1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Nói chung phải phấn đấu ra nước ngoài hết. Bổ cam xách nước chứ cho dù là rửa bô giặt tã cũng nên đi. Tôi vẫn tiếc 2 vụ là thằng Hậu đi Hà Lan và thằng Xuân Trường đi Hàn, hồi đó may mắn & tỉnh táo hơn thì biết đâu.
    atlas07 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Văn Hậu chắc dính chấn thương nặng nên Heerenveen nó trả về.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Hôm nay có xem trận Futsal U19 VN - U19 Nga, VN thắng 4-2, thấy đá đường nét ổn phết, phối hợp chạy chỗ tốt chứ không kiểu quăng gạch xong hăm hở sút đại từ giữa sân như tuyển QG.
    Nga kia cũng không rõ là Nga nào, có thể Futsal thì là tuyển xịn thật chứ mấy đội lôm côm có lẽ nó cũng chả gửi đi làm gì.
    Futsal được cái nó rẻ tiền, sân nhỏ nhiều địa điểm dễ chơi, giải VDQG chất lượng thuộc dạng ổn và đào tạo trẻ phong trào cũng tốt, lên cao thì toàn thầy tây dạy nên nhìn cầu thủ trẻ mình đá kém hơn bọn kia, nhưng cách đỡ bóng chạy chỗ kĩ thuật cũng ổn, không bị kiểu quái dị như bóng đá sân to, chả nói đâu xa xem cũng đỡ bực mình hơn tuyển Futsal lớn. Tuyển lớn từ ngày thôi Bruno Garcia thay bằng gì gì Minh, rồi mấy trự khác xem cũng chỉ muốn đập TV, nhìn còn tù túng hơn cả sân to. Cứ đứng đến vai bọn nó xong tì tì nhả đại cho tuyến 2 sút đại từ giữa sân phát chán. Đúng tư duy kiểu Trâu dê, kiểm soát sân nhà nhiều là vì *** lên nổi bóng chứ *** phải là vì ý đồ gì, chuyền cho đồng đội vì *** có cửa nào sáng, ko rê được nữa chứ không phải là phối hợp. Futsal thì sút đại cho đỡ mất bóng phản công vì có cầm cũng mất.

    Tiền nào của nấy thật. Futsal với bóng đá nữ VN xem chán thật, nhưng cái đội đứng tầm 30 thế giới xếp hạng xem nó vẫn khác mấy thằng top 100 sản phẩm Tru dê và tàn dư.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    U17 năm nay hình như lấy toàn quân PVF. Đùa chứ giải tán mẹ cái lò đấy đi
    --- Gộp bài viết: 23/10/2024, Bài cũ từ: 23/10/2024 ---
    Éo có đứa nào được như Công Phương lứa trước. Chất lượng đào tạo cứ giật lùi thế này
    atlas07 thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.153
    Đã được thích:
    4.807
    Đội đá kém quá, lối chơi gãy vụn mạnh ai nấy dắt, sút.
    atlas07 thích bài này.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Lúc đầu thì cũng bài vở lớp lang đấy, nhưng trình độ kém quá. Các pha cuối toàn xử lý ngu, lâu dần tâm lý lại yếu nên rối loạn cả lên.
    atlas07 thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Bọn này tôi thấy không hẳn là quá kém, nhưng bị kiểu trẻ trâu, mạnh thằng nào thằng nấy đá, ham thể hiện, cái này HLV phải chỉnh. Nhưng kĩ thuật cơ bản cũng không đến nỗi tệ, không thể hi vọng mượt như Hàn Nhật, nhưng đỡ bước một rồi các động tác cơ bản nó làm cũng không đến nỗi nào
    U17 những cái lỗi vặt như đỡ bóng hỏng hoặc chạm cuối chưa mượt mà, đứt gãy thì cũng không đến nỗi quá khắt khe. Nó khác với U19 hay U22, càng về sau thì càng phải giảm thiểu, nhưng xem lối đá và trình độ thì tạm chấp nhận được.
    Cái việc bọn nó có ý đồ chơi, nhưng kĩ thuật chưa chuẩn, dẫn tới gãy thì là một chuyện, nó khác với việc lên U19 mà vẫn cắm đầu rúc vào 3,4 thằng đối phương như HHV dẫn.

