1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo này thấy cuộc sống vô vị quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Studiowork, 26/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy cuộc sống vô vị quá...

    mình năm nay 27 tuổi rồi, cũng vừa mới học xong lấy bằng được mấy tháng. Ở nhà chơi từ tháng 4 tới giờ. Thấy cuộc sống nó chẳng có ý nghĩ gì khi ngày nào cũng ở nhà, hết ăn lại ngủ rồi online.
    Cũng đang chạy vào ngân hàng nhưng chờ lâu quá, cũng 4 tháng rồi mà chưa thấy kết quả, hỏi thì người ta nói chắc chắn là được nhưng bằng của mình ko phải ngành ngân hàng nên phải chờ.
    Chuyện yêu đương thì chẳng đâu vào đâu, giờ vẫn cô đơn 1 mình.
    Thấy bạn bè mình đứa nào cũng bận rộn với gia đình, công việc mà mình thấy mình vô dụng qúa khi mà mọi người hối hả cho cuộc sống.
    4 tháng rồi chỉ ở nhà quanh quẩn trong căn phòng, thấy mình chậm hẳn, sức ỳ rất cao, lại hay cáu gắt, ức chế vô cớ...
    Chẳng biết đến khi nào nhưng cứ như này chắc sẽ phát điên ra mất, cũng tính đi làm tạm việc gì sau có được việc kia thì nghỉ, nhưng bố mẹ lại nói cứ tranh thủ ở nhà mà nghỉ ngơi, sau đi làm lại ko có sức mà thở nhưng cứ ở nhà và chờ đợi như này thì hâm mất...
    27 tuổi mà giờ chưa có gì trong tay, công việc, sự nghiệp...tương lai sao thấy mờ mịt tăm tối đến thế... chẳng biết ngày sau sẽ ra sao...
  2. 1nhanhmai

    1nhanhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ủa làm j mà 27 tuổi mới ra trường xin việc vậy bạn? hihi hỏi cho vui, k cần phải trả lời . Bạn nên tranh thủ đi chơi thể thao hay học thêm cái j bạn thik ý, cho khuây khỏa, chứ ở nhà online chờ việc cả ngày dễ bị trầm cảm lắm. Tớ trải qua giai đoạn ấy có 2 tháng thôi nhưng tớ bít , động đến cái j cũng thấy chán hic hic. Mà bạn còn may mắn là có bố mẹ nuôi chứ phải đi thuê nhà nữa thì hì hì..Cậu vẫn còn may mắn lắm
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cứ tận hưởng cái vô vị ấy đi, rồi sẽ tự biết cách để nó hết vô vị thôi
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đi học mấy thứ vớ vẩn như khiêu vũ, thư pháp, nấu ăn, tỉa hoa, bartender đi. Nếu thích thì đi học khóa sơ cấp tiếng Hàn tiếng Ả rập gì gì đấy. Đi học sẽ gặp bạn bè để vui vẻ hơn, mà vì không chịu áp lực là học "để đạt được bằng cấp gì" nên sẽ thoải mái tiếp nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.
    Anh chỉ muốn được ăn không ngồi rồi mà không được đây này.
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    bác thử đi du lịch và làm quen với mọi người xem sao
  6. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    27tuổi mà giờ mới học xong? chả hỏi cũng biết em là người thế nào rồi. cứ 2 năm 1 lớp. em chơi dài 27 năm rồi, chơi thêm vài tháng nữa thì nhằm nhò gì?
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Muối nhạt quá. Em nó học xong thạc sĩ thì sao? Hay Muối chỉ biết đến "học đại học" là hết nấc?
  8. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào,27 tuổi chưa có gì trong tay chưa phải là hết vì vẫn còn nhiều điều đang đợi mình phía trước?tôi cũng 27 tuổi cũng đang thất nghiệp, ôi sao cuộc sống lại bon chen thế nhỉ.
  10. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình đi học muộn các bác ợ. học xong cấp 3 mấy năm ở nhà kinh doanh, sau đó ko ăn thua nên theo học, trong khi hoc thì cũng kinh doanh nhưng nhỏ thôi, rồi 1 thời gian cũng nghỉ. rồi lại buôn bán cái khác.
    Cái mình đang nói là từ tết tới giờ ở nhà cảm thấy chán, con người thấy chậm chạp hẳn. Bạn bè thì cũng lấy vợ lấy chồng cả.
    Haiz ko biết khi nào mới hết cái tình trạng này đây

Chia sẻ trang này