1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Quan Lạn - Thông tin, hỏi đáp... tất tần tật

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khoailang29983, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. str1k3

    str1k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một điều nữa là nhà nghỉ h này k biết còn k nhỉ?Em vẫn đagn phân vân nên ở nhà nghỉ nào đáp ứng:nhiều giường,rẻ,thoáng mát,gần biển một chút.Mà mình alo đặt phòng có đc ko nhỉ?
    Ai biết k nhỉ?thanks
  2. quangnv_bk

    quangnv_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình đang có kế hoạch đi Quan Lạn vào ngày 25,26,27/07 này. Hiện nhóm đang có 7 người. Lần trước có đọc ở đâu đó có nhóm cũng đi vào đợt này muốn giao lưu mà tìm mãi ko thấy. Nếu có nhóm nào cũng đi đợt này thì liên lạc với nhóm mình giao lưu nhé. Đông cho vui.
    Các bạn liên hệ: 0916569958 hoặc yahoo: vinhquang_pr nhé. Hoặc bạn nào muốn join vào đợt này nhóm mình cũng wellcome.
    Đây là lịch trình của bọn mình. Các bác đã đi Quan Lạn vào góp ý cho cái lịch trình của mình với nhé. Kính các bác
    1. Ngày 1 - 25/07:
    + 5h30 có mặt ở bến xe Lương Yên: mua vé, ăn sáng
    + 6h lên xe: tiền xe 60k/người
    + 11h đến Vân Đồn: ăn trưa tại đây (có món chả mực khá ngon 120k-140k/kg)
    + 11h30 - 13h: nghỉ ngơi, di chuyển ra bến Cái Rồng. Kế hoạch ăn chơi có thể phát sinh vì có khoảng 2h nghỉ ngơi.
    + 13h30: lên tàu đi Quan Lạn 50k/người.
    + 17h30: đến bến tàu Quan Lạn. Lên xe đến nhà nghỉ.
    + 17h30-18h: check in, cất đồ, nghỉ ngơi
    +18h: đi xe tuk tuk (xe lam) ra bãi Sơn Hào ngắm hoàng hôn, tranh thủ tắm biển cho khỏe người sau 1 ngày di chuyển mệt mỏi.
    + 19h: ăn tối tại nhà nghỉ + nghỉ ngơi
    + 20h: đi dạo ở bãi biển Quan Lạn (tên khác là Việt Mỹ). Sẽ đặt trước quả gà nướng ở nhà nghỉ của bác Hùng (nhà nghỉ tre). Ăn chơi đú đởn, nhảy múa ở đây. Ai biết nhảy salsa thì tuyệt. Dọa ma và một số trò nghịch dại nữa
    + 22h30: quay lại nhà nghỉ, nghỉ ngơi (để xem có khi bố trí quả ngủ tập thể, ngủ giao lưu cho nó ... )
    1. Ngày 2 - 26/07:
    + 4h45: dậy sớm đón tranh thủ ra chợ mua hà sá tươi về nấu mỳ tôm ăn sáng. Nghe quảng cáo hà sá nhiều phải thử cho biết. Chả gì cũng là hải sâm cơ mà, ngon bổ lắm ấy
    + 5h15: phóng ra Sơn Hào đón bình minh, tắm biển, thả diều, show hàng chụp ảnh...
    + 8h: về nhà nghỉ ăn sáng
    + 8h30 đi xe đạp (sẽ cố thuê xe đạp đôi cho đẹp đội hình) đi vườn quốc gia (???). Ở đây còn có 1 bãi biển nhỏ nữa cũng khá đẹp với đồi cát trắng muốt. Đi khám phá cuộc sống thanh bình trên đảo với làng xóm, cánh đồng xanh rì. Trên đường đi hai bên là cây thông, có đoạn như đi vào trong rừng thông rất đẹp.
    + 11h30 quay về nhà nghỉ ăn trưa + nghỉ ngơi
    + 14h30: đi thăm đình Quan Lạn cùng một số chùa, di tích trên đảo.
    + 16h: ra bãi biển Minh Châu tắm, ngắm bình minh, thả diều tập 2
    + 18h30: quay lại nhà nghỉ
    + 19h: ăn tối, nghỉ ngơi
    + 20h: ra bãi Quan Lạn ăn chơi tập 2, thả đèn trời, BBQ hải sản dưới ánh nến Bố trí quả múa cột nữa thì hay
    + 22h30: về nhà nghỉ, dọa ma tập 2
    1. Ngày 3 - 27/07:
    Có 2 option:
    * Option 1: liên hệ với 1 vài nhóm khác để thuê tàu đi đảo Ngọc Vừng, Minh Châu chơi ngày thứ 3. Sau đó quay lại Vân Đồn. 17h lên xe về Hà Nội. 22h có mặt ở Hà Nội.
    * Option 2: cũng được nhiều người đề cập đến đó là về Bãi Dài ở Vân Đồn. Cũng khá đẹp và đáng để đến trước khi về.
    + 5h dậy ăn sáng, ra bến tàu
    + 6h: lên tàu trở về Vân Đồn
    + 10h30 lao ngay ra bãi biển Bãi Dài làm quả nắng vàng biển xanh và em
    + 11h30 ăn trưa tại ATI resort (ở Vân Đồn), nghỉ ngơi, đi dạo ngắm cảnh
    + 14h30: hơi nắng nhưng vẫn sẽ lao xuống biển để kiếm tìm làn da châu á
    + 17h lên xe về Hà Nội
    + 22h về đến Hà Nội
    Kết thúc chuyến đi Quan Lạn
    Được quangnv_bk sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 25/07/2008
  3. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bác này trộm ảnh của em mà không hỏi ý kiến nhé... hehe.
    Bác đi Quan Lạn mà sao lịch trình lại ghi là đến Móng Cái???
    Các bác đi đông đông làm cái lều ra cắm trại cho nó sướng, chỉ có điều đêm mưa thì di cư vào rặng phi lao là OK. Nếu cắm trại thì ới em với nhé.
    Chúc chuyến đi vui vẻ.
  4. quangnv_bk

