1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Phú Quốc - thông tin đa dạng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi skept82, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    PHÚ QUỐC : SUNG SƯỚNG VÀ ĐAU LÒNG ( TIẾP THEO )
    Inside the hotel''s pavilion we dined on filets of mild white fish and fresh squid grilled with anise and served with fruit. Rice was steamed the tra***ional way, in clay pots. There was a short wine list, and a selection of Vietnamese beer.
    For our last meal on Phu Quoc, we wandered along the beach to a place known as Mrs. Hieu''s restaurant -- a simple hut on the beach, with three or four charcoal braziers for cooking. Mrs. Hieu''s cooking is exquisite and amazingly cheap, with dinner for two costing $7 or $8. Her husband is a fisherman, and his catches were prepared with chilies and lemongrass, or coconut sauce, and served by her children. Tables were set in the sand, under a thatch roof. While we were there, a trio of puppies nosed around visitors'' feet.
    Trong lều khu khách sạn chúng tôi ăn bữa chính với món philê cá trắng mềm dịu và mực tươi nướng vỉ và quả hồi , trái cây . Gạo nấu theo kiểu truyền thống trong niêu đất . Có một danh sách một ít các loại rượu và một bảng chọn lựa bia Việt Nam .
    Bữa ăn cuối cùng của chúng tôi ở Phú Quốc , chúng tôi đi lang thang dọc bãi biển để đến một nơi có tên là nhà hàng của bà Hiếu ?" một toà nhà gỗ đơn giản trên bãi biển , với ba hoặc bốn lò than củi để nấu . Bà Hiếu nấu ăn ngon tinh tế và giá rẻ bất ngờ , bữa ăn tối cho cả hai giá có 7 USD hoặc 8 USD . Chồng bà ấy là ngư dân , mẻ cá của ông ấy được chế biến với ớt và sả , hoặc nước sốt dừa , các con bà ấy phục vụ .Bàn đặt trên cát , dưới mái lá tranh . Trong khi chúng tôi ngồi đó , ba chú Cún con cứ đánh hơi quanh quẩn chân khách .
    We sat there for a few hours, watching the sun set, musing about Phu Quoc''s future. Tourism development seems inevitable. For now, the island''s charm has a ragged-around-the-edges quality, but the islanders we talked to spoke proudly of the ever-increasing trickle of visitors. We couldn''t help worrying about the changes development might bring. As we sat at Mrs. Hieu''s restaurant, though, feeling like privileged house guests, that future seemed very distant.
    Chúng tôi ngồi đó vài giờ , ngắm hoàng hôn , suy nghĩ đăm chiêu về tương lai Phú Quốc . Phát triển du lịch là điều không thể tránh được . Hiện tại , sức hấp dẫn quyến rũ của đảo chưa đạt đến mức hoàn thiện ( the island''s charm has a ragged-around-the-edges quality : sức hấp dẫn của đảo có chất lượng còn ở mức thô sơ ) , nhưng người dân đảo mà chúng tôi chuyện trò đều hãnh diện với số du khách tăng dần . Chúng tôi không thể không lo lắng ( We couldn''t help worrying ...) về những thay đổi dần dà có thể đưa tới . Khi chúng tôi ngồi tại nhà hàng của bà Hiếu , mặc dù cảm xúc như những vị thượng khách hưởng đặc ân , tương lai là một cái gì thật xa vợi
    And don''t spare the fish sauce
    The weather on Phu Quoc is sunny and hot year-round. Visitors should, however, try to avoid the monsoon in late summer. To request a visa application, call the Vietnamese Embassy at (202) 861-0694 or visit the Web site www.vietnamembassy-usa.org. The fee is $65.
    Và không gì thay thế được nước sốt cá ( nước mắm )
    Thời tiết Phú Quốc nắng nóng quanh năm . Tuy nhiên khách du lịch tránh mùa mưa cuối hè . Để lấy Visa , gọi Đại Sứ Quán Việt Nam 202 861 ?" 0694 hoặc vào web www.vietnamembassy-usa.org , phí Visa 65 USD.
