1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    392
    Các đội trẻ bắt buộc phải thuê HLV ngoại trình như HLV HAGL JMG trở lên thì cầu khủ mới khá nên được chứ giao cho mấy Ông HHV, Đức Còi, Nam chợ, Tuấn gôn, NPNT, TQH, PNT... đầu đất thì cầu thủ chỉ có đi thụt lùi chả mấy gặp Lào, Cam, Brunei nó cũng vả cho vỡ mồm thường xuyên luôn. Như mấy thằng của PVF thực ra nền tảng cũng ko tệ nhưng vì rơi vào mấy Ông này HLV nên ngày càng tệ đi. PVF ngày nào còn mấy Ông kia thì ko nên tham gia tuyển sinh làm gì cho phí tiền ra
    atlas07 thích bài này.
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    VFF cho Phan Thanh Hùng lên u19 chữa cháy rồi, không chữa cháy được thì chắc từ sau cạch mặt HLV Vịt.
    atlas07 thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Messi với Ronaldo mà vào tay mấy thằng này thì cũng chỉ một là Trọng Đại hai là Văn Quyến. Rúc đầu vào ao làng tưởng mình là bố đời.

    Cái tầm cỡ thế giới nhiều thằng còn tài năng gấp vạn lần mà mãi ko bao giờ lớn nổi như Adel Taarab hay Ben Arfa, thì HLV ko chỉ là có tài dạy những cái kĩ thuật cơ bản mà còn phải có đức, có khả năng nhìn người và biết cương nhu để gò bọn nó vào khuôn. Cầu thủ trẻ đường thành công chỉ có 1, nhưng tha hoá thì cả vạn đường.

    HLV Vịt vừa kém cả tài lẫn đức thì chỉ có phá cầu thủ trẻ thôi ( Thế hệ 6,7x mà lớn lên vào giai đoạn bao cấp đói khổ đá bóng đóng cửa, vừa kém tài năng, thực lực, ko được mở mang đầu óc, về sau giải nghệ rồi làm HLV thì lại có điều kiện ăn nhậu bóng bánh chém gió đúng kiểu ra vẻ thằng chột làm vua xứ mù chứ có thằng nào tu chí làm ăn chuyên môn đâu ).

    Hồi làm cầu thủ chưa nói đến Nhật Hàn, gặp Thái đã đái mẹ ra quần, giờ đến khi làm HLV thì cũng chỉ rúc ở xó nhà chứ có thằng nào đủ trình ra nước ngoài mà huấn luyện.

    Các cháu đá thua Nhật, Hàn khoảng 3,4 bàn, nhưng các chú các bác hồi xưa mà gặp bọn nó chắc 10 bàn không gỡ. Còn bây giờ vẫn những thằng đấy cầm sa bàn thì tầm cỡ tuyển thủ quốc gia VN như HHV, Nam chợ hay Tuấn gôn rồi thì Đức nổ nhà ta còn chẳng đủ cầm mấy đội học sinh cấp 3 ở Nhật. Có khi sang làm không công nó cũng chả thèm mời.
    atlas07 thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Giải giao hữu Vịt đá với Tàu, tôi xem đến phút 85 vẫn thấy 1-1, sau đó quay lại thấy hết giờ thua 1-2.
    Thế trận đá thì cũng ổn, mình cầm bóng nhiều hơn nó, nhưng đúng kiểu cầm bóng kiểu Trâu chuquachula, chứ vào đến loanh quanh vòng cấm thì lại như gà mắc tóc. Xem ra mới biết gọi cả mấy tuyển thủ con cưng của Trâu như Thái Sơn, Đình Bắc đá chính thảo nào tuyến giữa như cái con c*c.

    Tàn dư của Trâu nói chung phải vứt hết chứ đừng có kiểu tiếc của dùng lại, nồi canh ngon mà tính bằn tiện tiếc mấy miếng thịt thiu thối vứt vào hỏng hết.
    Nhìn loáng thoáng qua Thái Sơn Đình Bắc tuyển quốc gia thì còn có cả mấy thằng tâm thần trò cưng Trâu như Đức Phú, Hồng Phúc và hậu vệ Đức Anh, nói chung là toàn đám ngáo đá.

    Tàu nó đá cũng ngang ngửa, chủ yếu là PNPC vì nó non hơn, nhưng nó lên bóng khá thoáng, bài vở ở cấp thấp nên dễ bị chặn, song không có kiểu tâm thần loạn cào cào như Vịt.

    Tóm lại là hồi xưa các Trâu con bảo là rèn luyện tạo room cho các cháu nó lớn, Thái Sơn chạy 13km một trận các loại, của để dành abc xyz, giờ xem cho về đá với U21 của Tàu mà cũng chả ăn thua mẹ gì cá mè một lứa.