    quangnv_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chào bác lukytran. Ảnh bác chụp đẹp quá, em mượn mà chưa hỏi bác, chắc bác không phạt em đâu nhỉ. Mà bác ở Quan Lạn à, bác nhắn cho em số của bác qua số này nhé 0916569958, em sẽ liên hệ với bác. Em đang cần cắm trại, nhưng ban ngày thôi. Có gì ra đó em sẽ mời bác gọi là giao lưu.
  5. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có mình đây, hôm lên tàu về rồi mới biết đến khu này. Sẽ còn quay lại để khám phá thêm.
    Có ai muốn đi không nhỉ, cùng đi cho vui nào.
  6. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Nhóm chúng tôi vừa đi Quan Lạn về, có một số bạn hỏi han tình hình. Vậy tôi tiện thể vào đây đính chính, cung cấp một số thông tin đã nắm đc nhé:
    + Vàng vàng 1: Chủ nhà tên bây giờ là Bùi, hỏi han thì đc biết anh Hùng ko làm nữa.
    Lúc liên lạc hỏi han đặt phòng hỏi tên Hùng thì bác Bùi cứ ừ ừ đúng rồi Khi gần đến đảo alo thông báo đoàn đã đến thì con gái cả vợ nghe máy thì trả lời là nhầm máy, gọi hơn chục cuộc di động nữa vẫn bảo nhầm Lúc vợ chủ nhà alo nghe giọng giống cô chủ nhà hàng Tuyết Tuyết nên cứ ngỡ Viettel ở đó chéo tín hiệu loạn xạ , gọi máy cố định thì thấy tín hiệu đường dây bị chập chờn. Lên bến tàu loay hoay một lúc thì alo gặp đc bác Hùng ( thực thế là bác Bùi ) Phù phù..
    Một số thông tin sau khi đi thực tế về:
    Khu này hoạt động theo mô hình gia đình quản lý & khai thác. Nhà nghỉ bao gồm 03 nhà 2 giường + 01 nhà 7 giường ( nhà vách tre, gỗ ).
    Đoàn tôi đặt thuê nhà 7 giường nằm xa nhất khu ( đi bộ ra khu bếp, lán ăn ~ 100m. Hiện trạng nhà đơn xơ, dân dã...Tình trạng lúc nghỉ thì mỗi nhà này bị mất nước ( Phải đi hái hoa sinh thái thôi. Có thể tắm tráng tại điểm chung chỗ gần nhà bếp, lán ăn. Lưu ý: chỗ này cũng khá hoang sơ, sinh thái đó ). Giá thuê 500k/1 đêm có thể chứa tối đa 14 ng. Nhóm tôi nghỉ đông hơn 14 ng nên bị choảng phát sinh thêm 100k khi thanh toán. Điện có từ 18h đến 12h đêm. Sau đó chạy máy phát giá 20k/h. Lần vừa rồi mải chơi đêm, săn bắt sán sùng ngoài biển nên quên béng kô ới nhà chủ chạy máy fát khiến một số thành viên kêu inh ỏi thì fải ?! ( Mặc dù đã phổ biến với nhau trước việc có thể y/c phát sinh thêm điện đóm ).
    Phương thức đặt giữ phòng trước là alo cho bác Bùi và đc thông tin đến một đầu mối quen bác ý trên phố Bà Triệu, Hà Nội đặt chút xiền trước làm tin.
    Về ăn uống sẽ bình dân, kô lịch sự như ở các khu resort. Thích ăn gì thì báo trước cho nhà chủ để đi chợ chuẩn bị. Có thể oánh chén cua, ghẹ, ngao, tôm, cá biển, gà qué, rau dưa v.v...
    Phương châm của nhóm tôi trước khi ra đó đặt tiêu chí ăn - chơi - nghỉ bụi, dân dã, giải phóng bớt lượng calo lớn đc tích lũy sau quá trình bù khú ăn nhậu tùm lum ở nhà. Xác định thêm là chuyến đi ngắn ngày nếu ăn nhậu kiểu an dưỡng - hưởng thụ thì sẽ muốn ngủ nhiều, chơi ít. Đợt vừa rồi cũng có 1 vài Tây 3lô ăn nghỉ ở chỗ này. Ăn sáng cũng mỳ úp, thấy có vẻ ngon miệng lắm
    + Vàng vàng 2: Xe đó là xe tuk tuk ( xe lam ). Từ bến tàu vào nhà Mr Bùi thì theo thỏa thuận kô mất chi phí ( chắc nếu đi cỡ trên 6 ng gì đó ). Còn khi về từ nhà Mr Bùi thì kô còn đc Mr Bùi bánh bao. Giá xe cỡ từ 30k - 40k /chuyến tùy thuộc mình thỏa thuận, mặc cả ntn.
    Nhóm tôi thuê tuk tuk đi tắm các bãi khác thì: Ngay chiều hôm ra đảo thuê tuk tuk đi bãi Sơn Hào là 500k/03 xe.( Thường thì bị hô 200k/01 xe ). Sáng hôm sau thì trên tinh thần chơi tự túc - tự do, có thể rủ nhau đi xem hội vạn chèo; đi ra Minh Châu tắm, hoặc có thể ở lại tắm bãi chỗ nghỉ đón ngắm ông mặt trời mọc, tắm biển, thong dong cafe, tranh thủ đặt cơm trưa cho cả nhóm luôn...
    Thực tế cho thấy bãi Sơn Hào, Minh châu đẹp hơn bãi khu nhà Mr Bùi chút. Đợt rồi do không thuộc tốp ra bãi Minh châu nên bản thân tôi chưa mục sở thị ra làm sao. Chỉ từng nghe dân tình cho hay ngay sát bãi đó cỏ mỏ quặng titan, dưới lớp cát trắng mịn có bùn đen gì đó.
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 25/07/2008
  7. nvdung1980

