1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo Phật và cuộc sống ngày nay của chúng ta !

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi cavang, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đạo Phật và cuộc sống ngày nay của chúng ta !

    Ôi cha mẹ ơi, CaVang con lượn một vòng topics của bác Quý Zen để đọc về Phật học. Con choáng váng, sa sẩm mặt mày vì khiếp sợ. Con như thiếu ôxy nên đờ ra, không còn ngoe nguẩy lượn lờ được nữa. Choáng quá !!! Thà con học tiếng La tinh chứ đọc mấy cái thứ cổ kim nửa Tàu, nửa Nôm... này thì khiếp lắm.
    Chả hiểu các bác thế nào chứ đừng loạn lên về các từ ngữ, khái niệm. In ít thôi và vững chắc hãy !!!

    Bác nào đồng ý với CaVang thì em ôm chồng sách Phật học, Tôn giáo về đọc chơi. Em hứa dăm 3 ngày cho các bác hiểu được về Phật học ra sao. Rồi là những điều đó liệu có ~ gì giúp ta sống tốt hơn không...

    Chờ ý kiến của các bác !!!

    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - cavang on 23/01/2002 16:55
  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ bác Cá vàng là Giáo Sư à, ôm đồm có khi còn khiếp hơn bác Quizen.
    Đạo Phật có một câu này giờ em thấy hay :
    Thế nào là tiếng vỗ tay của một bàn tay ?
    Phật tổ tha tội cho tớ tội thích trêu thiên hạ.
    The sun is gone but I have a light
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Láo, DON này láo quá, dám xưng tớ với Phật tổ ư,???
    Riêng như thế đã không được phép bước chân đến cửa Phật rồi, thì còn nói gì đến chuyện đàm đạo nữa.
    Chú tiểu còn phải đổ nước tiểu của chụ trì nữa là, trên dưới phải có phép.

