1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẠO NÀY FORUM BUỒN QUÁ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi boyak, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    DẠO NÀY FORUM BUỒN QUÁ

    boyak thấy buồn nên có ý kiến này
    tại sao chúng ta không viết chuyện cười nhỉ??
    sẽ rất vui nếu các bạn đồng ý tham gia.
    giúp cho forum của tụi mình tràn ngập tiếng cười.

    nào , you nào có chuyện cười hay, hãy xuất chiêu đi.

    LouisKoo
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ừm, dạo này forum của mình ngày càng vắng lặng, có nhiều hạt nhân kỳ cụ7 đi đâu hít rùi, chắc là bận học hành!!!
    về chiện cười thì boyak khai màu trước đi á!!! khi` khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  3. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ah, vậy thi boyak kể vậy, nhưng mà nè ,nếu bạn đã từng đọc rùi thì càng phải cười nhé.
    -Ngày xửa ,ngày xưa , xưa thật là xưa ,xưa đến nỗi người ta .... không nhớ nỗi. Có hai vị nữ thần (alpha, beta) lúc nào cũng ganh đua sắc đẹp với nhau.Một hôm nữ thần alpha chợt nghĩ, nếu mà cứ thi với beta thì cứ hoà hoài, ta phải nghĩ ra kế gì mới được . Sau 100 năm trằn trọc suy nghĩ , cuối cùng alpha cũng nghĩ ra cách. Nữ thần bảo với beta : cách tốt nhất là hãy để bọn đàn ông chọn , ai được chọn sẽ là nữ thần sắc đẹp. beta nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.
    khi họ xuống trần gian thì bắt gặp một người đàn ông nghèo đói quần áo rách rưới. Họ liền hỏi:
    -người đàn ông trần tục kia ,hãy cho ta biết trên thế gian này ai là người đẹp nhất?
    trong đầu 2 vị thần đều nghĩ chắc chắn hắn sẽ chọn mình.
    -bất ngờ , lúc đó 1 con thỏ chạy ngang qua, và người đàn ông đã chỉ tay vào nó ,và nói: CHÍNH NÓ.
    2 nữ thần tê tái , bay biệt tích vì nhục nhã.
    nè đố mấy you tại sao , người đàn ông lại chọn con thỏ , mà không chọn 2 vị nữ thần xinh đẹp.
    O-O trả lời được không.
    LouisKoo
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa thí gì đáng cười!!! khi` khi`
    bác trả lời đi!! em không bít á!! k`hi khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  5. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, bác O-O á, thật ra câu chuyện này chả có gì đáng cười cả. Bác biết sao 0, lúc đó tui định viết 1 câu chuyện cười bất HỦ , nhưng mà 0 hiểu tại sao cao hứng lại viết ra câu chuyện nì.
    hè hè, nhưng mà bác O-O tệ wá. Bác có biết tại sao người đàn ông chọn con thỏ 0?tại vì lúc d0ó ổng đang đói ,thấy con thỏ ổng mừng muốn chết ,nên la lên. chứ còn 2 bà kia, đẹp thì sao, ổng cũng có ĂN được đâu. hahah
    mà nè bác O-O viết chuyện cười cho tui coi đi chứ, rủ thêm mấy người khác nữa.
    bác 0 biết đâu, tui định viết nhiều chuyện cườilắm, nhưng mà cứ thấy nó giống người ta đã từng sáng tác nên tui 0 viết. bác ráng viết vài chuyện vừa vui , vừa lạ nhé.
    LouisKoo
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN CƯỜI NAX-RÊT-ĐIN: (Nhớ chuyện nào kể chuyện đó)
    Truyện thứ nhất:
    Một hôm Nax-rêt-đin được bố xai ra chợ mua diêm. Khi về đến nhà, bố cậu hỏi:
    - Sao diêm tốt kô con?
    Cậu bé nhanh nhẩu trả lời:
    - Tốt lắm bố ạ! Con quẹt thử từng cây một mới trả tiền đấy ạ!!!
    Si l'amour existe encore
  7. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    một tên ăn cắp muốn tống tiền gia đình tỉ phú . hắn quyết định bắt cóc vợ của ông ta
    c: nghe đây , ngươi phải đưa ta 100 triệu , nếu 0 thì vợ ngươi sẽ chết.
    tp: 1 xu cũng 0 đưa , ngươi bắt cóc bà ấy ta càng cám ơn. dại gì mà chộc về
    LouisKoo
  8. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    XX: tại sao trên chai dầu nóng, lại ghi là không được uống?
    YY: tại vì mày uống hết thì lấy gì mà thoa.!!!!!!
    LouisKoo
  9. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    2 anh em chơi bóng chày ở ngoài sân
    người anh luôn dặn em mình cẩn thận coi chừng ném bóng sang nhà bên cạnh
    nhưng do bất cẩn người em lại đánh sang nhà bên cạnh .
    xoảng .. xoảng ...
    sợ quá, nhưng người anh vẫn dẫn em sang nhà bên cạnh để xin lỗi
    bước vào sân nhà bên cạnh. hình ảnh đầu tiên họ thấy, là 1 cái bình bị bể, bên cạnh đó là người đàn ông
    2 anh em rối rít xin lỗi. nhưng người đàn ông bảo:
    "không ta phải cám ơn các ngươi, ta là 1 vị thần , nhưng bị nhốt trong bình, nhờ các ngươi mà ta thoát ra được . ta sẽ ban cho các ngươi mổi người 1 điều ước "
    người em ước mình thông minh và có nhiều bánh kẹo
    người anh ước mình giàu có và nổi tiếng.
    vị thần bảo: nhưng trước tiên các ngươi phải giúp ta dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
    2 anh em hối hả đi làm
    sau đó vị thần hỏi người em: anh của con bao nhiêu tuổi ?
    dạ 25 tuổi
    25 tuổi mà còn tin vào các vị thần à?
    LouisKoo

Chia sẻ trang này