1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Quan Lạn - Thông tin, hỏi đáp... tất tần tật

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khoailang29983, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko up được ảnh nhỉ

    @ lonely-lion: Tôi vừa mail rồi, bạn check đi
    Được huanmq sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 07/09/2006
  2. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận đầu tiên của chuyến đi Quan Lạn, đó là chuyến tàu trưa từ bến ra Quan Lạn. Đó là một chuyến tàu dài, tương đối sạch sẽ, nhưng chẳng có phục vụ gì ngoài nước cả. Cứ ngỡ 3 tiếng đến nơi, nhưng 1h30 tàu xuất phát phải hơn 5h30 mới đến được đảo. Các bà các cô nằm lăn long lóc, vì say sóng, vì mệt mỏi sau chuyến hành xác trên chuyến xe đò ''chất lượng cao'' từ bến Gia Lâm về Bãi Cháy. Trên đường đi, bạn sẽ được ngắm cơ man nào là đảo, chìm trong dòng nước xanh trong của vịnh, dưới cái nắng vàng chói chang và trên cao kia là trời xanh trong vắt, với những đám mây tạo nên những hình thù rất kỳ lạ. Tàu sẽ dừng ở đảo Ngọc Vừng, đảo Thắng Lợi. Nghe bác vuthanhminh quảng cáo về Ngọc Vừng, máu quá nhưng không có cơ hội... Sẽ phục thù lần sau...
    Trước khi đi Quan Lạn, các bạn nên ăn cơm ở gần bến tầu. Đi bộ mất một đoạn, rẽ trái ở ngã ba đầu tiên, các bạn sẽ thấy rất nhiều quán cơm. Ngay gần quán cơm là quán chả mực, các bạn nên mua ở đó một ít và mang ra quán cơm nhờ chủ quán rán lại. Chả mực ở quán này thực sự ngon, nhưng giá theo tôi là hơi đắt. Hôm đầu chúng tôi mua là 120K/kg, nhưng hôm về đã lên tới 140K/kg, chả bít đâu mà lần cả.... Tôi nghĩ chắc là do mực tươi, nên mới đắt đỏ vậy. Mực tươi được giã rối chứ ko xay nhuyễn đâu nhé, viên lại và rán. Ăn chả mực khi nóng, chấm với tương ớt Trung Thành, chả mực sẽ giòn tan trong miệng bạn, quyện lẫn với vị cay cay của tương ớt, thêm một chút hương vị không thể thiếu được của thìa là... Tất cả quyện vào nhau tạo nên một vị đậm đà thật khó quên - Nếu chiêu thêm một ít bia Hanoi nữa là ổn đấy....
    Quay lại chuyện Quan Lạn, 6h30 tối chúng tôi mới thương thảo xong chuyện nhà cửa. Cũng vì vội vàng mà ko trắng đen rõ ràng với chủ nhà nên đã có một trận cãi vã kịch liệt xảy ra. Các bác đón đọc trong phần sau nhé.... Hẹn gặp lại.
    @huanmq: Bác up ảnh sớm cho bọn em nhé...
  3. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Ở một số hiệu sách lớn, khu vực bãi cháy có bán tấm bản đồ chi tiết các hòn đảo, đường đi lối lại, địa chất địa mạo, rừng.v.v.(bản đồ này kèm theo đĩa về Hạ Long) bạn nào có cơ hội mua một cái trưng lên cho anh em dễ lần cái luồng lạch tàu chạy mà biết thì tốt.
    Chả bít cái cầu bãi cháy nó xây xong rồi tình hình thế nào.
  5. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thật sung sướng khi tàu đến cập bến Quan Lạn. May mắn rằng trên tầu có em Bèo, con gái của nhà nghỉ Ngân Hà, chúng tôi đã làm quen được. Và rất nhanh chóng, chúng tôi lên được xe lam về với đảo dưới sự chỉ đạo của dì em Bèo, em gái bà chủ Ngân Hà(Thấy bảo thế, ko bít có chính xác không). Cảm nhận đầu tiên là đảo hơi buồn vì độc đạo một con đường, vì một bên là ruộng lúa xanh rì, mà đồng lúa xanh rì thì quê Bình Lục Hà Nam nhà tôi cũng có, một bên là cái j tôi cũng chẳng định nghĩa được tại thời điểm đó. Trông đảo thật bình thường, chẳng giống với những gì tôi hình dung. Chỉ thấy độc một cái không khí khá thoáng đãng, mát mẻ. Về đến nhà em Bèo thì hết chỗ nghỉ, lại phải gọi điện ầm ỹ và nhờ đến sự trợ giúp của dì em. Cũng may là Vinaphone gọi vô tư. Bọn tôi cũng đã đặt phòng từ trước, nhưng do không gọi điện confirm nên đã không lấy được phòng. Do vậy khi đi trên thuyền, mọi người nên alô confirm chỗ ở, nếu không sẽ bị một lần cực hình như chúng tôi: Ngủ không có điện. Dù có mệt mỏi thế nào, tôi cũng ko thể chợp mắt ngủ một giấc ngon lành được. Mồ hôi vã ra như tắm....Thuê phòng xong, đặt ăn tối và nhanh chóng đi bơi.
