1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo Phật và cuộc sống ngày nay của chúng ta !

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi cavang, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bác cá chép thật là một người nhiệt tình, em cảm ơn bác.
    Hè hè.. các bác kể chuyện về đạo Phật hay quá, em cứ theo dõi từ đầu chí cuối và cuối cùng cũng hiểu được một số điều. Có cái Phật học bắt nguồn từ tâm, gói gọn trong tâm mỗi người nên truyền dạy khó lắm, vậy là phải tự vận động rùi.
    Thank a big.

    Chic
  2. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khâm phục Cá Vàng !!!!
    Bạn làm việc hết sức nghiêm túc và chu đáo!!!
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, em chỉ bé bằng hạt cát thôi, em chẳng thể nào mà nhớ hết được n~ điều mà các bác đã viết. Nhưng quả thực em khâm phục các bác thật đấy, nhất là bác Cá Vàng.
    Nhưng đọc rồi em lại nhớ tới truyện "Tây Du Ký", khi mấy thầy trò Đường Tăng đã đặt chân lên đất Phật thế mà để vào gặp được Phật Tổ lấy Kinh cũng phải "hối lộ, lót tay" mấy tên cấp dưới cái bát vàng mới tới được nơi cần tới, gặp người cần gặp, lấy cái cần lấy.
    Như thế cho thấy ko phải cứ gần Phật, ở nhà Phật là thành Phật, là tâm tính hiền lương. Điều quan trọng ở đây là nhận thức của mỗi người về những điều hay lẽ phải ở đời như thế nào mà thôi.
    "Mục đích của Đạo Phật" như Cá Chép post lên cũng là hướng mà người trần mắt thịt như em rất mong muốn đạt đến, nhưng khó lắm Cá Chép ơi. Cuộc sống muôn màu và đầy biến động, giữ cho tâm trí mình ko bị những hỉ nộ ố ái làm rối loạn thật là một điều ko tưởng. Ta chỉ có thể điều tiết, giảm những stress do cuộc sống mang lại chứ chẳng thể nào vứt bỏ nó hoàn toàn để giữ cho tâm hồn thanh tịnh, an lạc mãi mãi.(dù rằng ai chả muốn như thế)
    Ai đó chả đã bảo đời người có thể được biểu hiện thông qua hình sin là gì, gập ghềnh lắm lắm. Đa đa mang mang lắm lắm!
    Quả thực em ko hiểu biết gì nhiều về Đạo Phật nên ko dám nói gì nhiều, chỉ nhớ một câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh, rằng "Sống trong đời sống cần một tấm lòng".
    Và ai sinh ra đã chẳng có một "tấm lòng" giống nhau, nhỉ CaChep nhỉ, chỉ có điều cùng với thời gian nó biến màu, thay đổi dài ngắn tùy ở mỗi người thôi, nhỉ!!!
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng lại khen CaChep rồi. CaChep thấy mình viết dài lại không cô đọng được như cậu.
    Về khoản topics nào cũng có nhiều điều hay lẽ phải chắc ai cũng thấy. Nhưng nhiều thì không phải một lúc là hiểu, là biến nó thành của mình.
    Khoa học cũng khẳng định, mỗi khi sử dụng kiến thức đã có áp dụng vào tình huống cụ thể, con người chỉ có thể lấy làm phương pháp chỉ đạo năm bảy điều ta coi quan trọng. Nhiều điều khác được coi là ít quan trọng, thứ yếu.
    Và nảy sinh ra một vấn đề là thế những thứ ít quan trọng thứ yếu đó có ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng không? Có đấy nhưng ta đã bỏ qua. Ví dụ như trong số 14 điều răn của Phật, ta bỏ đi một điều hay lơ là ít coi trọng. Vậy là chưa lĩnh hội được toàn bộ rồi.
    Cuộc đời đúng là mỗi người thì mỗi khác, cái tâm người thì lại càng khác nhau. Nhưng có phải những điều đúng, điều tốt, điều xấu xa là khác nhau không? Cái cách làm để đạt được cái tốt, cái thiện có khác nhau không? Cái người tốt, người giỏi nghĩ, nói và cách họ làm có quá đa dạng để học không nổi không? Tất cả bắt đầu từ biểu hiện là sự phức tạp và khi lĩnh hội được thì cũng có khi chỉ đơn giản như 14 điều răn hay 5-7 thói quen, đức tính nào đó thôi. Vì thế chúng ta nên nắm lấy ít nhưng chắc chắn những điều hay và phổ quát để làm kim chỉ nan cho những đoạn đường gập ghềnh & phức tạp của cuộc đời.
    CaChep đang thử nghĩ áp dụng 14 điều răn của Phật cho vấn đề Tình Yêu đây ! Hẹn sớm có kết quả cho XươngRồng đọc ! Tình Yêu nào chả lắm gai cơ chứ !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  5. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Cá Chép!
    Bác viết nhiều vấn đề hay đấy. Nhưng mà còn có nhiều nhận thức sai lầm lắm (Không phải là nhận thức sai lầm của bác mà là nhận thức sai lầm của tác giả của những cuốn sách mà bác đọc được) Rất tiếc nguyenducquyzen không thể ở lại đây để thảo luận với bác về những vấn đề đó. Nếu bác chấp nhận, thì sau này em sẽ đưa vấn đề của bác sang www.vnequation.com của bác Don Quyxoter để thảo luận bác có đồng ý không?
    À em cũng có một số bài viết về Thiền và Phật pháp đó. Nếu bác không chê thì xin mời bác vào đó coi và cho ý kiến nhé! Em xin giới thiệu một số bài như sau:
    1- Tìm hiểu ý nghĩa câu: ??oBổn lai vô nhất vật??? trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng.
    http://www.vnequation.de/forum/index.php?board=9;action=display;threadid=101
    2- Bàn về thiền định của Đạo Phật.
    http://www.vnequation.de/forum/index.php?board=9;action=display;threadid=100
    3- Vấn đề nhân sinh quan Phật giáo qua giáo lý Duyên khởi.
    http://www.vnequation.de/forum/index.php?board=9;action=display;threadid=104
    2đức
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bác QuyZen ra đi rồi nên CaChep chẳng được bác dạy lại để biết những vấn đề nhận thức sai lầm của mình là gì. Hihi... hy vọng không quá sai với đạo Phật gốc và đạo Phật của bác.
    Đúng là nhận thức là một quá trình. Đã là quá trình tức là luôn động và không được ngừng khi tìm hiểu một chủ đề, đối tượng hay hiện tượng gì !
    CaChep hôm trước có post bài về 14 điều răn của Phật. Vừa rồi được xem một bài trích lời kinh Phật của hoà thượng Kim Cương tử mới được biết nó là thế nào.
    Lần nữa xin phép đính chính chính thức lần cuối 14 điều ấy như sau:

    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là Chính mình
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là Dối trá
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là Tự đại
    4. Bi ai lớn nhất của đời người là Ghen tị
    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là Đánh mất mình
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là Bất hiếu
    7. Đáng thương lớn nhất của đời người là Tự ti
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là Vươn lên sau khi ngã
    9. Phá sản lớn nhất của đời người là Tuyệt vọng
    10. Tài sản lớn nhất của đời người là Sức khoẻ, Trí tuệ
    11. Món nợ lớn nhất của đời người là Tình cảm
    12. Lễ vật lớn nhất của đời người là Khoan dung
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là Kém hiểu biết
    14. An ủi lớn nhất của đời người là Bố thí

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. tieuthulolem

    tieuthulolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú cachep ạ!
    Chú ơi! theo cháu hiểu thì Đức Phật hổng có răn ai đâu chú ạ! Vì nếu Đức Phật mà có răn ai, thì chảng hoá ra Đức Phật hổng có tâm bình đẳng hay sao?

    Tieuthulolem

  8. NVT2002

    NVT2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cô tieuthulolem này nói thế nghĩa là thế nào nhỉ? Tớ thấy các sách của Đạo Phật đều có viết như thế rõ ràng mà?

    NVT2002
  9. tieuthulolem

    tieuthulolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh nvt2002 ơi!
    Sách mà anh dẫn ra đó có phải là bằng chứng thiệt sự đáng tin cậy hông hả anh?

    Tieuthulolem

  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc đến trang 4 thôi mà các bài viết của bác làm tớ thấy thích Đạo Phật rồi đó...cám ơn bác Cavang nhiều nhé.
    Hi vọng đưọc cùng bác trao đổi thêm về Đạo Phật , đợi tớ đọc nốt nhé.
    Kính bác vài chung

    NO PAIN NO GAIN ​

Chia sẻ trang này