    nvdung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm một nhóm đi QUAN LẠN đợt từ 8-10/8/2008 để tham gia cùng. Có bạn nào biết thông tin về những nhóm nào như thế giúp mình, ới cho mình một tiếng với Bọn mình có 2-3 người. PM cho mình qua nvdung1980@yahoo.com. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Thanks so much!
  8. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    nhóm mình có vài người cũng đang định đi QL từ tối t6 8/8 đây, nhà bạn join với nhà mình đi cho vui
    yah:rockbeginer
    alo:0982056030
  9. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nhóm tớ cũng đi dịp 8-10/8 này, hay là mình tụ tập laị thành nhóm lơn rồi đi cùng cho vui, tiện đi lại nữa vì bọn tớ tính nhóm mà tầm 15 người, tụi tớ sẽ thuê xe riêng đi lại cho tiện, chứ buổi tối xe khách chỉ đến bến Hòn Gai, từ đó phải di xe bus ra Vân Đồn, mất 1h thì phải, mà tớ sợ mình đến Hòn Gai cũng phải tầm 9h rồi thì không bắt được xe bus đâu
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngongs mãi em Quang Vinh vào bổ xung thêm kinh nghiệm mà hông thấy , huhu , h này nhóm chị vẫn chưa book phòng , lo quá !

Chia sẻ trang này