1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dạo này bận ghê !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi esmartweb, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận ghê !

    hình như ai cũng bận bịu với công việc của mình nên diễn đàn này gần như là bị bỏ hoang. thôi cứ để nó bị bỏ hoang vậy, hay là làm sao đây, một thế hệ tâm huyết rồi cũng đến lúc phải hết tiết, nhưng làm sao để kiếm được một thế hệ tâm huyết tiếp theo đây ? khi mà chẳng thấy nổi vài cái nick của xi10, xi11....
    chán thật. đi ngủ !

    sông phù du chảy vào dòng thiên cổ
    tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    umm,điều đó là quá khó ! E rằng ko có thời kí hoàng kim ấy nữa đâu ! Ôi chủ đề về tình bạn của tôi bị del 1 cách vô lí ,mèng ơi ! tiếc! :((
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ 1 chủ đề Tình bạn bị del 1 cách vô lí mà còn rất nhiều chủ đề hay như Giáo dục Việt Nam của anna_minh_quyen, tình bạn của aodai....hiện giờ chưa nhớ ra được..chán thật...box ko có 1 cái gì mới cả....cải tổ thôi..
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cải tổ làm gì ,bỏ hoang đi .
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chài...tụt hết cả cảm hứng...chán...
  6. Nguoi_ich_ki

    Nguoi_ich_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, từ từ đã, để cho một thành viên bình thường lên tiếng đã nào ...

    Là người mới, nói chính xác là người sử dụng nick mới ... nhưng thực sự NIK đã theo dõi diễn đàn từ lâu lắm rồi, ... theo dõi - đúng với nghĩa của từ đó ... chỉ đứng nhìn trong im lặng . Biết làm như thế là chẳng được tích sự gì, nhưng tự bản thân thấy hổ thẹn với những người đi trước, những thành viên tâm huyết của diễn đàn ... tự cảm nhận là mình không có tiếng nói ở đây - và chính vì suy nghĩ sai đó, NIK đã chọn cách đứng nhìn ... không dửng dưng, nhưng nếu muốn so sánh với những gì mà những thành viên tâm huyết lo lắng và nghĩ ngợi về sự tồn tại của diễn đàn thì thật là khập khiễng ...
    Là một thành viên - một thành viên đã có những suy nghĩ sai, và dẫn đến những hành động không đúng ... đã chọn sự im lặng thay vì cố gắng phấn đấu tự khẳng định mình. NIK thực sự xin lỗi mọi người !
    Không biết nói như vậy bây giờ có kịp hay không, nói lời xin lỗi như vậy có ai chấp nhận hay không. Nhưng thực sự NIK vẫn muốn nói !
    Hôm nay NIK được nói chuyện với một người bạn, người đó cho NIK nhận ra nhiều điều về forum trường mình trong ttvnol, cho NIK nhận ra nhiều diều về TPC, về những con người thực sự tâm huyết ! ... Người đó kể cho NIK nghe về những khó khăn, những thăng trầm của box ... về sự ra đi của Mr Perfect ... về sự bắt đầu lại đầy khó khăn nhưng thực sự cũng đã thành công và là thành công đáng được khích lệ của mọi người ... Người bạn đó cũng cho NIK nhận ra rằng TPC thực sự là một gia đình, ở đó con người gắn kết với nhau bằng tình yêu thương, ở đó mỗi người có thể là chính mình, nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn, sống thật với con người của mình mà vẫn được người khác yêu quí và tôn trọng ... Người bạn đó nói, người bạn đó kể, người bạn đó tâm sự .... và nghe những điều đó, tôi thực sự hiểu rằng trong tim người bạn đó TPC đóng vai trò to lớn lắm. Người bạn đó yêu TPC bằng cả trái tim mình, làm mọi cái để mong TPC phát triển ...
    Đừng xuống chí như vậy được không mọi người ... Hãy làm những việc như ngày xưa mọi người đã từng làm, để vực diễn đàn đứng dậy, để TPC ngày càng phát triển, để cho một người mới làm lại như tôi có cơ hội được tham gia ?
    Nói vậy có ai trong số mọi người cho là có lý không ... dừng bỏ hoang nó, đừng để nó chết đi một lần nữa ... Chẳng phải ngày xưa nó đã một lần chết đi , và chính mọi người đã tái sinh nó hay sao ? Giờ chính mọi người lại buông xuôi nó ... và sẽ phải đợi đến bao giờ mới có được một thế hệ tâm huyết tiếp theo đây ... ???!!!
    Mọi người nói NIK chẳng là gì cả - cái đó đúng ! NIK đã chẳng là gì cả, nhưng NIK muốn mình sẽ là một cái gì đó ... với diễn đàn - trước tiên là thế ... Có ai có thể cho cơ hội được không ?
    Quả thật là đã có quá nhiều chủ đề hay, những bài viết tốt bị xoá đi ko có lý do ... những bài tốt còn lại cũng lặng xuống nằm ở những trang sau cùng ... có khơi lên cũng chẳng ai muốn viết tiếp ... "Nổi lều phều" lên bây giờ là những bài để cãi chửi nhau ... những bài bình luận về NQ - nói đến cái đó làm gì khi chung qui lại cũng chỉ là "xin + sành điệu", và chưa bao giờ kết thúc trong sự hoà bình và thoả mãn của 2 bên cả ... Những chủ đề đó lập lên chỉ để mọi người câu bài ... để người ngoài nhìn vào thì chán, người trong thì ko biết làm sao lại phải tiếp tục cái đà đó ... rồi thành thói quen ... NIK ko biết, nhưng tại sao ko del bớt những bài đó đi hả các Mod ... lại để những bài viết hay tự nhiên biến mất ... để những người quản lý diễn đàn phải quay ra hỏi nhau ... là sao ?
    Lịch sử dù có như thế nào cũng xin đừng để nó lặp lại ... người ta chả nói chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông là gì ... để diễn đàn chết đi rồi không có ai đủ khả năng vực nó đứng lên nữa - nếu như thế thì có cần NIK pải nói là nó thực sự vô cùng đáng tiếc hay ko ?!
  7. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    lại một bí danh.
    Khi mà có những cách nghĩ và cách sống quá xa lạ.
    Không nản kể cũng khó
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng lắm NIK,nhưng những thành viên chính thức của TPC cũng đâu có thừa hơi vào mấy chủ đề tranh cãi về Ngô Quyền với Thái Phiên đâu,có điều thời gian của những học sinh lớp 12 ko có nhiều,đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bài vở rồi,cứ cho là thời gian online có nhiều đi ,nhưng chỉ gặp người thân chat đã mún mệt,ko còn nghĩ được cái gì độc đáo mới mẻ cả! Bọn tớ ko hề mún bỏ hoang diễn đàn,ai cũng mún gặp những người như bạn,biết nghĩ cho diễn đàn này ! Thật may mắn vì bạn đã hiểu ra sự việc !
    hơ ! thôi chẳng ý kiến gì nữa ! :P
  9. esmartweb

    esmartweb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    NIK -
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chào mừng NIK quay lại với những cố gắng mới....cố lên nha...

Chia sẻ trang này