1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào hoa là chuyện vui sướng hay đau khổ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đào hoa là chuyện vui sướng hay đau khổ ?

    Các bạn nghĩ sao nếu một người con trai bị nhiều cô gái đeo đuổi hoặc ngược lại ? Như vậy sung sướng hay đau khổ ? Hạnh phúc hay bất hạnh ?
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    đúng sở trường rồi ..............
    Đào hoa ??? ! ! !
    Có cả Vui sướng và đau khổ ..........
    Mỗi hôm đi với 1 người ...... chẹp . người ngoài nhìn vào : uh ! thích nhỉ !
    Khi chán hoặc cãi nhau với cô này . thì đã có chỗ khác ..........
    Nhưng ........ 1 đêm trung thu ..... muốn có 1 người thật sự đi cùng mình ....... muốn 1 người thật đủ tin tưởng và tình cảm để đi cùng . tâm sự ............ sẻ chia ........... Vậy giữa bao người kia .. biết chọn ai đây ????????????
    Lắm Mối Tối Nằm Không mà ............
  3. calledhn

    calledhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, khi còn trẻ người ta nghĩ đào hoa là sướng, thì đúng thôi. Con trai con gái còn trẻ mà có nhiều người theo chẳng thích à, nâng cao "giá trị" nhiều chứ. Có người tự hào vì mình đào hoa lắm. Nhưng thực sự những người đào hoa lại hay cô đơn. Bởi họ chẳng biết lựa chọn thế nào.
    Và đến khi lập gia đình rồi, bạn cứ nghĩ mà xem, có một người vợ hay chồng đào hoa thì thế nào? Đau đầu lắm đấy. Bản thân người đó cũng sẽ gặp không ít rắc rối vì cái gọi là Đào hoa đó bạn ạ.
    Và đúng như cái bạn ở trên nói, lắm mối tối nằm không.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Yo toàn cho ra lò những topic hay nhể . Chết cười
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chẳng sung sướng gì đâu. Đôi khi chỉ mong được mình chỉ được một người thương yêu và để ý mà thôi. Chẳng thích thú hì trước cảm giác được săn đón và chiều chuộng của nhiều cô gái trẻ xinh đẹp. Chẳng mấy người đàn ông có đủ bản lĩnh để từ chối những cô gái như thế, mà cho dù có từ chối được thì chắc chắn trong lòng cũng có cảm giác gì đó (tiếc nuối chẳng hạn). Tóm lại là chỉ biết yêu một người và được một nguời yêu thương là hạnh phúc nhất, đào hoa chẳntg sung sướng gì cả.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cứ bắt từng em lần lượt lên giường , lúc ấy mới biết là sướng hay khổ
  7. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng : ừ có
    Đau khổ : có luôn
    Đau đớn << cái này cũng có
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà chả có tính 2 mặt của nó. Đào hoa cũng thế thôi, nếu khéo léo thì sẽ tìm được nhiều niềm vui hơn, và cũng ko để đến nỗi rơi hoàn cảnh ko có ai tâm giao ở bên cạnh
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    cậu bạn này nói đúng đấy, đôi lúc đào hoa thi thừa tình cảm, nhưng cái ji cũng có giới hạn ,lên tới đỉnh cao thì sẽ có lúc xuống vực sâu.
    TB: đào hoa là jì ?????
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Riêng đối với tôi , là khổ !

Chia sẻ trang này