    Quanh đi quẩn lại, từ bến vào đến Ngân Hà, từ chỗ ở ra ATI tắm, tổng cộng mất 30K tiền xe lam/4người. Các bác chú ý nhé.
    Thật thú vị khi bãi tắm chỉ có 4 chúng tôi. Chỉ thấy hơi sờ sợ là mình tắm vào buổi tối. Cát thoai thoải, sóng dập dờn, và ánh trăng soi rọi cho chúng tôi đủ để có thể không lạc nhau. Không gian thật ấm áp, lãng mạn và tinh tế. Bầu trời đầy sao, thoảng những cơn gió nhè nhẹ, xa xa kia là màn đêm...Chúng tôi nằm dài trên bãi cát trắng phẳng lỳ, hoà trong tiếng sóng là một vài câu hát với những xúc cảm chợt đến.....Chúng tôi đã hoà vào thiên nhiên, hoà vào biển, đất, trời, màn đêm cùng trăng sao tới gần 8h30 tối.....
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
  7. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã được thoả sức vẫy vùng ở Quan Lạn. Cả ngày trời di chuyển, thấm mệt nhưng khi được tắm biển, mọi mệt mỏi đều tan biến. Và vì tự tin vào độ bền của mình, cộng với tiếc 15K/chuyến xe lam về nhà trọ, chúng tôi quyết định đi bộ về chỗ ở. Khoảng cách cũng không thực sự xa lắm, nhưng nếu không đi bộ thì tốt hơn. Chó sủa inh ỏi. Thú thực là ở Quan Lạn rất nhiều chó, nhưng con đường độc đạo thì lại rất sạch sẽ. Quan Lạn khi có điện cũng như được trở mình. Một số hàng quán cũng í ới, thấy cả quán có biển đề Karoke. Dân tình ko tràn ra ngoài đường ngồi nữa mà ai vào nhà đấy xem TV. Tiếng TV được bật rất to. Cũng may là không phải nghe thêm đài phát thanh?Những chiếc xe lam đón những đợt khách cuối cùng?Ai về nhà nấy?
    Đi ăn. Ở Ngân Hà. Ngoài Ngân Hà ra, chắc khó có thể kiếm được chỗ nào ăn ra hồn ở Quan Lạn vào thời điểm muộn hơn 9PM. Cũng không có gì đặc biệt khi gọi đồ ăn ở Ngân Hà. Quanh quẩn cũng chỉ ghẹ, mực, tôm, cá đông lạnh. Chúng tôi gọi cá tráp sốt thì được mang cá thu sốt. Gọi là món sốt nhưng thực ra là kho cà chua với cá thôi :D. Vì cà chua được Ngân Hà cắt đôi, đun nóng với cá, thêm một ít hành hoa và được bắt ra khi cà chua chưa kịp thay đổi hình dạng, chưa kịp chuyển từ thể rắn sang thể sền sệt, nhơn nhớt, nói chung là dạng lỏng. Do vậy, sẽ chẳng có cái gì được gọi là nước sốt cà chua ở món cá sốt cà chua này. Đồ uống thì ko đắt lắm và tương đối đa dạng(30K/chai Vodka nhỏ), nhưng đồ ăn thì hơi đắt. Một kinh nghiệm khi ăn ở Ngân Hà là bạn nên gọi món kèm theo số tiền, như vậy bạn sẽ biết được mình ăn bao nhiêu và tốn bao nhiêu tiền.
    Về nhà. Chị chủ nhà tươi cười chỉ 2 cây nến mới tinh đã được chuẩn bị sẵn sàng. ?~Em mang lên nhà mà dùng kẻo tối mất điện?T. Và đây là điều bất ngờ nhất với tôi. Tôi thực sự chưa chuẩn bị tinh thần về một hòn đảo chỉ được phát điện từ 6PM đến 11PM. Dẫu sao thì chúng tôi cũng đi nghỉ ngơi, khám phá, chứ không phải đi hành xác. Một cuộc cãi vã nổ ra. Cũng không thay đổi được tình hình. Chúng tôi ngủ trên giường, với chăn, với chiếu, với vài cơn gió thoảng mặn mòi hương biển từ ô cửa sổ nhỏ trong nhà, nhưng cũng ko thể xoa dịu cái nóng, cái bức của đêm hè oi ả. Cũng may là trời đã chớm thu... mùa thu tháng 9.
