1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào hoa!!! Giải pháp nào cho tình yêu?!?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi run_away_with_me, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa!!! Giải pháp nào cho tình yêu?!?

    Tớ yêu chàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ! Điều này thật là lạ! Có thể không lạ với bạn vì nhiều lẽ, bạn đã nghe người ta nói quá nhiều về tình yêu sét đánh, hoặc giả như chính bạn đã từng nhận ra rằng mình yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, rằng ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, bạn hiểu được rằng dường như mình sinh ra là để dành cho anh ấy/ cô ấy.

    Nói gì đi nữa, tình yêu của tớ với chàng là cái gì đó mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu sét đánh - love from the first sight! Tớ vẫn còn nhớ như in cảm giác hoang mang của mình đêm hôm đó, tớ vẫn còn giữ những dòng e-mail ngây ngô lần đầu tớ gửi cho chàng! Nó có tựa đề là gì nhỉ ..."Like a dream"

    Đúng vậy! Tớ vẫn nghĩ nó như là một giấc mơ! Quá đẹp! Đến mức làm người ta lo sợ vì biết rằng những thứ đẹp đẽ ấy khó có thể là hiện thực.

    Lạ nữa...vì từ trước đến giờ tớ chẳng tin vào một tình yêu như thế. Với tớ ...những gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh! Mà nói thẳng ra là... tớ đã từng tuyên bố hùng hồn với lũ bạn rằng " Tao không tin trên đời này có kiểu tình yêu sét đánh". Chắc Ông Trời phạt tớ! Ổng muốn chứng minh cho tớ thấy rằng tớ sai lè lè đi rùi!

    Và ổng còn bắt tớ vớ phải tuýp người mà hồi nào đến giờ tớ vẫn hằng kinh hãi...Chàng cực kì ĐÀO HOA!!

    Tiếng Việt gọi thế cho nó văn hoa chứ tiếng Anh nó có hẳn một cái term dành cho những người kiểu như chàng, nghe mà chết điếng người: LADY-KILLER!

    Mở đầu câu chuyện của tớ là thế!

    Will you leave everything behind to run away with me?


    Được run_away_with_me sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 28/11/2003
  2. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trước khi quen tớ, chàng đã có tiếng là người đàn ông ga lăng lịch thiệp. Không biết có phải đó là tư chất của chàng, một người đàn ông nhận-thức-rõ-được-những-ưu-thế-của-mình, hay là đó là thành quả của quá trình Tây học, nhưng tớ có thể đảm bảo với bạn rằng mọi người gặp chàng,dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đều cảm thấy rất thân thiện và gần gũi. Nói vậy để thấy rằng, đã là chị em phụ nữ thì còn bị thu hút đến nhường nào!
    Chả biết thế nào chứ, cái ảnh anh chàng này được lấy ra để làm ảnh minh hoạ cho cái topic ttvnol 24h qua - đào hoa cũng là khổ! Chắc chả nổi một phần của chàng! (đấy là tớ lại còn vốn là người khiêm tốn đấy!!!)
    Sao chàng lại chọn tớ nhỉ!! Tớ là một con nhóc...à không...cô gái chứ...24 tuổi rùi...(nhưng thực ra là tính vẫn như một con nhóc!) chả có gì là đặc biệt mấy, ngoài cái ngoại hình cũng xinh xinh (nhưng chả bằng một phần mấy các chị em vẫn theo đuổi anh<=== Lại khiêm tốn!!), tinh thần hoạt động hăng hái, thông minh, hoạt bát, nói năng dễ nghe...còn gì nữa nhỉ.. Hết rùi!! Cũng nhìu ưu điểm ra phết! Phù! Hình như hơi lạc đề! Tớ đang định nói về vấn đề đào hoa cơ mà!
    Nhưng cũng có lý đấy! Tớ sẽ nói về vấn đề này khi đề cập đến sự tự ti của mình khi đứng trước chàng! Để thấy mình bất lực biết bao trước ĐÀO HOA ấy!
    Will you leave everything behind to run away with me?
  3. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay!
    Tớ bức xúc quá mà phải lập nên topic này, chỉ vì chàng nói rằng theo tử vi thì, chàng sẽ có một thằng nhóc...ngoài luồng.
    Thú thật! Trước đó, khi mới đi cùng chàng về từ đám cưới ông anh họ (cô dâu chú rể bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 80, à mà funny lắm nhé, chú rể lên xe ô tô đi đón cô dâu rùi mà vẫn còn cố vớ lấy quyển truyện tranh để đọc cho dzui, đúng là hết thuốc chữa!!) thì tớ vẫn nghĩ việc lập gia đình là một giấc mơ đẹp.
    Nghe chàng thổ lộ, tớ thấy gai cả người! Chả biết rùi tương lai sẽ ra sao, nhưng tớ đã nhìn thấy được chàng đào hoa đến mức nào. Và tất nhiên là hãi hùng làm sao khi tưởng tượng ra cảnh một cô gái bế một đứa trẻ đến nhận chồng mình là cha đứa trẻ đó! Hay tệ hơn là nghe chính anh nói rằng anh không còn yêu em nữa và anh đã có người khác rùi, bọn anh đã có con rùi đây này! Còn cái gì tệ hơn không nhỉ?
    Người ta nói yêu nhau là phải tin tưởng nhau, nhưng sao ...tớ thấy bế tắc quá!
    Chắc phải... đi ngủ mất! Lúc nào tỉnh táo thì viết tiếp vậy! huhu
    Will you leave everything behind to run away with me?
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì mà lắm thế bạn , yêu mà nghĩ nhiều thế thì tôi e rằng bạn tự làm khổ mình, tự tin lên và take it easy
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là đừng yêu nữa. Yêu nhau mà cứ lo sợ như thế này thì thà không yêu còn hơn. Mọi thứ đều có tính tương đối mà thôi.
    TAKE IT EASY (xin lỗi Winter_of_man vì đã sử dụng lại câu này, nhưng tôi thích câu này của cậu).


