1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo này "một mình " nhiều quá, làm sao hãm lại

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy2004, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Pác nì kinh nhỉ?. Mới chỉ nhìn thôi mà đã .... lung tung rồi. Nhưng mà , nếu làm 1 mình nhiều, thì khả năng làm 2 mình của cậu sẽ bị giảm đó. 1 đièu ảnh hưởng trwục tiếp là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Tuần ,1, 2 lần thôi ông bạn à .
  2. leon04

    leon04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác nên chọn một một thể thao nào đó để mà chơi đi, lưu ý là thể thao nhé, (thể hình chỉ là môn thể dục chứ ko phải thể thao), thể thao đối kháng càng tốt, còn không thì đồng đội. Đó là cách tốt nhất để bác tạm quên đi những bức xúc khi nghĩ đến chuyện ấy
    Tập thể hình chỉ làm cho bác ỷ lại và làm điều đó ngày càng nhiều hơn mà thôi, thật ra tập thể hình có thể không bù trừ hết những tiêu hao về chuyện ấy đâu.
    Với lại một khi con người mà cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi thì tâm trí chẳng còn đâu để mà làm việc nữa
  3. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chạy hoặc đi bộ. Đi bộ chân không trên đường sỏi là hay nhất. Chịu khó tập cơ lưng và cơ bụng vào. Phật tổ bảo chiến thắng chính mình là nan giải nhất. Ông này 3-4 lần/ngày từ bao giờ? Không khéo mắc bệnh nghiện ********. Cái này nguy hiểm lắm. Mình biết 1 thằng Hải Phòng mới 22 tuổi đã "phăng teo" rồi. Thương nó quá, suốt ngày hỏi mình mua đâu được cao hổ xịn.
  4. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đùng lá bác nên tập thể hình hoặc chơi 1 môn thể thao nào đó. Chứ cái này thì hại sức khoẻ lắm. Khoảng 1 tuần bác "một mình" 1-2 lần thôi. Những lúc "thèm", bác nên làm một việc gì khác để "tạm thời "quên nó đi.
    Chúc bác luôn mạnh khoẻ.
    P/S: Bác pm cho em mấy cái địa chỉ kia với. Em cám ơn bác
  5. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là FILM và đời thật khác nhau nhiều lắm các bác ạ!Các bác ko biết là các director dùng bao nhiu kỹ xảo để cho film nó phong phú à?Xem chơi cho biết chứ xem rồi lại vận vào mình thì mệt lắm.
  6. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ, sao tôi lại ko làm 1 mình được nhỉ ? Có bác nào có mẹo gì hay share với được ko ?
  7. fabio_bello_it

    fabio_bello_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Bác kia bác ý khuyên chơi môn thể thao "ấy ấy" đấy! Đúng là môn đâý đối kháng thì tốt, còn đồng đội thì thế nào cũng 20 năm tù.
  8. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chú boy gì ấy ơi !
    Hôm nào "dãnh" thì post vài tấm hình của chú lên cho mọi người xem thử coi nào ? Chú cường tráng đến mức nào mà cứ thích "may tay" thế . Phí của giời quá chú ơi .
    Đời người chỉ có 5760 viên đạn thôi . Chú mà bắn hoài thì sau này chẳng còn nạn nữa đâu . Lúc ấy thì chỉ còn biết tay không bắt cướp . Có khi thấy cướp thì bỏ chạy mất tiêu
  9. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    BUỒN CƯỜI QUÁ, 5760, VỀ TÍNH LÀM MẤY CON LÔ.
    CHẮC EM PHẢI 5759 ROÀI.
    LỜI KHUYÊN: LẤY VỢ ĐÊ
  10. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mê đề thế thì sao lấy vợ đây .

Chia sẻ trang này