1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào hoa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi michys, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa...

    Khi bạn cảm thấy hạnh phúc thì liền sau đó là nỗi cô đơn, bất hạnh ập đến. Người ngoài nhìn vào thầm ghen tị với bạn vì nghĩ rằng bạn thật đào hoa. Nhưng thực chất chính người trong cuộc mới rõ hơn ai hết, họ vẫn cảm thấy trống trải cô đơn trong chính tình yêu của họ. Vẫn muốn có một mối tình đàng hòang, nghiêm túc, muốn được yêu thương hết lòng, muốn tìm thấy một nửa thật sự còn thiếu của mình mà sao giờ vẫn chưa thấy. Phải chăng đào hoa chỉ là cái danh hão, bởi được nhiều người quan tâm thật đấy nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Chẳng ai có thể mang đến cho ta một niềm tin tuyệt đối, là chỗ dựa vững chắc cho ta trong cuộc đời này, ta chưa nghe trái tim mình thật sự thổn thức vì ai, có chăng đó chỉ là chút rung động xao xuyến tức thời rồi mau chóng bị lãng quên. Ta không muốn mang tiếng là một kẻ vô tâm, một kẻ đa tình, một kẻ chỉ biết lấy tình yêu ra làm trò giải trí, nhưng trái tim ta đã bị người ta làm tổn thương mất rồi nên giờ nó khó mà lành lặn như cũ, phải chăng vì chuyện dó mà giờ đây ta là kẻ đi làm tổn thương trái tim người khác. Ta có quá ích kỷ chăng? Ta không phải là kẻ không biết nghĩ cho người khác, ta không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng tại sao giờ đây ta lại thay đổi như vậy. Ta cảm thấy dửng dưng trước tình cảm người khác dành cho mình,ta chẳng tìm thấy cảm xúc nào nơi họ cả, trái tim ta đóng băng rồi. Ta vẫn mong tìm lại được cảm giác trung động, xao xuyến, nhớ nhung quay quắt nhưng đối với ta điều đó thật xa xỉ. Tất cả những con người bây giờ họ thật hời hợt và nhạt nhẽo hay là cảm xúc của ta đã bị mai một rồi? Không đâu, không thể như thế, chắc chắn sẽ có một người khiến ta tìm lại những cảm giác đã mất nhưng người đó sẽ là ai? sẽ là con người thứ bao nhiêu trong những con người đang, đã và sẽ đến với ta? Hay đến suốt cuộc đời này ta cũng chỉ mãi làm một kẻ đào hoa độc thân.
  2. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vì rằng ta rất biết cách cư sử cho mọi người hài lòng nhưng thực lòng ta lại chẳng quan tâm đến ai cả, ta có hơi ích kỉ ko??? Mọi người đều thích ta nhưng cái thích đó có thực sự sâu sắc ko lại là chuyện khác, ta có thể có nhiều điểm tốt để mọi người đều phải yêu quý nhưng tình iu thì phải song hành cả ta và cả đối tác nữa. Chắc là ta phải gặp 1 ai đó làm cho ta thực sự rung động thực sự quan tâm thì mới có lối thoát chăng???
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.. có nguời nhìn Anny có thật ,, nhiều nguời thích,, nhiều nguời muốn làm quen,, nhất là mấy đứa con gái đôi khi cứ ghen tị mình,, Nhưng,, đằng sau đó là gì,, Trời ơi chán tệ hại, giữa bao nhiêu nguời mà mình chẳng cảm thấy hài lòng với ai,, Chẳng có lấy nổi 1 nguời chân thật., chẳng biết tớ có quá khó tính...khó chiều k nhưng mà đôi khi,, tớ cảm thấy cô đơn kinh khủng.. đi chơi với nguời khác mà cũng cảm thấy,, hờ hững hụt hẫng gì đó.. Có thể nói ngưòi Hạnh Phúc là nguời có duy nhất 1 nguời yêu mình thật lòng.. và chẳng có những vệ tinh bao quanh,, Nguời ta chẳng nói " lắm mối tối nằm k :" đó sao,,, Chẳng sai đâu,, thật đấy
  4. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy rồi thì đừng cố gắng đi tìm mà hãy để nó tự tìm đến mình đi!Goodlucks!
  5. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hi hi, dù ko tìm được vẫn cố fải tìm. Ngồi yên ... ko chịu được
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ nghif đa?o hoa la? tư? du?ng cho con trai.. con gái thi? chắc pha?i đa?o cái khác..
    thơ?i đại na?y đúng la? khô?.. gia? tre? lớn bé đa?o hoa hay gi? gi? thi? cufng rơi va?o trạng thái ế â?m cô quạnh hết ca?.. chẹp chẹp.. hay la? lập hội nhưfng ngươ?i "PHA?I VA?O CHU?A" đi, nhi?
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Với con gái chắc là đào... quả
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Gửi em gì tạo topic , từ "đào hoa" chỉ dành cho đấng nam nhi như chúng anh thôi cưng yêu ạ . Tiếng Việt ta giàu và đẹp là ở chổ đó bé yêu của anh ạ . "Đào hoa" nghĩa là : có duyên , được nhiều phụ nữ yêu mến . Bởi vậy có câu là " cái thằng kia trông thế mà số đào hoa ghê " chứ chả ai nói " thị mẹt khi đào hoa gớm " .
    Các cưng ko tin lời anh thì cứ chịu khó tra từ điển hộ anh
    Anh nghĩ là bé muốn nói bé đa tình
    Lựa chọn làm gì cho nhiều rồi mà ế hở em . Đời người con gái như bông hoa , thửa ban đầu thì nhiều ong **** vo ve , sau thì cô đơn hiu quạnh thôi cưng ơi . Thành kính phân ưu gửi đến cưng
  9. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    À quên , mình cũng đào hoa . Duyên đầy người , khối em yêu mến . Nhưng sau khi yêu xong thì các em ghét cay ghét đắng căm thù căm hờn ra trò và ko hiểu sao các nàng lại kiên quyết cắt đứt quan hệ ngoại giao với mình
  10. motconsokhong

    motconsokhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao hơi giống mình vậy???Nhiều khi chỉ cần có được một người thật sự quan tâm đến mình và ngược lại mà cũng thật khó.

Chia sẻ trang này