1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo này hình như ít chương trình zui zẻ,cho thêm topic CHUYỆN CƯỜI BỐN PHƯƠNG nhé

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi PHAM_QUANG_ANH, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PHAM_QUANG_ANH

    PHAM_QUANG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như ít chương trình zui zẻ,cho thêm topic CHUYỆN CƯỜI BỐN PHƯƠNG nhé

    Giáo Hoàng vừa kết thúc chuyến đi miền biển phía Đông và đang trên xe limousin tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, ông yêu cầu tài xế lái xe cho mình lái một lúc. Tài xế chuyển ra đằng sau và Giáo Hoàng cầm tay lái.
    Khi bắt đầu phóng đến 90 dặm một giờ, Giáo Hoàng bị đội tuần tra liên bang bắt tạt vào lề. Người cảnh sát đi đến cửa sổ xe, nhìn vào trong một lúc, rồi nói, "Đợi một lúc, tôi cần phải gọi điện."
    Cảnh sát gọi điện và yêu cầu được gặp xếp. Anh ta bảo xếp của mình, "Tôi đang có một người THỰC SỰ quan trọng đang tạt vào lề đường và tôi muốn biết mình phải làm gì."
    Xếp đáp, "Ai thế? Một thượng nghị sĩ chăng?"
    Cảnh sát, "Không, còn quan trọng hơn thế nữa."
    Xếp hỏi, "Đó là ngài tỉnh trưởng phải không?"
    "Không. Quan trọng hơn."
    "Tổng thống?"
    "Không. Quan trọng hơn."
    "Vậy thì tóm lại đó là ai mới được chứ?!" xếp cảnh sát la lên.
    "Tôi không biết," viên cảnh sát nói. "Nhưng anh ta có Giáo Hoàng làm tài xế."

    =============

    2 người SV nói chuyện với nhau :
    Tớ định photo cuốn sách này ở thư viện nhưng rồi tớ thấy nó được đăng ký bản quyền và việc sao chép là phạm pháp. Thế nên tớ không photo nữa.
    - Cậu thật thà gớm. Rồi cậu làm sao?
    - Tớ ăn trộm luôn quyển sách

    ============

    Sau khi nhìn thấy chớp một lúc bạn mới nghe thấy tiếng sấm. Điều đó có nghĩa là âm thanh đi chậm hơn ánh sáng.
    Nhưng nếu sau khi thấy chớp bạn không nghe thấy tiếng sấm. Điều đó có nghĩa là bạn đã bị sét đánh trúng

    ============

    Một cha xứ và một con chiên đang đánh Bi-a với nhau.Cứ mỗi lần đánh trượt thì chàng trai lại chửi"MK lại đánh trượt".Cha xứ rất khó chịu và nói rằng:
    -Con không nên nói như thế vì thiên lôi sẽ trừng phạt con đấy.
    Anh ta vâng dạ nhưng chỉ 2 phút sau anh ta lại chửi thề một câu.Bỗng hiên một tiếng nổ lớn vang lên.Khi chàng trai bình tâm lại thì thấy cha xứ đã nghẻo từ bao giờ.Đúng lúc đó anh nghe tiếng nói từ trên trời vọng xuống"MK lại đánh trượt "

    ===========

    28 lý do để sống với con mèo hơn người đàn ông!
    28 lý do để sống với người đàn ông hơn con mèo !
    Ðương nhiên phụ nữ ai cũng muốn có một gia đình, phải có cuộc sống chung với một người đàn ông. Ðàn ông mang lại cho chúng ta vô cùng nhiều điều thú vị, thế nhưng vào một lúc tỉnh táo bất thường nào đó hãy thử tưởng tượng xem, đàn ông và con mèo, ta nên sống chung với ai?

    ============

    Ðuổi mèo đi, nó còn quanh quẩn không nỡ ra đi, chứ đàn ông là đi luôn. Thật không bằng con mèo!
    Ðàn ông mà để cho phụ nữ đuổi vẫn lì lợm không đi thì đúng là thua một con mèo.Phụ nữ mà đuổi để đàn ông đi luôn thì cũng không bằng con mèo. Hãy thử nói với anh ta xem:" Anh yêu thương, nếu anh tìm thấy ai hơn em thì chúc anh hạnh phúc, còn nếu anh không tìm thấy thì hãy tin chắc là có một người phụ nữ duy nhất trên trần gian này vẫn nghĩ đến anh và đang chờ đợi..." thử đuổi như vậy xem nào?

    ==========

    Cô: Em hãy cho cô biết con chó kêu như thế n2o?
    HS: Gâu...gâu...gâu...
    Cô: Con mèo kêu như thế nào?
    HS: meo...meo...meo...
    Cô: Còn chuột kêu như thế nào?
    HS: click...click...click

    ==========

    Hai đứa nhỏ một trai một gái chơi với nhau khi thấy thằng nhỏ vạch quẩn đái con nhỏ nói : Ơ Bạn đái bẳng cái vòi à? Thằng nhỏ hỏi : thế còn bạn?Con nhỏ : Tớ thấy Dì tớ đái bằng cái bàn chải giặt chiếu cơ..

