1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Chắc lò phông bạt mở trung tâm để lấy đất, thế thôi. Đào tạo cc gì
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Cả đội này có đúng 2 thằng biết đá bóng là số 8 và số 9. Số 8 kĩ thuật tốt, nhãn quan tốt. 2 pha ngon nhất của VN từ đầu trận là quả phạt nó mang về, và quả chọc khe đẹp cũng là từ nó. Đá gần như không mắc lỗi.

    Thằng số 9 đá tốt, tốc độ như Văn Toàn, khá khéo. Quả qua người tạt vào ghi bàn vừa rồi cũng là nó. Nhưng không hiểu sao thằng này ít có bóng.

    2 thằng có bóng nhiều nhất là số 7 thì ngu, 2 cánh số 20 và 14 thì phế vật. Thằng số 20 toàn rê dắt ngu si xong mất bóng thích làm Ronaldo. Thằng số 14 thì không có tốc độ, không xuống cánh được và tạt cũng rất kém. Cuối hiệp 1 có 2 quả liền tạt liên tiếp đều vào người hậu vệ đối phương. Phí phạm thằng tiền đạo cắm số 19 ? Khá to cao củ tốt, làm tường tạm ổn, di chuyển thì hơi ngu nhưng cầu thủ trẻ cũng không trách. Cái chính là 2 cánh tạt quá kém nên bóng chả đến nó được phát nào. Toàn rề rề như ném biên, không có lực hậu vệ nó hốt nhất. Nói chung 2 cánh mà tù thì phí thằng tiền đạo cắm.

    Một thằng cực ngu nữa là thằng hậu vệ số 5. Trước vừa có 2 pha liên tiếp rê thẳng ra biên, sau đó ngay tình huống tiếp theo bày đặt rê dắt để tiền đạo nó cướp bóng nguy hiểm. Thằng này cũng bị bệnh kĩ thuật kém mà tưởng siêu sao. Rất nhiều pha ép sân thênh thang khoảng trống, làm cái việc đơn giản nhất là nhồi bóng ra biên mà nó chuyền non để Miến nó cướp bóng, hoặc làm đồng đội thất thế. Kĩ thuật kém, chân non thì rê tịnh tiến lên trên chuyền cho chuẩn, có ai làm gì đâu. Đằng này khoảng trống mênh mông không ai ép mà toàn đứng từ giữa sân hoặc sân nhà tỉa bóng xuống sát vòng cấm, kĩ thuật kém bóng toàn đi lệch. Hẳn như tiền vệ nòi như thằng số 8 thì chả nói làm gì, đằng này hậu vệ chân gỗ mà sĩ diện hão.

    Để xem. Trận này có thắng nhiều cũng chả làm gì. Tốt nhất cố ghi thêm bàn nữa rồi rút quân dành sức cho Yemen. Đằng nào cũng phải thắng nó mới chắc vào.

    ** lại là số 5 mất bóng như nghiệp dư. Hậu vệ *** gì. Thằng số 4 nó phải cứu không biết bao nhiêu quả rồi. Lại số 5 chuyền vào chân đội bạn. *** 10 phút mất bóng 4 lần, trong khi chả ai làm gì.
    Lần cập nhật cuối: 25/10/2024
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Vừa có một pha việt vị mà phải nói là thằng dính việt vị ngu mà thằng chuyền cũng ngu nốt. Đến mức BLV phải kêu Viê..ệt vị rồi
    --- Gộp bài viết: 25/10/2024, Bài cũ từ: 25/10/2024 ---
    Cầm quả bóng éo xong. Phạm toàn lỗi cơ bản
    --- Gộp bài viết: 25/10/2024 ---
    Trận này thắng 1.0. Trận sau gặp Yemen chắc cũng chỉ có từ thua trở lên. Thế là các cháu sẽ nhì bảng với hiệu số âm=> 90% bị loại. Thôi cũng đáng đời các cháu
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Đội này nhặt được mấy thằng ổn là số 8, số 9, số 4 và số 3 hậu vệ
    Vớt vát thì được số19 tiền đạo cắm, và thằng số 21 vào sân thay người ( kiến tạo bàn thứ 2), có tốc độ. Từ lúc nó vào cánh phải mới có áp lực, vì nó chạy nhanh, tạt tốt.

