1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo quanh phố phường dạo qua thị trường.Bạn vào đây để viết về những gì bạn thấy mỗi khi đi ra ngoài

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Dạo quanh phố phường dạo qua thị trường.Bạn vào đây để viết về những gì bạn thấy mỗi khi đi ra ngoài đườn

    Tớ là dân NB, có khi quen rất nhiều bạn ở đây. Theo dõi Box nhà mình theo kiểu tàu ngầm mà.
    Hôm nay tớ mở topic này để biết được nhiều thông tin ở nhà hơn.
    Bắt đầu từ cầu Lim nhá nhà tớ ở đấy he he.dạo một vòng sau đó mình sẽ lên HN
    Cả 2 nơi tớ đều thích tổ lượn cả
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    up cái nào!!
    Không biết có còn quán chân gà nướng ở Cầu Lim nữa ko nhỉ? Giờ bao nhiu xiền một đĩa nữa ..thèm quá
  3. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cầu Lim là ở đâu nhỉ ? có đẹp không ? (xin lỗi vì không ở Ninh Bình nên không biết! )
  4. bm007sky

    bm007sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    có đó bác , có 2 quán cơ
    hôm nào bác về nước pm em 1 phát em dắt bác di an chân gà nướng chán thui
    còn giá thì 2k /1 chân, 4k /1 cánh
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    @bm007sky : hi bạn nì làm mình thích thế , okie nhất định khi tớ về sẽ Piem cho bạn lúc ý ăn no căng bụng rùi mình take Pix đưa lên cho cả nhà xem nhá.
    Tớ nhớ cách đây 3 năm còn wần đùi lếch thếch ngồi đó gặm chân gà mỗi khi xe otô đi ngang qua là bụi mù mà ăn vẫn ngon hi hi
    @kem_no1: Cầu Lim là cầu đẹp lắm to như cầu SG ý mỗi tội ngắn ko được dài
    Một vòng NB là Cầu Lim Cầu Xi Măng Chán thì rẽ qua cầu Chà Là ...giờ ko bít có thêm cái cầu nào nữa ..nào bà con ta cùng lượn lờ tiếp nào
  6. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta lại gọi là cầu Lim ấy nhỉ Có phải lúc đầu làm bằng gỗ lim ko? Hồi ở nhà cứ gọi thế mà ko chịu tìm hiểu lịch sử mới chán chứ
    @mc_gill: Từ cầu Lim đi xuống đường 10 (hướng đi Kim sơn) có thêm cái cầu vượt (qua đường tàu). À nhà cũ ở NB của em trên đường 10 đó, cách cầu Lim ~ 2km
  7. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hi chào Mod Mathi ! mà lâu lâu bạn có zề NB ko? cầu vượt năm tớ đi cũng bắt đầu khánh thành rùi .tớ cũng đã nhìn thấy nhưng chưa lên mới chán...vậy là quán bánh Huế coi như đi toi rùi còn đâu quán ấy rẻ lắm .hồi xưa 5K là được một điã bánh bột lọc ...chẹp chẹp
  8. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Bi jờ 5k vẫn được 1 đĩa bánh bột lọc đấy
  9. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Về Tam Điệp đi, đối diện Chợ Sáng là quán tiên tửu đủ các món:
    Ốc nóng 2k= 1 đĩa ốc + 1 đĩa dưa góp (cực ngon luôn)
    Chân gà nướng = luộc: 2k
    Bánh tôm, bánh khoai 4k/ 1 đĩa...
    Ngoài ra vào đền Dâu có loại đồ uống vừa bổ vừa mát là Chà Bát Bảo 300đ/1 cốc vại
    Kính mời
  10. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    "Tôm bay" Ngói Đỏ đê...............Thêm vài ly rượu đế thì tuyệt vời luôn

Chia sẻ trang này