    Lại còn thêm quả HHV làm HLV trưởng nữa thì thôi, cho đi tốn tiền chả được cái tích sự mẹ gì. Kết quả thì vẫn thua, U23 có tăng cường mà đá với bọn đội hình 2 + U20 của nó mà còn thua thì cũng chỉ đến thế thôi. ( Đội chính của Tàu hình như đang đá giải khác ).

    Ghi bàn bên mình là Quốc Việt, thằng này vẫn hên thật, sau 2 quả sút như củ c*c của đồng đội thì đến lượt thằng Tàu phá hỏng mớm bóng cho tận miệng. Cơ hội thì chắc hai bên ngang ngửa nhau, nhưng bọn kia lên bóng thoáng hơn. Bên mình thì vẫn nhân sự được thấm nhuần tư tưởng Trâu dê nên cầm quả bóng như là quả bowling.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Báo vẫn giật tít là thua mà sướng mà bác, hoá ra Tàu là U20+ thôi sao
    nhnglhn thích bài này.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.154
    Đã được thích:
    4.808
    Nhìn chung mình đá với đội Tàu này thấy cũng không chênh lệch như cái giải u16 với u 19 Tàu trước đấy.
    Nay đầu trận bị nó khoét cánh 3-4 phát nguy hiểm. Cánh phải VN bị nó khoan 2 lần, thua 1 bàn chỗ của thằng Châu Phi với thằng gì cb lệch phải.
    Khoảng cuối hiệp 1 với hiệp 2 mình giữ bóng, thế trận ổn hơn.
    Nay định chửi siêu sao THái Sơn vì đá dở, nhưng khách quan thì hôm nay nó cũng chuyền được vài đường chuyền tốt, thằng Xuân Bắc với thằng Nhàn sút kém phí cơ hội.
    Đình Bắc thì không sửa được thai' độ thì chả đi đến đâu. CHỉ biết sút với sút.
    atlas07 thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Việt Nam mình đá dạo này hay chuột rút phết. Không biết do khâu nào? Về cơ bản là đá cũng ổn. Thua phản ánh đúng tầm HLV. Cầu thủ yếu mà đá dâng cao bị ăn đòn là hợp lý. Tiền đạo cùn.
    nhnglhn thích bài này.
  8. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    392
    Hậu quả của Trâu điên chuyền qua chuyền lại vừa tốn sức mà chả được cái mẹ gì, lối đá phí thực tế mà lại tốn thể lực cầu thủ
    atlas07 thích bài này.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.806
    Sắp tới U23 Châu á nó ko tổ chức nữa, chỉ có vòng loại cho các kỳ Olympic. Trên 20 tuổi mà ko kiếm đc chỗ ở CLB thì coi như vứt rồi, đào tạo gì nữa. Nhìn vào đội hình U22 hiện tại được mấy thằng đá Vleague đâu.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Thật ra cái này cũng là bình thường, xu hướng chung thôi. Cầu thủ càng ngày nó càng nhanh, khoẻ, hoàn thiện hơn. Hồi xưa đào tạo kiểu truyền tay thằng mù dạy thằng què, nhiều khi đến 13, 14 tuổi mới bắt đầu tuyển chọn, rồi thì chọn cả từ đá phủi lên đá chuyên vẫn oai như cóc ở VL. Giờ thì lò nào nó cũng tuyển từ 8,9 tuổi, youtube tiktok nó đầy, thằng nào có đam mê thì từ bé động tác kĩ thuật nó đã ăn đứt cả các thầy thời bao cấp, chưa kể ăn uống đầy đủ hơn, thể hình có thể chưa vượt hẳn nhưng thể lực cũng cải thiện nhiều.

    Thành ra VN cũng có cái gọi là đi tắt đón đầu, mà nói chung cũng phải, trên 21 tuổi mà chưa được thử lửa ở VL ( chưa cần đá chính, nhưng cũng sẽ phải được gọi lên đội 1 ), thì nhiều khả năng cũng sẽ thải loại xuống các đội cấp dưới, hạng dưới thôi.
    Mà nói thẳng cmnr cái đội U22 hiện tại toàn nghé con thì vứt đi gần hết cũng phải, trừ mấy thằng được o bế kiểu ko có chó bắt mèo ăn c*t như Thái Sơn, thì đám còn lại cũng còn non lắm, vứt vào VL so với đám thế hệ vàng như cỡ Q Hải, Hoàng Đức, TA, Hùng Dũng Tiến Linh làm sao đọ được. Thậm chí còn chả đủ trình vật nhau với đám lợn hút sách cỡ như Đinh Thanh Trung hay hàng dạt VL như Tiến Thành, QUốc Phương...etc... thì đá được với ai nữa. Nên cái kết quả nó cũng phản ánh đúng năng lực thôi.
    U22 này mà seagames gặp Ỉn thì cũng lại vái thánh nhân làm bố hết.
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này