1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo này mình hay suy nghĩ nhỏ nhen quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay suy nghĩ nhỏ nhen quá

    Mình là ai mà sao mình phải chịu nhiều cái trách nhiệm đè lên người thế, đôi khi muốn rũ bỏ ..

    Từ lúc thằng em con chú xuống thi đại học, ừ mình là anh, giúp rồi nó đến ở với mình. Mình ko nỡ cho nó ở một mình khi nó mới xuống hn. Rồi dần nó làm cho cuộc sống của mình thay đổi. Nó là cái gai trong mắt mình..rồi mình phải thuê 1 cái phòng khác ra ở riêng. Vì mình đi suốt nên muốn để đồ đạc cho nó dùng..đơn giản thôi, chỉ có cái tivi, tủ lạnh bếp ga..tính chung qui lại có 6,7 triệu. Mà dường như mình cảm thấy bị nó đá đít.

    Nhà nó thì giàu bố mẹ nó ko lo lắng mua cho nó cái gì cả. Bây giờ những thứ đó là của mình mà mình ko đc dùng...đôi khi cảm thấy bức xúc vì cái thói hà tiện, ỉ lại của nhà nó.

    Lúc đầu quí..giờ thì mình cũng có ít tiền..con ng nghèo đâm ra hèn, đâm ra nghĩ quẩn. Thôi kệ nó, mình sẽ phải chặt chẽ và thoáng với tùy từng loại người.

    PS. Đôi khi cái đầu cứ bị sa vào mấy cái chuyện ba lăng nhăng này, lấy sức đâu làm việc to tát.
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cứ đá đít cho nó sống 1 mình lấy vài tháng rồi nó và gđ nó mới biết quý sự giúp đỡ của thằng anh . ko ở được với nhau thì cố làm gì.
    bày cho 1 cách này. bác cứ bảo với nó là anh bây giờ muốn lấy vợ cần ko gian riêng cho anh với bồ anh. để xem nó có trơ mặt ở lại ko

  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy chán vãi chưởng..cuộc sống nghẹt thở. Đi tìm cho mình nụ cười và hạnh phúc ở đâu?

Chia sẻ trang này