    Getting There
    A ferry runs regularly between Rach Gia on the Vietnamese mainland and Phu Quoc. Travel time is approximately four and a half hours and it costs about $3 each way. A high-speed ferry is expected to begin operation by next month.
    Vietnam Airlines, on the Web at www.vietnamair.com.vn, runs several flights a week to Phu Quoc Island from Ho Chi Minh City. The fare without airport taxes and fees is about $85 at about 15,100 dong to the dollar.
    Hotels and guesthouses can arrange motorbike rentals. A small scooter starts at $5 a day. Visitors should consider packing light -- there is little transportation around Phu Quoc Island except by motorbike.
    Đến đấy :
    Có phà chạy thường xuyên từ Rạch Giá ( trong đất liền Việt Nam ) và Phú Quốc , thời gian chạy phà khoảng 4 :30 phút , giá 3 USD một chiều . Phà cao tốc đang được đón chờ và bắt đầu hoạt động trong tháng tới .
    Vietnam Airlines, có Web : www.vietnamair.com.vn , bay vài chuyến mỗi tuần từ TP HCM đến Phú Quốc , vé không bao gồm thuế và phí phi trường là 85 USD với tỉ giá 1USD = 15.100 VNĐ .
    Khách sạn và nhà nghỉ có cho mướn xe gắn máy ( mô tô ), một chiếc xe tay ga ( scooter ) khoảng 5 USD / ngày . Khách du lịch cân nhắc chở hành lý nhẹ - đó là phương tiện di chuyển ít ỏi ngoài xe gắn máy .
    Where to Stay
    The Tropicana Resort, telephone (84-77) 847127, fax (84-77) 847128, has 15 rooms with private bath in bungalows of varying sizes, starting at $35 a night. There is no pool, but guests can lie in a hammock at the beach and swim in the beautiful, clear water. The young staff members are warm and friendly (and they speak a little English). The restaurant, where a multicourse meal costs about $5 a person, is excellent.
    The Saigon-Phu Quoc Island Resort, (84-77) 846999, fax (84-77) 847163, has 38 rooms with private bath, starting at $27 a night. The resort has a swimming pool, massage and a karaoke club.
    Nghỉ ở đâu :
    Khách sạn Tropicana Resort, telephone (84-77) 847127, fax (84-77) 847128 có 15 phòng với phòng tắm riêng trong nhà tùy cỡ , giá khởi điểm 35 USD / đêm . Không có hồ bơi nhưng khách có thể nằm tại cái võng trên bãi biển và bơi trong nước sạch , tuyệt vời . Những nhân viên phục vụ trẻ , thân thiện và nhiệt tình ( họ có thể nói chút ít tiếng Anh ) . Nhà hàng tuyệt hảo , nơi mà giá cả một bữa ăn nhiều món ( multicourse meal costs ) là 5 USD một người .
    Khách sạn Saigon-Phu Quoc Island Resort, (84-77) 846999, fax (84-77) 847163, có 38 phòng với phòng tắm riêng , giá khởi điểm 27 USD / đêm . Khách sạn có nhiều hồ bơi , xoa bóp và câu lạc bộ karaoke

    Lê Việt Hà
    ( chuyển ngữ )
    Được biết dự án tàu cánh ngầm cao tốc 242 chỗ ngồi chạy từ đất liền ( Hòn Chông ) ra Phú Quốc sẽ thực hiện trong vài tháng tới giữa cty dịch vụ ngoại thương Moscow và phía VN , ông K. Alexander tổng giám đốc Vietrosko cho hay ( Saigon Times 28-11-02 ?" LVH
    ( XEM TIẾP PHẦN 2 : ĐAU ĐỚN )
    LVH
  2. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Đau đớn

    Rừng Đang Mất !
    Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) rộng 31.422 ha, được quy hoạch thành ba phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 8.786 ha, phân khu phục hồi sinh thái 22.603 ha và phân khu hành chính - dịch vụ - nghiên cứu khoa học 33 ha. Rừng có nhiều hệ sinh thái quý hiếm như: rừng cây gỗ lớn họ dầu, rừng tràm tập trung, rừng tràm rải rác xen lẫn đồng cỏ tranh, rừng tái sinh sau nương rẫy. Nơi đây được xem là một trong những khu rừng nguyên sinh quý hiếm vào loại nhất nhì Việt Nam.
    Từ khi có tin UBND tỉnh sắp trình Chính phủ dự án xây dựng Phú Quốc thành đảo du lịch sinh thái chất lượng cao thì những cánh rừng nơi đây bị triệt hạ dần. Người dân đua nhau bạt rừng, chiếm núi để kinh doanh du lịch.
    Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 190 vụ vi phạm lâm luật. Còn huyện uỷ Phú Quốc nhận định, chưa kể các vụ phá rừng lấy gỗ làm mộc, nọc tiêu, đóng ghe tàu, thùng nước mắm thì 7 tháng qua, cơ quan chức năng phát hiện riêng hai xã Hàm Ninh và Cửa Cạn (nằm phía bắc đảo) có ít nhất 150 hộ phá 142 ha rừng phòng hộ và đặc dụng để lập vườn
    Rừng vàng Phú Quốc giờ đây không chỉ là lãnh địa riêng của bọn lâm tặc mưu sinh kiếm sống , mà còn là miếng mồi béo bở cho không ít cán bộ , đảng viên nhắm đến . Đi bất cứ nơi nào trên đảo này chúng tôi cũng nghe người dân ca thán và sẵn sàng chỉ những vị trí mà gia đình cán bộ đảng viên phá rừng chiếm đất.Điển hình là vụ chặt và đốt trọn gần nửa ngọn núi Hang Yến, thuộc tiểu khu 159 E rừng phòng hộ vườn quốc gia Phú Quốc.
    Ngồi xe du lịch từ Dương Đông về An Thới đến con đường cát rẽ vào khu du lịch Bãi Sao , chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy cả một nửa ngọn núi ngày nào với nhiều loại cây gỗ quý hiếm nay bị san bằng , trắng xoá .
    Anh Lê Ngọc Hợp, Trưởng trạm kiểm lâm An Thới, cho biết ngày 21/3, bà N.T.B. (vợ của một viên chức ở huyện) đã thuê người cưa đốn hạ 1,4 ha rừng. Kiểm lâm đã lập biên bản, yêu cầu bà B. ngừng ngay việc phá rừng trái phép để xử lý. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thì ngày lúc 18 giờ tối 8/6/2003 , bà B. tiếp tục đốt rừng, chiếm đất. Lực lượng kiểm lâm phát hiện đích thân ông ĐVT cùng vợ ( bà B ) trực tiếp chỉ đạo châm lửa đốt rừng Do gặp phải gió lớn, lại thiếu phương tiện chữa cháy nên hơn 1,4 ha rừng bị thiêu rụi hoàn toàn.
    Tiểu khu 61, vườn quốc gia Phú Quốc, cũng vừa mất đi 9.000 m2 rừng phòng hộ. Người phá chính là một cán bộ xã Bãi Thơm, ông P.Đ. Biết tin ông Đ. phá rừng lấy đất, có người đã hỏi mua với giá gần 1 tỷ đồng. Vụ việc được Chi cục Kiểm lâm huyện và vườn quốc gia Phú Quốc lập biên bản báo cáo về UBND huyện, nhưng đến nay đã bị chìm xuống. Ông Đ vẫn ung dung .
    Những ngày lưu lại trên đảo để thực hiện bài viết này , chúng tôi được biết hàng chục cán bộ ấp xã tự động ký đất cấp rừng phòng hộ chia nhau ...