    truongdu
  4. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí truongdu nghiêm khắc quá, bác Phật tổ từ bi bác ái lắm, không khi nào chỉ vì vài lời láo lếu của bọn hậu sinh mà bác ấy giận đâu ạ. Với lại đạo Phật đâu phân trên dưới, cao thấp gì. Phật tổ cũng chỉ là một người giác ngộ thôi mà.
    Chú tiểu hầu sư cụ thì có phải là không công đâu, khi nào sư cụ ăn "đậu phụ" thì cũng có chia phần cho đàn em mà, đi đâu mà thiệt!
    Bác truongdu còn gắn bó với đời quá!
    Vấn đề là giác ngộ, chứ tâm còn chưa yên, lòng ham muốn vẫn còn thì dù có tu hành mười năm, hai mươi năm đi nữa cũng đâu có nghĩa gì. ***** Bồ Đề nói cái gì nhỉ, chẹp "muốn đắc đạo thì cũng không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần lòng kiên quyết đủ thôi", nghe thế Huệ Khả vung dao chặt đứt tay trái. ***** sợ quá phải nhận là Phật vậy, không nó hoàn tục về mách bố mẹ thì biết trả lời sao? Tội để học trò bị thương trong giờ dạy là nặng lắm đấy.
    Gửi bác Hiệp sỹ: Câu hỏi của bác cao siêu quá, em chỉ trả lời được nó là "tiếng vỗ tay của một bàn tay" thôi ạ :(. Bác có kiến giải gì thì post lên đây anh chị em đọc với.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ mấy tháng không gặp Hà Huy tiên sinh tầm mắt đã vượt quá biển Đông mà nhìn thấy chân trời xa , đáng mừng đáng mừng. Cái câu đó em kiến theo một cách, không dám mở mồm vì e rằng mở mồm là thành nói bậy.
    , bốc phét tâng nhau các bác khác vào nghe thông cảm nhé, có bác nào dỗi thì cứ nói , mai em tặng bác ấy một lời liền..
    The sun is gone but I have a light
  6. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bác ở đây, bác nào cũng một "bụng" kiến thức về Đạo Phật nhỉ?
    Tiếc rằng học được còn phải tiêu hoá được, mà cái khoản này em chưa chấm được ai. Với lại Đạo là ở trong tâm, há có thể tranh nhau nơi cửa miêngt ư?
    Học Đạo là để xét lỗi mình chứ đâu phải là để đi tìm lỗi người khác? Hãy giữ cho tâm mình lặng thì ngoại cảnh cũng thanh tịnh mà thôi. Mấy ngày nay bác nào thấy bản ngã, thấy cái tôi của em lớn thì đó chính là phản ánh cái gì?
    Học đạo mà không biết câu "cảnh sao thì tâm vậy", riêng em, em chẳng thấy cái tôi của bác nào cả. Chẳng qua những lời nói của em chỉ là ứng thinh tiếp vật mà thôi. Ánh sáng phản xạ lại mọi tia sáng chiếu vào nó. Tia hồng rọi vào thì xạ lại tia hồng, tia xanh chiếu đến thì rọi lại tia xanh, cũng như là các bác thổi gió thì em là sóng sẽ nổi dậy. Thậm chí các bác thổi gió thì em nổi bão. Em chẳng giữ cái gì cả, bác nào thổi gió vào em thì chỉ tự rước hoạ vào thân mà thôi!
    Cái trò:
    "Âm thanh của một bàn tay" của bác Don Qui Xoter là trò con nít, chừng nào về Việt nam tới gặp em em sẽ trả lời cho.
    Trong số các bác có nói đến Phật pháp với em, thì em chỉ chấm được có bác Mix mà thôi.
    Chào nhé!
    Mấy cái lời công kích đe doạ của các bác đối với em chỉ là trò con nít. Em là cao thủ ngoài đời thực, chứ không phải trong cái ttvnonnile xài toàn những cái tên trời đất này đâu.
    Bác nào đọc thư của em mà bực tức thì hãy coi lại mình đi!
    hi hi ...
    Chào nhé
    Hèn chi các bác coi thường Phật pháp!
    [red] 2đức
  7. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tri thức quan trọng là chia sẻ được cho mọi người, cho thế hệ sau. Cao siêu quá mà chỉ cho 1 người hoặc không thống nhất, khác nhau ở mỗi người là không ổn đâu.
    Vả lại đạo Phật cũng không phải ra đời ở cái thời hiện đại này. Ta nhìn nó theo 1 chiều dày lịch sử của kiến thức, triết lý vận động. Là để gạn lọc và hít thở cái hương hoa, cái tinh tuý. Còn ta làm, ta nghĩ là để cái thế hệ sau tận hưởng, nghiên cứu cái hay của ta.
    [​IMG]
  8. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị bác Quizen .
    nhu nhược thắng cương cường, cái đạo của bác chiến bách thăng là lựa đà phản công, tích tụ cái sức của kẻ khác để bật lại, như hòn đá ném vào lốp cao su , chứ như bác, cách làm tuy khác lạ, nhưng bất quá cũng chỉ là một cách học của cổ nhân mà học gượng gạo mà thôi.
    Mời bác xem cái chân dung em được một bác họa sĩ ở Monmartre- Paris vẽ nè .
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32728
    The sun is gone but I have a light
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bác ở đây, bác nào cũng một "bụng" kiến thức về Đạo Phật nhỉ?
    Tiếc rằng học được còn phải tiêu hoá được, mà cái khoản này em chưa chấm được ai. Với lại Đạo là ở trong tâm, há có thể tranh nhau nơi cửa miêng ư?
    -----
    Khiếp bác Quyzen học đạo Phật thấy là chưa đủ, sợ nó đầy bụng nên phải cố gắng tìm chỗ để tiêu hoá, xả bớt ra cho nhẹ bụng. Quả là bác học nhiều hơn mọi người thế nên những thứ bác tiêu hoá ra cũng vĩ đại, đầy ứ, nhiều phát sợ.
    Bác cứ làm như Đạo giống món thịt chó í, có vào thì phải có ra.

    Bác lại nói:
    Ánh sáng phản xạ lại mọi tia sáng chiếu vào nó. Tia hồng rọi vào thì xạ lại tia hồng, tia xanh chiếu đến thì rọi lại tia xanh, cũng như là các bác thổi gió thì em là sóng sẽ nổi dậy. Thậm chí các bác thổi gió thì em nổi bão. Em chẳng giữ cái gì cả, bác nào thổi gió vào em thì chỉ tự rước hoạ vào thân mà thôi!
    Hì hì, thế thì không phải tranh đua nơi cửa miệng, ăn miếng trả miếng thì là cái gì mà bác nói tới chữ tâm, chữ tính. Tâm bác có thật lặng không? Bác tự nhận mình là cao thủ ngoài đời thì đó chẳng phải là cái tôi của bác quá lớn sao?
    Tớ thấy bác nghiên cứu đạo Phật, vật lý với những cái của khỉ gì ấy tuy là hiểu nhiều biết rộng, nhưng hình như mới chỉ đạt được cái vỏ, cái hào nhoáng bề ngoài thôi.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  10. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này nói về Phật học huyênh hoang quá! Khen đạo đó đến đâu thì lại càng không được khen mình chứ !!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này