1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào hoa là chuyện vui sướng hay đau khổ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Làm tiên cũng chẳng sướng bằng số đào hoa
    được thưởng thức nhiều "của ngon vật lạ", mà cái trò đã "xài" thứ "ấy" vào rồi mà phải xài thật nhiều thì mới biết được loại hay loại dở để còn có cái mà so sánh. Chứ đến già mà vẫn chỉ rúc ở 1 cái lỗ thì ...........chết mịa nó đi.
  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Đào hoa thì tốt wá còn j`, chỉ sợ ko có gái yêu thôi
    Khinh nhất là mấy thằng không biết ngoài đời thế nào, lên mạng thì lúc nào cũng đào hoa mệt lắm, suốt ngày bị con gái làm phiền, càng nghe càng thấy tởm.
    Aza thì gái bao nhiêu cũng chiều, không ăn quẳng đây ăn hộ cho... hehe
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nói chung là mọi thứ đều có 2 mặt cả.Nhưng cũng có người khổ vì ko có ai yêu lại có người khổ vì ddược yêu nhiều quá !
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ĐÀO & HOA....hix
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Số Anh(em) là số đào hoa
    Số Em(Anh) đào mỏ 2 ta cùng đào !!!
  6. Girl_thichchien_

    Girl_thichchien_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghe bài THÂN CON GÁI KIẾP CON TRAI chưa,đào hoa không có nghĩa người ta yêu mình hoàn toàn
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Troài ! Lại Đào Hoa. Sướng thì sướng thật nhưng khổ nhiều hơn. Khổ đến phát điên cái sự Hoa Đào
  8. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa nhiều cũng mệt lắm. Đôi khi chẳng biết khi nào có thể yêu được 1 người say đắm và duy nhất. Chắc k bao giờ nữa. Thực tế tác động mạnh quá rồi.l
  10. matmam

    matmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.613
    Đã được thích:
    0
    Có đào hoa đâu mà biết . Hichic

Chia sẻ trang này