    Đưa những thắc mắc vì sao xảy ra những vụ phá rừng nghiêm trọng như trên mà cơ quan chức năng của huyện Phú Quốc không xử lý hoặc báo cáo về tỉnh nhưng lãnh đạo hạt kiểm lâm và vườn quốc gia Phú Quốc đều từ chối trả lời .
    BÁO Tuổi Trẻ ( thứ hai 25-08-2003 )
    LVH
  3. hoanghac1

    hoanghac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Lê Việt Hà
    Bản chuyển ngữ của bạn rất hay , mong bạn có thêm nhiều bài về phóng sự quê hương
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoàng Hac 1 , hôm nay ( 10-3-2004 ) báo Tuổi Trẻ lại đưa một tin phóng sự về Phú Quốc , đọc xong buồn kinh khủng .
    tiếc rằng ở VN không có diễn đàn nào để có thể bày tỏ tự do và chỉ thẳng cái gốc tệ hại của vấn đề .
    =================
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=23422&ChannelID=3
    Thứ Tư, 10/03/2004, 08:24 (GMT+7)
    Kiên Giang: cháy lớn ở vườn quốc gia Phú Quốc và Hòn Đất
    TT (Kiên Giang, TP.HCM) - Vào lúc 13g ngày 9-3-2004, tại khu vực vùng đệm vườn quốc gia Phú Quốc thuộc địa bàn xã Cửa Cạn, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã bất ngờ phát cháy dữ dội.
    Ngay sau khi nhận tin báo cháy, hơn 100 người gồm lực lượng biên phòng, cảnh sát PCCC và dân quân tự vệ địa phương đã được điều động tới hiện trường tham gia dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do gặp phải gió lớn nên đến gần 19g đám cháy mới được khống chế.
    Thống kê bước đầu có ít nhất khoảng 40ha rừng tái sinh (1-3 tuổi) và đồng tranh bị thiêu rụi. Nguyên nhân, theo Hạt kiểm lâm Phú Quốc, rất có thể do người dân đốt đồng gây cháy lan.
    Khoảng 16g cùng ngày, một trận cháy rừng lớn cũng đã bùng phát dữ dội tại khu vực kênh H9, xã Nam Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).
    Trên 70 người gồm các lực lượng và các phương tiện chữa cháy đã được huy động tới khu vực phát cháy.
    Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, trung tá Trần Đình Hậu, trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết: do địa điểm cháy nằm sâu trong rừng, gió to và tiết trời khô hanh nên đám cháy bùng phát dữ dội. Đến 21 giờ cùng ngày đám cháy mới tạm thời được khống chế.
    Thiệt hại của vụ cháy ước tính trên 50ha rừng tràm 1-2 năm tuổi. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy này
    LVH
  5. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ thử bày tỏ và chỉ thẳng cái gốc của vấn đề xem sao ?
    Có gì còn Admin nữa mà !
    Chưa nói mà đã nghi người khác sẽ không cho nói thì làm sao biết được có nói được không ?!
    Chúc vui vẻ và thành công
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới em đi xuyên một phát xuống tận Phú Quốc, chắc là rong ruổi vào Sề Goòng rồi xuống Cà Mau xong đi tàu ra Phú Quốc. Có bác nào đi ra đấy rồi tốt bụng truyền lại cho em tí kinh nghiệm với!
    - Đảo Phú Quốc có xa đất liền không? Nếu đi tàu du lịch thì khoảng bao lâu đến nơi? Có nguy hiểm gì không?
    - Ngoài đảo đó có những gì? Khách sạn thế nào ạ? Dân ở đó thế nào?
    - Cần chuẩn bị những gì khi ra đảo? Ngoài đó có gì hay để mua không ạ?
    Em thank kìu các bác!
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới em đi xuyên một phát xuống tận Phú Quốc, chắc là rong ruổi vào Sề Goòng rồi xuống Cà Mau xong đi tàu ra Phú Quốc. Có bác nào đi ra đấy rồi tốt bụng truyền lại cho em tí kinh nghiệm với!
    - Đảo Phú Quốc có xa đất liền không? Nếu đi tàu du lịch thì khoảng bao lâu đến nơi? Có nguy hiểm gì không?
