1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo này thấy cuộc sống vô vị quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Studiowork, 26/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bố mẹ bạn nói có lý đấy, là kinh nghiệm bao nhiêu năm của bố mẹ bạn. Nên cứ vui vẻ mà chơi đi.
    Nếu không vui vẻ được thì làm gì co ích lâu dài thì làm. VD học thêm nhiều thứ như bạn chưa lập nick nói hoặc đi làm linh tinh cho đỡ buồn và lấy kinh nghiệm sống như bạn nghĩ cũng được. Song không nên làm mấy việc chỉ để đổi lấy ít tiền và lấp đầy thời gian trống.
    Mình cũng thèm được ăn không ngồi rồi như bạn. 10 năm rồi cảm thấy chưa được nghỉ ngơi thực sự trên 2 tháng. Thèm
    Ah, Đọc sách đi bạn, giết thời gian nhanh kinh khủng. Nghe thời sự bằng tiếng nước ngoài cũng được, vừa cập nhật thông tin vừa học ngoại ngữ (thêm nữa là thông tin bằng tiếng việt mình thấy cũng hơi nghèo nàn và không được cập nhật liên tục)...
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lời khuyên quá rồi..làm đi thôi, toàn kế sách hay cả đấy. Ở đời có những người chỉ có nghĩ thôi, lựa chọn, chả biết nên làm cách nào..thế là chẳng mấy chốc họ già mất.
    Sống như bạn thế hơi phí, chờ sung rụng rồi. Tuổi trẻ phải nhiệt huyết chứ. Thấy mồm ngậm thuốc lá chắc là boy rồi.
    PS. 27 tuổi chẳng có gì ko có gì là chuyện lớn..căn bản là bạn mất nhiệt huyết và niềm tin. hjhj

Chia sẻ trang này