1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo một vòng các cafe quán Hà Nội-quán nào thú vị nhỉ???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi home_nguoikechuyen, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy đâu ngon như November. Vừa ngon vừa hay, ngồi uống sướng cả tai, hê hê hê!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    giải tán rồi còn đâu nữa. Nov chỉ được cái đấy là 1 quán của các tín đồ rock chứ chả có cái vẹo gì cả. Đồ uống đắt lòi mắt..
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  3. Jul31

    Jul31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cafe ngon nhất có lẽ là ở nhà, những đêm có cốc cafe ( nhiều loại cafe tan, cafe fin )bên cạnh ngồi chơi điện tử, học, nghe nhạc thú vị fết!
    Nếu ra ngoài hàng thì em ko biết nhiều lắm, chỉ thấy mọi người bảo cafe Nhân ở hàng Hành là ngon thôi!
    http://us.f1.yahoofs.com/users/b6ec1c52/bc/Kamikaze/__hr_Kami%27s.jpg?bcIVg39AJJ7bLNhn
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tui có một quán rất hay các bạn đến xem có được không nhé, quán mới mở được chưa lâu nên có lẽ ít người biết : quán Nhất Tường - 66 Nguyễn Hữu Huân, ở đó có những loại nước độc nhất đấy. Tối thứ 7 luôn có nhạc sống, mọi người đến mà thử, giá cả phải chăng thui. Tôi ngồi đấy đến mê luôn.....
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay ngồi nhà pha nescafe :))

    13th January, I was born under the star of hostility.
    Loneliness survives, I'm keep searching for a friend.
    Every sleepless night, I found myself standing here.
    It's really hard to fight the sorrows when night falls...
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Cà phê uống ngủ, lại là chất kích thích, tớ không uống

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hê hê tớ ở nhà uống lọc đá hê hê vừa mát vừa đỡ khát...nóng nực thế này, đi đâu cho nó mệt, cứ ở nhà cho nó khoẻ
    hê...hê...
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các bạn không thích uống cafe, chỗ tớ giới thiệu đảm bảo mọi người sẽ thích vì ở đó có rất nhiều thứ nước uống phải nói là độc nhất vô nhị ở Hà nội này đó (chính tớ cũng vì thế mà mê tít quán đó), nếu không đến thử sẽ hối hận đó he he...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Có quán Lâm với quán Vuông dành cho dân Mỹ Thuật đấy ,ai thích mỹ thuật ,hội hoạ lên đó ngồi đàm đạo , tớ bị xui dại lên .Đồ uống hơi mắc mà mỹ thuật thì mình cũng ko am hiểu lắm .
    Địa chỉ để khi nào hỏi lại.
    HAVATAGE

Chia sẻ trang này