    - Ngoài đảo đó có những gì? Khách sạn thế nào ạ? Dân ở đó thế nào?
    - Cần chuẩn bị những gì khi ra đảo? Ngoài đó có gì hay để mua không ạ?
    Em thank kìu các bác!
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có có... LE có cô bạn từ cấp 2 quê ở Phú Quốc, hè nào cô cũng về quê đấy. Hay Mèo đợi LE đi với, T7 đi được không? LE máu đi Cà Mau, Phú Quốc lắm. XUống hỏi han cô ấy 1 chập rồi về đi luôn... Bi giờ đang kẹt roài 15 đi Sing xong đi Phil đã đặt vé cả roài. Chị mèo không đợi được thì gọi cho cô bạn em nhe
    tên Hằng : 8542334, biểu là bạn Linh nhé..
    ( đi Phú Quốc chắc chắn không nguy hiểm. Chỉ nguy hiểm khi cho bác Khứa khứa bám càng)
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em mèo vào đây này, box cũng đã có một số bài viết về phú quốc rồi: http://www.ttvnol.com/f_233/353903.ttvn
    Ngoài ra em có thể liên hệ thêm Ms. Thuỷ theo YIM thanhthuyhn, cô này vừa lang thang ở Phú Quốc về có thể sẽ cung cấp cho em Mèo được một số thông tin quí giá về khách sạn.
    Vào đến SG nhớ gọi cho chị nhé.
    Còn cái này là một thông tin về đi tàu ra PHú Quốc.
    CÔNG TY DU LỊCH KIÊN GIANG
    TÀU CAO TỐC DU LỊCH HẢI ÂU

    Tp.Hồ Chí Minh
    05 Hòa Bình, P3, Q11
    (gần công viên Đầm Sen)
    ĐT:8583654 Fax:9635046
    Email:kgtourhcm@hcm.vnn.vn
    Rạch Giá
    06 Tự Do, Rạch Giá, Kiên Giang
    ĐT: 077.879455 879477
    Fax: 077.879466
    Phú Quốc
    16 Trần Hưng Đạo, KP1,Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
    ĐT: 077.981000
    Fax: 077.981000

    Cơ Hội Tận Hưởng Biển Trời Non Nước Trên Tàu Cao Tốc Quốc Tế Hải Âu Duy Nhất Tại Việt Nam
    Để kịp phục vụ quy khach trong việc đi lại và tận hưởng 01 vùng trời con nước Hà Tiên - Phú Quốc, chúng tôi đầu tư một tàu Cao Tốc hien dai theo tiêu chuẩn Quốc Tế (trị giá hơn 45 tỉ đồng). Đây là loại tàu 02 thân hiện đại nhất tại Việt Nam, 250 ghe niệm bật nghiên
    Tốc độ đạt trên 34 hải lý/giờ, chạy được trong điều kiện gió cấp 7, sóng cấp 6
    Nội thất sang trọng.
    Thiết bị hàng hải tiên tiến, định vị vệ tinh, máy thu phát sóng ngắn, rada, la bàn tự lái, máy đo độ sâu, máy thu tin tức thoi tiet...v.v.
    Thiết bị an toàn đạt tiêu chuẩn Quốc Tế Solas 97.
    Thủ thủ tàu được đào tạo chính quy kỹ thuật lẫn cung cách phục vụ.
    Bảng giá vé 02 tuyến chính Rạch Giá ïð Phú Quốc
    Hạng Vé

    Đặt biệt 160.000đ/vé (người lớn) 80.000đ/vé (trẻ em)
    Hạng A 140.000đ/vé 70.000đ/vé
    Hạng B 130.000đ/vé 65.000đ/vé
  10. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    PHÚ QUỐC DƯỚI MẮT NHÀ BÁO MỸ NEW YORK TIMES
    http://www.ttvnonline.net/f_233/333158.ttvn

Chia sẻ trang này