1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào hoa!!! Giải pháp nào cho tình yêu?!?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi run_away_with_me, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo đào hoa có nghĩa là gặp phát yêu luôn đâu bạn! Vấn đề của run_away_with_me ở đây chỉ là tình yêu của bạn ấy là tình yêu sét đánh. Và tệ hơn cả cái tình yêu sét đánh đó là sự Đào Hoa của anh chàng kia.
    Tôi có nghe người ta nói là đào hoa thì sướng, nhưng tôi không nghĩ thế đâu. Cái gì cũng có hai mặt của nó bạn ạ !
    Cứ đào hoa như tôi đây thì....
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đào hoa là sung sướng. Lắm mối tối nằm không thôi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    KHông biết mọi người nghĩ sao chứ bản thân mình thì khác, mình thích người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ và có cá tính nữa. Mặc dù bề ngoài của mình chả là cây đinh gì cả so với các chàng trai hào phóng bảnh trai. Nhưng mình tự tin ở bản thân mình một điều rằng, mình sống tốt, đúng lương tâm và không để phạm bất cứ sai lầm nào trong cuộc sống gia đình . Dù sao đi nữa tôi muốn gửi đến tất cả các bạn gái rằng đừng quá chú trọng vẻ bề ngoài khi bên trong của họ bị vẫn đục. Tình yêu sét đánh thì có đấy thôi, vẫn diễn biến hằng ngày đấy thôi nhưng mà quan trọng là nó sẽ đi theo chiều hướng nào khi mình đã nắm bắt được nó ??? Quan trọng không kém vẫn là vấn đề bạn sẽ làm sao để anh ấy luôn là "của bạn" mãi mãi và mãi mãi. Cái này thì đòi hỏi bạn phải có thêm sự sáng tạo cho bản thân , luôn làm mới những gì đã cũ và có những cái mà người khác không có..... vân vân và vân vân.... hy vọng bạn sẽ hạnh phúc như ý muốn.

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn là không có mối nào bà chị thân mếu ạ.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    kô mối tối không nằm không (chăn, gối.....đầy giường)
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này