1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào hoa!!! Giải pháp nào cho tình yêu?!?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi run_away_with_me, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đừng có suy nghĩ nhiều quá, thử làm như Blue love red nói xem ! hãy là chính mình và tin tưởng vào anh ta và có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về những điều đó với anh ta một cách nhẹ nhàng và tế nhị.
    cởi mở tấm lòng thì sẽ được đối xử tốt thôi.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy hết hồn... sợ quá...
    Xin lỗi Trâu "ko có sừng" nha.... hình như bạn nghĩ mình là trâu "vàng" phải hong...
    To run_away_with_me: bạn đừng nên suy nghĩ nhiều như vậy... sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hạnh phúc hiện tại của bạn... cũng như blue_love_red nói: Bạn phải hiểu rằng anh ấy yêu bạn vì... bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.
    Chúc bạn luôn tự tin...
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ từng người mới rộng lượng thôi em, nếu em chưa hiểu người ta mà em đã cởi mở hết tấm lòng thì chí nguy đấy.
    Với lại đây là chuyện tình yêu thì nên phải như thế mà.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  5. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tớ xin được trở lại để đưa câu chuyện theo đúng hướng của nó.

    Có đôi lúc tớ tự hỏi liệu những phút giây yếu đuối và suy nghĩ quá nhiều của tớ có làm...giảm giá trị của tớ trong mắt chàng hay không. Chắc là có đấy nhỉ! Có thể một lúc nào đó chàng nhìn những ưu điểm mà tớ vẽ ra về chàng và rồi tự hào "Ừ, hoá ra mình cũng có ... rất nhiều ưu điểm đấy chứ!!" rồi nhìn lại tớ và bảo " Sao cô bé ấy nhiều khuyết điểm quá vậyl Liệu cô ấy có xứng đáng với một người nhiều ưu điểm như mình không!!" Chắc lúc đó sẽ có một cái unhappy ending mất. Tớ nhất định hông để chiện đó xảy ra đâu. Tớ thay đổi đây!
    Keke.
    To Cres: Chàng của tớ khen bạn có cái avantar đẹp. Điều này có nghĩa là chắc chắn chàng của tớ không phải là người cũ của bạn rùi. Nếu không thì chắc không dám thể hiện tình củm một cách lộ liễu thế đâu.
    To all: Tớ đã đọc những lời khuyên của các bạn và tớ đã được khai sáng văn minh thêm nhiều rùi!
    Không phải đến tận bây giờ tớ mới phát hiện ra trong con người tớ có hai con người khác nhau đâu. Tớ vẫn biết điều đó! Mà thực ra thì...hình như là...hầu như là...ai cũng vậy phải không?!? Một người trong tớ mạnh mẽ, quyết liệt, bốc lửa, vân vân và vân vân ( có thể nói là giống như bạn BLR ấy), còn con người kia thì cả nghĩ, yếu đuối, uỷ mị.... Vấn đề chỉ là vào thời điểm nào thì con người nào thắng thế mà thôi!
    Nói đơn giản như là lúc này, tối thứ 7 đấy, nhưng tớ đang phải ngồi ở nhà một mình! Đúng nghĩa là HOME ALONE luôn! Cả nhà tớ đi vắng. Chàng của tớ thì lại bận công việc! Thế là tớ đành lên mạng lang ********* đỡ buồn! Người yếu đuối trong tớ an vị với việc ngồi nhà cắm mặt vào máy vi tính, học bài, chán thì chơi game, lên mạng, nghe nhạc, xem phim, có nghĩa là đơn thuần là ngồi nhà thuiii. Còn người mạnh mẽ trong tớ lên tiếng: " Đi chơi thôi! Chẳng mấy khi được tự do vào tối thứ 7. Rủ thêm mấy đứa bạn, xách xe chạy lòng vòng thành phố, tận hưởng cái lạnh của một tối thứ 7 không người yêu. Không thì chạy lên mấy cái quán cũ mày vẫn hay ngồi khi còn độc thân, chạy lên sân khấu, giành lấy cái mic và hát mấy bài. Đảm bảo đến lúc ra về sẽ có lô xô một đống các anh chạy theo xin làm quen!!"
    Hay đấy chứ phải không ta? Tại sao lại không nhỉ? Tớ đi chơi đây! Hy vọng về tối nay sẽ có nhiều hứng post tiếp cái gì đó hay hay!
    Will you leave everything behind to run away with me?
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    đáng thương cái con khỉ mốc.
    Thằng butchi chó chít.
    Giá mà mày đừng nói trước để xem có mấy em 80 yêu tao đã
    a há a há a há
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chung qui lại thì kiểu gì cũng không tin Yêu thế thì toi roài, toi hẳn roài . Nhưng mà con người thì lại chẳng mấy ai biết điều chỉnh tình cảm của mình nhờ , nhìn anh nào cù lần thì lại không thích, nhìn anh đào hoa thì yêu nhưng lại không tin, pó tay với chị nhà mình
    To 1209 : Không vấn đề gì vì câu này tớ được bà chị thành đạt truyền lại cho tớ. tớ cũng rất thích nó
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Ban quyết định thế là đúng rồi.Yêu thì yêu nhưng tơ nghĩ rằng mỗi người cũng phải có những khoảng trống thì tình yêu mới có thể bền vững.
    Tớ cũng đang iu một anh chàng đào hoa khủng khiếp!(đôi lúc tớ thấy sợ). Hồi đầu mới iu tớ lúc nào cũng ở cạnh anh ấy, nhìu đến nỗi mà hai đứa cứ động tí là cãi nhau... chậc, chung qui lại cũng chỉ vì tớ ... ghen! Mà nói thật là tớ không hiểu sao cả hội đi chơi với nhau, thế mà cô bé bạn tớ dắt theo(đang cưa) lại quay sang kết chàng của tớ.TRận ấy làm bọn tớ suýt tan đàn sẻ nghé! hic...
    Nhưng bi giờ thì lại khác rồi, tớ chả còn loanh quanh ở nhà để chờ anh ấy rủ tớ đi chơi nữa, tớ chọn giải pháp đi làm, tối về thì đi chơi hoặc là buôn điện thoại với bạn nên cũng ít khi nghĩ lung tung. Với cả, bây giờ tớ thực sự tin tưởng anh ấy.Thật đấy!
    Vì thế bạn đừng nghe anh ấy nói hãy nhìn vào cách mà anh ấy đối xử với bạn! Tại sao anh ấy lại chọn bạn chứ không phải là một cô gái nào đó?????
  9. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Wa, bây giờ thì mình có thể biết tại sao bạn gái mình lại tin mình đến như vậy. Có lẽ cũng giống bác thobong_soma này rồi... Hy vọng mình không nhầm...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế nào là đào hoa nhỉ? hình như em thấy bảo số đào hoa là số sướng chứ? sao ở đây lại định nghĩa ng` đào hoa là ng` nhìn 1 fát yêu liền là sao?
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này