    ============

    Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp ở bữa tiệc. Bạn tới bên cô ta và nói ?oTôi cực kỳ sành chuyện ấy?. Đó gọi là Tiếp thị trực tiếp (Direct Marketing).
    Bạn đang ở bữa tiệc với một nhóm bạn và thấy một cô gái tuyệt đẹp. Một người bạn của bạn tới chỗ cô ta và chỉ vào bạn nói, ?oAnh chàng này sành chuyện ấy lắm?. Đó là quảng cáo.
    Bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp ở buổi tiệc. Bạn tới chỗ cô ta và xin số điện thoại. Ngày hôm sau bạn gọi điện và nói ?oXin chào, anh thành thạo chuyện ấy lắm.? Đó là tiếp thị qua điện thoại (Telemarketing).
    Bạn đang ở bữa tiệc và thấy một cô gái tuyệt đẹp. Bạn đứng dậy, sửa lại cà vạt; bạn tới chỗ cô ta và mời cô ta uống. Bạn mở cửa cho cô ta, nhặt túi xách của cô ta khi cô đánh rơi nó, ngỏ ý chở cô ta về nhà, và nói ?oà còn cái này, tôi sành chuyện ấy lắm.? Đó là PR (Public Relations).
    Bạn đang ở bữa tiệc và bạn thấy một cô gái tuyệt đẹp. Cô ta bước tới bên bạn và nói ?oEm nghe nói anh sành chuyện ấy lắm.? Đó là sự nhận diện nhãn hiệu (Brand Recognition).

    =========

    Hai đứa bé đang nằm trong giường nhỏ, thì một đứa nói với đứa kia: ?oNày bạn, bạn là con trai hay con gái thế??
    ?oTớ không biết,? đứa bé kia cười đáp.
    ?oBạn không biết nghĩa là sao?? đứa thứ nhất lại hỏi.
    ?oTớ không biết phải phân biệt ra sao cả.?
    ?oĐược, tớ biết,? đứa thứ nhất khúc khích cười, ?oTớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.?
    Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng ra cười. ?oBạn là một cô bé, còn tớ là cậu bé?.
    ?oBạn thông minh thật,? cô bé kia nói, ?oNhưng làm sao mà biết được??
    ?oDễ cực kỳ luôn,? cậu bé đáp, ?obạn có tất mầu hồng còn tớ có tất mầu xanh?.

    ==========

    Đức Giáo hoàng tạ thế lên tới Thiên Đàng, gặp thánh Peter tự xưng mình là Giáo hoàng. Thánh Peter nhìn ngài một phát rồi bảo "Ta không biết ngươi. Đi xuống địa ngục đi". Đức Giáo hoàng: "Thế là thế x nào? Phiền thánh gọi điện cho Jesus. Ông ấy biết tôi là ai". Thánh Peter gọi điện cho Jesus: "Ở đây có người xưng là Giáo hoàng. Ngài có biết ông ta không?". Jesus nói: "Không, ta chẳng quen ai tên Giáo hoàng cả. Cho hắn xuống địa ngục!"
    Đức Giáo hoàng cáu kỉnh: "Thế là thế x nào? Phiền ngài gọi cho Đức Chúa Trời. Ông ấy nhất định biết tôi.". Thánh Peter bèn gọi cho Đức Chúa Trời, "Ở đây có người xưng là Giáo hoàng. Ngài có biết ông ta không?".Đức Chúa Trời trả lời: "Không, ta chẳng quen ai tên Giáo hoàng cả. Cho hắn xuống địa ngục!".

    Đức Giáo hoàng mếu máo: "Thế Đức Thánh Linh (Holy Spirit) là cơ hội cuối cùng của tôi. Đức Thánh Linh chắc chắn biết tôi."

    Thánh Peter gọi điện cho Đức Thánh Linh, "Ở đây có người xưng là Giáo hoàng. Ngài có biết ông ta không?". Đức Thánh Linh bảo: "Có, ta có biết. Hắn chính là kẻ rêu rao với mọi người rằng ta làm cho Maria thụ thai. Cho hắn xuống địa ngục.





    Được PHAM_QUANG_ANH sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 09/09/2003
  2. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cái này vào NNTĐ đọc cho nó nhanh
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  3. PHAM_QUANG_ANH

    PHAM_QUANG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải lấy trong NNTĐ mà là ở VENO
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái này cũng có post ở 82 rồi mà, còn ở NNTĐ thì hiển nhiên là có roài

Chia sẻ trang này