    Trận đầu tiên, tâm lý hồi hộp cầu thủ trẻ thì cũng khó tránh. Mình ép sân cũng nhiều, còn việc dứt điểm nhiều quả kém thì là muôn thuở của bóng đá VN thôi, chừng nào cầu thủ trẻ có hệ thống thi đấu League mỗi tuần 1 trận thì hãy mơ, chứ cái tư duy VFF mỗi năm tổ chức được một vài giải trẻ 1 lứa đá được chục trận thì có mà tài giời, ra sân vẫn són đái. Giống như ông nhà quê lần đầu lên tỉnh đi sở thú mắt tròn mắt dẹt.

    Bọn Kiếc đá cũng kém hơn mình, thể lực phải chuột rút 6,7 thằng nằm sân, lối đá mình cũng ép sân tương đối, là cũng chấp nhận được rồi.

    Hôm nay xem cả đội đá thấy mỗi thằng số 7 là ngu nhất rê dắt mất bóng 2,3 quả liền. Tôi thề ở VN mấy thằng đeo số 7 toàn loại cóc muốn to bằng bò. Người thì toàn những ông như nghiện lùn mỏng như tờ giấy xem youtube Ronaldo nhiều về bị ảo tưởng. Từ cháu Anh Tú đệ Nam chợ cho tới Lê Văn Đô rồi thì Đình Bắc, đá như cái con c** rê quả bóng không qua nổi Brunei với Guam mà thằng nào cũng cắm đầu cắm cổ đột phá xong mất bóng chạy lững thững về.

    Đám còn lại thì thôi cũng làng nhàng. Cầu thủ trẻ U16, U17 thì vẫn cá mè một lứa lắm, trừ loại siêu sao của siêu sao. Còn không lên U19 mới bắt đầu đánh giá được. Như lứa HHV cầm mới được giấy xác nhận c*t nát cả thầy lẫn trò. Còn bọn U17 này thì mới chỉ đến ruột non thôi.
    atlas07 thích bài này.
  8. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Thể chất cầu thủ Việt chỉ phủ hợp với lối đá phối hợp ngắn nhỏ và bung sức từng thời điểm như thời ông Park. Còn rất lâu nữa mới tính tới lối đá khác, khi thể chất được cải thiện.
    atlas07 thích bài này.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Các cháu vẫn đá như một lũ ngu. Éo bài vở gì, nát vụn

    Lần trước gặp Kir còn lý do, lần này gặp Miến còn gì để nói.

    Roland ơi là roland. Thôi Ro cũng biến dùm
    --- Gộp bài viết: 25/10/2024, Bài cũ từ: 25/10/2024 ---
    Cầu thủ trẻ có thể mắc nhiều lỗi. Nhưng lối đá ngu thì lớn lên cũng vẫn ngu thôi. Tư duy là thứ ko thể sửa được, có sửa cũng chỉ phần nào. Ngược lại những thằng thông minh thì nó thể hiện ra ngay mặc dù kỹ thuật còn chưa hoàn thiện.

    Ở đây điển hình có cháu Văn Dương - lò PVF. Hình như lò này tòan sản sinh ra các siêu thiên tài như Công Đến, Văn Đô rồi mới đây có Thanh Nhàn. Điển hình các cháu này là hay nghĩ những việc đơn giản thành phức tạp, thí dụ như cố làm những pha thể hiện như chuyền những cú thật khó hay sút xa vòng cung, những thứ mà trăm đời các cháu có luyện đến già cũng ko thực hiện được.
    atlas07 thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Lối đá thì không đến nỗi nào, tôi vẫn thấy có ý đồ. Mới 16, 17 mà bọn nó biết triển khai, đảo cánh rồi chồng biên đơn giản, lúc nào làm gì thì cũng tạm được. Xem đá về tư duy và lối chơi thì cũng tương đương với bọn U19, U22. Cái khác lớn nhất là chất lượng cầu thủ.

