1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo lý uống rượu.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi langthangtrongvutru, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đạo lý uống rượu.

    Sau nhiều lần bị say xỉn. Tửu lượng cũng tàm tạm nhưng hok đỡ nổi nồng độ của Voka. Cơ thể mệt mỏi và lx6 lại đau nhức. Nó nhạy cảm hơn với thời tiết.
    Đã định lập topic này từ lâu rồi nhưng lại thôi. Hôm nay quyết định làm thật với mong muốn được trò chuyện cùng mọi người quanh chuyện rượu. Làm thế nào để có được buổi tiệc rượu vui cùng anh em thân thiết( vì bản thân không thích uống rượu, nhưng bia thì ok) mà cái này thì không thể tránh được. Làm thế nào để giữ gìn sức khỏe cho cơ thể khi uống rượu? Đồng thời muốn được nghe những câu chuyện kim cổ, đông tây về cái đạo lý này.
    Vài lời như vậy, chờ đợi sự hưởng ứng của mọi người, đặc biệt là bác Giai nhé!.
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    CẬU UỐNG CHÉN NÀY TRƯỚC ĐI.
    Sự khao khát không nhận thức được
    Liệu cái không thể tả được có thể diễn tả được bằng lời?
    Chắc chắn là không, ngay lúc bạn mô tả cái không thể mô tả được, nó không còn thực nữa.
    Tuy nhiên đó là những gì chúng ta khao khát. Lúc nào chúng ta cũng muốn biết,Chúng ta muốn biết bởi vì chúng ta không hạnh phúc.chúng ta muốn chạy ra xa khỏi cái biết để đi vào cái không biết, lại trở thành cái biết và do đó chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy sự thực.
    the_silence
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    uống rượu bình không.
    ngày không đêm trống bồng.
    rót đầy chén.
  4. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Rượu của bác ngon quá, nhà cháu lại say nữa rồi...
  5. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khi ta say ta đâu có nói
    Người ta nói rằng ta đã say
    Uống!.
  6. chickenpro68

    chickenpro68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    1.227
    Đã được thích:
    2
    Ta về trong những cơn say!
    lênh đenh trọn kiếp trắng tay trọn đời!!!!!!!!!!!
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Lại còn có cả đạo lý uống rượu? Các bác cao siêu quá
    Theo em chỉ bình dân thế này thôi:
    1) Không quá chén, nói năng lung tung. Đặc biệt là mượn rượu để nói điều mình không dám nói với đối phương như công kích, sỉ vả, bêu xấu....để người ta nghĩ mình say mà không bắt tội
    2) Không nôn mửa mất vệ sinh, nhậu đêm về thì đi xe cẩn thận, tránh gió má....
    3) Nếu có tiền thì uống rượu cho xịn tránh rượu rởm, nhiều độc tố....
    4) Rượu ngon thì có bạn hiền, không có thì kiếm quán nào đông người cùng môi trường với mình để tâm sự, buôn dưa lê cũng tạm đc.
    Còn 3 cái trò RƯỢU ĐẠO, TRÀ ĐẠO kiểu như bên Nhật thì đừng bắt chước vì nó không phải văn hoá Việt Nam. Việt Nam cứ phải túm năm tụm 3, nói cười hô hố, khề khà lúc uống.
    Có được không hả các bác ?
  8. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý!
    Sau 1 số trận rượu tương đối xin đưa ra 1 số nhận xét (chủ quan):
    -Rượu uống đc hay ko rất tùy vào cảm giác hôm đó, sức khỏe.
    -Có tiền chưa chắc đã đc rượu ngon, ngon nhất vẫn thấy rượu nhà nấu gạo nếp rồi chế thêm nước hoa quả giảm độ đến tầm 40-45 độ là vừa.
    -Đọc sách thấy uống đến 1 lượng nhất định là ngộ độc nên ko tin 1 chấp 3-4 người (cũng phải uống đc). Chấp 2 là quá rồi.
    -Lại sách tiếp thì cồn công nghiệp lại lâu say hơn êtylic-> để phân biệt thật giả.
    -Nói là rượu thật đỡ đau đầu hơn rượu giả thì ít có cơ sở, toàn cảm giác thế thôi (tuy cũng có phần đúng). Nếu hiểu về cơ chế sinh lí con người khi rượu vào máu sẽ thông chỗ này.
    XIn hết ạ! Mời các bác khác.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Vì Xuytuyet , hôm nay mình phải uống một xị rựu ngâm chuối và một đĩa hến xào.
    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
  10. tqnn20082008

    tqnn20082008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này