1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào hoa là chuyện vui sướng hay đau khổ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ko cần suy nghĩ nhiều mình cũng dám chắc là đau khổ . Nhìn vào nhiều người tưởng bở lắm ! Nhưng thật ra người trong cuộc mới hiểu được mà thôi , bởi bạn có nhiều người đeo đuổi thì sao ? Có bao giờ bạn chắc chắn được trong số đấy có ai yêu bạn thật lòng ko ? Hay trong họ bạn là cái gì đấy mới mẻ họ muốn chinh phục ? Đấy là chưa kể bạn có đa tình hay ko nữa . Nếu bạn đã đào hoa rồi mà còn đa tình nữa thì đúng là bất hạnh nhất ! Sẽ chẳng bao giờ bạn có được hạnh phúc thật sự nếu ko " Dành 1 trái tim cho 1 tình yêu " One heart one love !
    Tự hỏi đến bao giờ em mới yêu và được yêu ? Khi điều em mong không phải là có thật nhiều người yêu nhưng chẳng được, bao nhiêu ! Cái em cần là chỉ 1 người yêu em thật nhiều
  2. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế này làm tớ cũng nghĩ nhiều. Nhưng để dành trọn tình yêu cho 1 người đâu có dễ? Mình hết lòng vì người ta nhưng người ta lại kô hết lòng với mình thì sao? Khó nói lắm.
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa sướng chứ! Được hết người này đến người kia săn đón, chìu chuộng. Đến lúc hết phong độ lại nằm chèo queo thôi. Vì đâu có dán nhãn độc quyền của ai đâu, vì vậy ai cần thì "sáp" vô, không cần thì "biến"
  4. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hix, thực lòng muh nói thì đào hoa không hẳn là xấu. . Nhưng dường như một số họ thích dựa vào duyên " đào hoa" của mình như một lợi thế mà "vờn ong bắt ****" để đến lúc họ lại quay ra than thân trách phận cái số " đào hoa" của bác nó chua quá, giờ chả biết mình muốn ai và ai thật lòng. Nhưng nếu gặp người có bản lĩnh, không phải ai cần thì " sáp" , chán chê thì " biến ", họ làm chủ được mình thì đào hoa sẽ là một ưu đãi cho họ trong cuộc sống, họ dễ gây được thiện cảm xung quanh, mà đã tạo được mối thiện cảm thì cuộc sống ắt hẳn phải dễ dàng hơn rồi.Song, ko thể phủ nhận những rắc rối, phiền hà gây ra bởi các " fan hâm mộ ", vì đó là quyền rung cảm của họ trước vẻ đẹp mà họ nhận thấy từ đối tượng. Để tiếp nhận và hành xử ra sao trước những " lòng ngưỡng mộ" đó lại đòi hỏi một bản lĩnh áh. Hix, mà bản lĩnh thì ko phải bác nào cũng "dồi dào trước lời mật ngọt ", nên xem ra câu cửa miệng của thiên hạ vẫn cứ là " cái số đào hoa nó khổ thế đấy các bác ạ, em có mún thế đâu cơ chứ ?!"
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Người ta có câu phán rằng thì là mà lắm mối tối nằm ko thế nên đào hoa thường mất nhiều hơn được. Q

Chia sẻ trang này