    Nhìn thấy rõ là chất lượng cầu thủ kém quá, hôm trước xem đá với bọn Kiếc nó cũng gà mờ và chậm, yếu, hôm nay bọn Miến nó nhanh hơn ( kiểu loằng ngoằng ) thì thể hiện rõ. Chất lượng đường chuyền và ra quyết định quá kém. Tư duy một số cá nhân quá ngu đần.

    2 thằng ngu nhất đội là số 7 và số 20 đá cánh trái (22) ? Kĩ thuật thì *** có, tốc độ không nốt, chân thì như cái cẳng gà bày đặt rê cắt vào dứt điểm, mà kĩ thuật sai be bét quả. Hiệp 1 mình ông sút lên khán đài 3 quả cùng cắt từ cánh vào (thật ra cũng *** lên nổi khán đài, lè vè quanh biển quảng cáo). Đặc biệt có 1 quả phải nói là sai kĩ thuật 100%, nhận bóng từ đồng đội thoáng trong vòng cấm, bài cơ bản là gạt sang bên xong cứa lòng, nhưng cái quả gạt thì thôi rồi ối dời ơi. Gạt quả bóng đi được tầm 30, 40cm là cùng, sai hết kĩ thuật.
    Muốn làm thế thì cái pha gạt đầu phải chuẩn, nếu có không gian thì bọn nó sẽ gạt sang rất xa, phải tầm tối thiểu > 1m (khoảng 2, 3 bước). Vì sao, gạt sang xa, thứ nhất là ông có không gian, mở thêm góc, hậu vệ khó cản hơn. Thứ hai là gạt bóng xa, thì ông mới có đủ đà để dồn lực sút. Còn đằng này gạt có tầm 30cm thì khác gì sút bóng cận chân, làm gì có lực, trong khi hậu vệ nó chắn hết cả rồi.

    Riêng chỉ một động tác này đã thấy tất cả những gì các thầy ở cơ sở dạy là vứt đi hết. Bảo là tình huống nhanh và khó thì không nói làm gì, đằng này cực nhiều thời gian và khoảng trống, bóng mớm sang 1v1 không khác gì set piece mà xử lí phải nói là rặt phủi và bản năng. Đúng là mất căn bản, bảo sao càng lên cao càng phế vật.

    Tóm lại đào tạo càng trẻ, càng cơ sở địa phương mà vô phúc gặp phải các thầy VN, đặc biệt lại thể loại thế hệ vàng thoi *** nát thì thôi vứt hẳn cuộc đời cầu thủ. Chả hiểu PVF đào tạo kiểu c*c gì mà toàn những cái lỗi mà trẻ con U11, U13 bên này nó cũng chả bao giờ mắc phải.

    Trước có một thời gian mốt tây ba lô đi dạy tiếng Anh. Chả biết về sau có mốt tây ba lo đi dạy bóng đá không. Ông nào mở mấy lớp kiểu này, thì chỉ cho cái tầm cầu thủ hạng 3,4 thậm chí bán chuyên bên này như Giôm nó đi dạy thì các thầy ở VN lên tuyển cũng chỉ có bưng bô đi sau đít nó mà học.

    Đ*t mẹ huấn với chả luyện.

    Hôm trước ăn Nhật với Uzbek cũng chả hiểu là Nhật nào với Uzbek nào, chắc giống giải tập huấn gì mà ăn trường đại học của Nhật 7-0. Còn giờ đá với Miến ngang ngửa thì hoá ra Miến bằng Nhật.

Chia sẻ trang này