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Người yêu tôi cũng đào hoa, cũng như bạn, tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
    Tuy nhiên, tôi khác bạn ở chỗ tôi nhận thức được là tôi có những lợi thế gì. Tôi biết ...những điểm mạnh của tôi đôi lúc làm anh ấy không hài lòng. Ví dụ như tôi cũng có ưu thế về ngoại hình, không ai có thể nói rằng tôi không xứng đáng với anh ấy ít nhất là về ngoại hình hay học thức. Tôi là người nhiệt tình trong các hoạt động xã hội, tôi ghét phải ngồi im một chỗ và chờ anh ấy ban phát những phút giây hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn của anh. Tôi có thể chạy loanh quanh và làm những việc tôi thích trong khi anh ấy phát điên lên vì chẳng biết tôi làm cái gì hay tôi đang ở đâu? Tôi biết như thế cũng là điên khùng lắm nhưng...anh ấy yêu tôi là vì tôi như thế! Nếu anh ấy muốn tôi thay đổi, tôi nghĩ lúc đó mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác.
    Với bạn cũng vậy! Bạn đừng cố gắng tự thay đổi mình để chiều theo anh ấy. Bạn phải hiểu rằng anh ấy yêu bạn vì...bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác. Với những ưu điểm như bạn kể, anh ấy có thể yêu bất cứ một cô gái nào khác hơn bạn về ngoại hình, tính cách hay học thức. Nhưng anh ấy đã chọn bạn, theo tiếng gọi của con tim! Bạn phải lấy làm tự hào và tự tin về điều đó chứ?!
    Hãy tin tưởng vào tình yêu của mình bạn ạ! Đó là hạnh phúc!
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  7. man_ngot_ngao

    man_ngot_ngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái rắc rối thiệt!
    Tui đoán là bạn trai của bạn không thể nào tưởng tượng nổi là bạn lại nghĩ ra được nhiều thứ đến thế đâu. Đơn giản thôi, vì nếu anh ấy biết là nói cho bạn nghe những chuyện như vậy (rằng trong một tương lai không chắc chắn anh ấy sẽ có con?!?) sẽ dẫn bạn vào một mê cung rắc rối của những tình cảm đến như thế thì hắn là anh ấy sẽ giữ kín trong lòng thôi.
    Hãy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản! Đừng phức tạp hoá vấn đề! Vô tư đi, cứ yêu cho dù ngày mai sẽ ra sao. Nếu bạn sợ một người quá đào hoa và tương lai sẽ có con riêng thì....hãy tìm đến tui, tui cũng đào hoa (tự cao quá!!) nhưng tương lai chắc chắn là không có con riêng vì tôi rất ...cẩn thận trong các mối quan hệ.
    Hehe! Đùa tí!
    Nói túm lại là ... yêu đi!
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, tớ cũng đã từng yêu một người cực kỳ đào hoa. Và bọn tớ đã chia tay nhau (hì, anh í của ấy mấy tuổi, kẻo lại là.. người cũ của tớ đấy). Nói chung, tớ mắc 2 sai lầm rất lớn: sai lầm thứ nhất là quá tin, và sai lầm thứ 2 còn to hơn là quá không tin. Với người đào hoa thì, tin cũng chết mà không tin càng chết. Ấy tự chọn cách cư xử phù hợp với mình nhé. Đừng bị tình yêu làm cho mù quáng. Thế là được.
    Chúc hạnh phúc. Đừng mắc lại sai lầm của tớ.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    he he
    tại sao chị em lại cứ cố suy luận cho suy nghĩ và hành động của người mình yêu nhỉ??
    đơn giản vì họ chả biết bọn đàn ông thực sự là như thế nào??
    sự bày đặt và ép buộc cái này cái nọ, so sánh cái này cái kia, sự tương xứng, sự trao và nhận trong tình yêu.
    Phù phiếm.
    "Đàn bà quá ngu dốt khi Yêu
    quá thận trọng khi Lấy"
    Còn về chuyện yêu các anh Đào Hoa: nếu bạn sợ mất thì bạn đã mất rồi và nếu có ngày hắn cho bạn té khỏi cuộc đời của hắn thì đừng quá buồn vì ko chỉ có bạn bị hắn đá
    ha ha ha
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 29/11/2003
  10. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, Một câu ca dao hay tục ngữ gì đó được đảo ngược để phù hợp với hoàn cảnh:
    "Cọc đi tìm Trâu"
    Vì vậy, tôi đại diện cho những chú Trâu "ko có sừng " xin các cô Cọc hãy khôn ngoan lên bớt ngu ngu đi 1 tí ko thì chúng tôi đổi Cọc khác (tất nhiên là hơn Cọc cũ rồi).
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

Chia sẻ trang này