    Chợt tỉnh, chợt mê... Tỉnh giấc, nhìn di động thấy đúng 5h30. Đánh răng rửa mặt và cứ thế trần trùng trục phi đi bộ dọc con đường độc đạo. Tuy ban mai nhưng tôi đã cảm nhận được cái nóng rồi. Ở Quan Lạn, dân tình dậy sớm và đã thấy vác ghế ngồi dọc hai bên đường. Chắc cũng giồng tôi, khó ngủ...Kiến trúc ở Quan Lạn thì chẳng có gì, cũng chỉ lổn nhổn nhà cao, nhà thấp. Đi một dọc thấy mỗi nhà Ngân Hà quạt chạy phe phé, còn các nhà khác thì tương đối im lìm(Kể cả một số nhà nghỉ, khách sạn). Chợ ngay gần Ngân Hà, manh mún, và hơi bẩn. Không có đặc sản biển gì, chỉ thấy một vài con cá bé xíu, đã chết. Đi dọc con đường, số cửa hàng ăn sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đi dọc xuống, tới gần đình Quan Lạn. Đối diện với đình cũng là một cái chợ. To hơn chợ gần Ngân Hà, nhiều hàng hoá và xe cộ hơn. Nhưng cũng chẳng có gì đáng để mua và chẳng có gì đáng nói....
  8. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, dịp 2/9 vừa rồi chưa biết đi đâu chơi, nhớ lại cái box du lịch này và phát hiện ra điểm hành xác mới: đảo Quan Lạn (mới đến nỗi một số người dân Quảng Ninh chính hiệu con nai vàng còn ko biết ở đâu!). Về nhà khoe với gấu (tất nhiên có kèm online presentation và được Ok liền.
    Xuất phát từ Hà nội 15h30 ngày 1/9 và về đến Hà nội vào lúc 10h sáng ngày 4/9 tôi đã đi liên tục, liên tục được những chỗ sau:
    Tuần Châu tối 1/9: điểm đến đột xuất, đang đi xe thấy hay khoác balô nhảy xuống vào đây chơi.
    Ảnh nhà bảo tàng cổ vật Tuần Châu:
    [​IMG]
    Ngày 2/9: Sáng sớm dậy sang Hòn Gai, mua vé tầu, vào chơi trong chợ. Sém tý nữa thì nhỡ tầu. Lúc mua vé bảo 9h xuất phát nhưng thực tế 8h30 đã đầy khách lên chủ tầu đi luôn, may mà ra sớm.
    Phà Bãi Cháy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắc mầu chợ Hòn Gai:
    [​IMG]
    Hẻm phố Hòn Gai:
    [​IMG]
    Cảnh tấp nập trên bến, dưới thuyền
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huanmq sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 14/09/2006
  9. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi kiểu bụi, quần lửng, áo phông, giầy thể thao, ba lô, máy ảnh đeo trước đeo sau, lếch thếch, ngó ngó nghiêng nghiêng ko biết còn giống người Việt nữa ko mà lần nào đi cũng nhiều người nhầm. Năm ngoái đã mấy trận cười vỡ bụng năm nay lại mấy bà trong chợ hỏi Gấu "Em lấy chồng TQ về thăm quê à", rồi chỗ thì liếc mình rồi nói với Gấu cái bọn Hàn Quốc nó thế nọ thế kia, ra điều chê bai... Nghe mà ko nhịn được cười.
    Tiếp tục gửi các bác 1 số ảnh nữa:
    Tàu khách ngày lễ có khác, đông chật tầu, nhièu người phải ngồi cả ra mép tàu làm tàu nghiêng và chủ tầu hò hét ầm ĩ. Nói chung rất nguy hiểm nếu thời tiết ko thuận. Trên tầu có khá đông khách du lịch. Ko biết có bác nào trên này có trên chuyến tàu đó không.
    [​IMG]
    Bạn lion-lonely ở trên tả cảnh vịnh bằng lời rồi, nay tôi tả bằng ảnh:
    Cảnh vịnh 1:
    [​IMG]
    Cảnh vịnh 2:
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng gặp những chiếc thuyền bé xíu của dân chài hai bên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh vịnh 3:
    [​IMG]
    Cảnh vịnh 4:
    [​IMG]
    Trên đường đi tàu có ghé đảo Thắng Lợi, đảo Ngọc Vừng để trả khách:
    Bến thuyền đảo Thắng Lợi:
    [​IMG]
    Trong vịnh cũng có nhiều hoạt động kinh tế khá tấp nập như: Chuyển tải than, dịch vụ biển, đánh bắt cá, nuôi cá bè. Đây là một số bè cá khu vực đảo Thắng Lợi:
    [​IMG]
    Quá trưa tàu gần đến đảo Quan Lạn. Quan Lạn là đảo ngoài cùng của Vịnh nên khi tầu tới khu vực này, số đảo che chắn ít, sóng khá mạnh làm tàu chao đảo. Hôm đó may mà thời tiết đẹp nên cũng no vấn đề.
    Sóng đánh qua đảo chìm:
    [​IMG]
  10. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cũng đú với bác huanmq:
    Khai thác cát tại Minh Châu
    [​IMG]
    Con cua
    [​IMG]
    Người lái ''đò'' trên biển
    [​IMG]

Chia sẻ trang này