1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Quan Lạn - Thông tin, hỏi đáp... tất tần tật

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi khoailang29983, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haituoitre

    haituoitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tớ mới đi về hôm 5-4. Bọn tớ ở Vân Hải Xanh. Chuyến đi rất thú vị, mọi người đi sẽ thích ngay. Đây là mấy cái ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    À quên, bạn khoailang nếu muốn đi dịp 30-4, thử liên hệ với www.vanhaixanh.com nhé, bên tớ cũng liên hệ qua đó.
  2. haituoitre

    haituoitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đi theo lịch trình thế này:
    - Tối thứ 6: 4g30 lên đường từ HN, ăn tối ở Hạ Long, khuya ra tới Vân Đồn, nghỉ đêm ở KS Việt Linh cách cảng Cái Rồng vài trăm mét (mà có ngủ đâu, chơi bài suốt đêm).
    - Sáng thứ 7: lên tàu cao tốc (bọn tớ thuê nguyên tàu, còn khách đi lẻ thì mua vé ở bến, hình như là 8g khởi hành). Chạy khoảng hơn 1 tiếng ra đến nơi (trời trong thì chỉ 45p), đi xe lam về Vân Hải Xanh. Bữa sáng đầu tiên trên đảo chỉ mì tôm + trứng gà nhưng sao mà ngon thế... Sau bữa sáng nhẹ là lên xe đi bãi Quan Lạn (chỗ ATI Việt Mỹ) tắm một trận, rồi trưa về VHX ăn (trước khi đi đã đặt món rồi, đầu bếp là một cậu rất trẻ người Nam Định, trước nấu cho Tuần Châu mới chuyển ra đảo được vài tháng). Ăn xong, ngủ một tí rồi lại lên xe đi bãi Minh Châu tắm, đá bóng đến chiều. Tối về lại nhậu + hát karaoke ngoài trời mái thoải (vang xa đến cả cây số) + dạo chơi bãi biển Sơn Hào + ăn cháo đêm... Chả muốn ngủ tí nào.
    - Sáng Chủ nhật: Đi ra bãi Sơn Hào (mấy trăm mét) ngắm bình minh, lại tắm biển và đá bóng, nhặt ốc... Biển sạch và đẹp mĩ mãn, chỉ muốn lăn lê bò toài... Thích thì về ăn sáng, cà phê... Không thì chơi ngoài bãi biển, chụp ảnh, leo đồi cát (trắng và đẹp như ở Quảng Bình), đến trưa về ăn (chậc, đồ ăn ngon quá, nhớ đến lại thèm, nhớ ăn thử quả Thanh Mai và rượu Thanh Mai bản xứ nhé). Khoảng 13g00, trả phòng và đi xe ra bến Vân Hải để lên tàu về Cái Rồng, từ Cái Rồng lên xe về HN. 7g tối đã ở HN rồi.
    Ở Vân Hải Xanh là nhà sàn phù hợp cho gia đình (2vc + 2 con) hoặc 2-3 bạn trẻ/phòng, có điện 24/24 (máy phát) + nước thì thỉnh thoảng không nóng (nhớ xin phích) và không có điều hòa nhé (sinh thái mà lỵ), nhưng thái độ phục vụ thì cực kỳ tốt, ở đấy có cô Thơm là "tổng quản", bạn Thùy là "phó tổng quản" nhé.
    Thôi chả kể nữa, đi một lần thì sẽ biết...
  3. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Xe từ Cái Rồng về Hà Nội chạy lúc mấy giờ mà 19h bạn đã về đến HN rồi?
    Mình tham khảo ở http://www.songchauquanlan.com/?page_id=156 thấy họ hướng dẫn đường Cái Rồng - Hà Nội rất lằng nhằng: Từ Cái Rồng phải đi xe ra Cửa Ông, tiếp đó đón xe về Bãi Cháy, sau đó từ Bãi Cháy mới về được Hà Nội (đến Hà Nội lúc 21.00)
    Thanh kiu và đã vote *
  4. haituoitre

    haituoitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    13g bọn tớ trả phòng ở VHX, đi ra bến tàu Vân Hải (Quan Lạn), 13g30 tàu cao tốc rời bến, mất 45 phút vào tới cảng Cái Rồng. Vào bờ, bọn tớ lên xe ôtô (bọn tớ thuê riêng xe 29 chỗ) chạy thẳng về HN bạn ạ. Về đến HN du di khoảng hơn 19g một tí, nhưng vì hôm đó trời mưa to, bác tài không dám đi nhanh + bọn tớ có dừng mua quà ở Hải Dương một lát..., nếu không có thể về còn sớm hơn.
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Xe chạy từ Cái Rồng về tới HN không dừng lại nghỉ và chạy đúng tốc độ thì hết trung bình là 4h30 phút đối với xe từ 30 chỗ trở xuống.Tôi đo rồi,có lúc chạy 4h20 phút nhưng có lúc lại 4h40 phút mới về tới nơi.Còn xe khách thì khác
    @ haituoitre : có phải cái xe 30 chỗ hôm mùng 5-4 bạn về đỗ ở chỗ cột đèn giữa đường không
  6. haituoitre

    haituoitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xe đoàn bọn tớ đi từ Cái Rồng về HN chiều 5-4 là xe Hyundai County màu sữa, chắc là đúng xe bạn nhìn thấy rồi (vì hôm đấy cũng ít xe).
    Vừa đi về, lại thèm đi nữa...
  7. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia tớ vừa alô hỏi Song Châu thì nhận được câu trả lời tất cả các khách sạn ở QL đều đã kín phòng, chỉ còn nước ở homestay thôi. Nản hẳn
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thế đúng rồi,biết thế sang giao lưu
  9. hoangtutinhnguyen

    hoangtutinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    1
    Ôi chán quá, lúc đầu đọc cứ tưởng là bài mới có hội đi cùng nên tham gia ai ngờ tuqf đời tám hoánh nào rồi, không có hội đi cùng thì chán chả có hwúng đi nữa, đi ít người cá mập nó cắn mất chim. Bà con ơi có ai đi không
  10. utitchauphi

    utitchauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    13g bọn tớ trả phòng ở VHX, đi ra bến tàu Vân Hải (Quan Lạn), 13g30 tàu cao tốc rời bến, mất 45 phút vào tới cảng Cái Rồng.
    [/quote]
    bác nào biết giá tàu cao tốc từ Quan Lạn về Cái Rồng là bao nhiu k ạh,cho e biết với.Mà buổi chiều thì xe từ Cái Rồng về Hà Nội xuất phát lúc mấy giờ thế ạh?
    Được utitchauphi sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 26/04/2009

Chia sẻ trang này