiệt thòi nhất
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  4. doco

    doco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này