    Đám còn lại vứt đi hết, số 7, số 20 học tập Văn Đô với Đình Bắc và Lê Đình Long Vũ, vào sân ngoáy ngoáy *** qua được người phát nào xong sút đại vứt bóng đi, hoặc là lăn mẹ ra đất.

    Thằng số 14 đá cánh phải phế toàn tập. Mà tôi xem cái stream của bọn VFF BLV còn khen là thi đấu hay. Thế mới biết dân trí bóng đá của VN nó toàn loại óc chó. Đ*t me cái thằng đá cánh 1 trận mà tạt thẳng vào người đối phương đến 5 quả liền, còn lại thì thậm chí tự vấp ngã như Đình Bắc tạt mẹ ra biên quảng cáo, còn lại một hai quả lọt thì yếu chả khác gì ném biên. Cái thằng nó vào thay vị trí của ông thì 2 bàn đến từ vị trí nó luôn mà BLV khen hay thì đủ biết toàn thằng mù xem bóng đá.

    Nhưng nguy hiểm nhất là thằng hậu vệ số 5, hiệp 1 đá nửa sân không nói, đoạn giữa hiệp 2 Miến nó vùng lên chỉ tầm 10p mà trong 10p ông mất bóng tới 4 lần cùng 1 vị trí, 2 lần rê dắt linh tinh mất bóng và 2 lần chuyền ném gạch đồng đội tặng cho đội bạn. Kinh khủng không hiểu trận sau còn người để thay không chứ thằng này không hiểu hộ khẩu ở đâu mà tâm lý đá như đóng bỉm.

    Về cơ bản tôi thấy HLV cũng đọc được trận đấu cơ bản. Số 7 vô dụng nhất sĩ diện được tí sau toàn đi bộ bị thay ngay, số 20 cũng phế nhưng chạy tít, thay ra sau đó một đoạn. Số 8 và số 9 hai thằng quan trọng nhất thay ra giữ chân, số 21 vào được kiến tạo, số 19 đá cắm thay ra giữ sức cho số 10 vào có bàn như vậy quá ổn.

    Tức là HLV cũng không đến nỗi ngu như chó kiểu Nam chợ và HHV. Tôi nghĩ lứa này tù chủ yếu do chất lượng cầu thủ, và có thể lò PVF nhiều nên Roland cũng không chửi nhiều. Chứ đá cái kiểu như mấy thằng ronaldo việt nam Văn đô thì HLV thường nó chửi chết ngay.

    Tôi nghĩ gặp Yemen có khi lại dễ đá. Chung quy cũng chỉ vì cái lối đá phù hợp với VN phải là phòng ngự phản công. Vì cầu thủ thể hình thể chất kĩ thuật kém, gặp bọn thủ bê tông như Miến không khoan được, vì chả có khoảng trống, gặp bọn cao thủ như Nhật Hàn thì đương nhiên phải thủ rồi. Thành ra đá với bọn trình kém mà thích dâng như Yemen thì về cơ bản sẽ dễ thở hơn.

    Không phải vô cớ mà bảng này chỉ một mình VN chưa thủng lưới. Kiếc đá với Yemen nó ăn được 2 nhót, thì Yemen cũng gà, chứ Kiếc đá với mình làm gì có cơ hội nào lắm đâu. Dâng lên lại càng dễ đá.

    Hàng thủ của mình trừ thằng số 5 thì số 3,4 thủ khá ổn, trên có thằng số 8 cầm nhịp tốt. Nếu cả đội đá chắc thủ phản công, bớt mấy trò tâm thần công tử bột đi thì dễ đá ngay. 2 trận vừa rồi đầu tư nhiều cho công quá, mấy thằng phế phế như số 7 số 20 coi như chấp người, trận gặp Yemen có khoảng trống có lẽ sẽ dễ đá hơn. Tôi nghĩ chắc sẽ ăn được Yemen thôi, nếu nó dâng.

    Còn nếu Yemen nó đá tử thủ ở nhà kiểu dành điểm thì thôi khỏi cần đá làm gì, cỡ như hôm nay toàn ném gạch cho đồng đội mà thích ăn bánh vẽ kiểm soát bóng của Trâu áp đặt rồi lâu lâu tặng đội bạn vài quả như thằng số 5 thì chỉ có từ thua đến rất thua.
    atlas07 thích bài này.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Chắc nó sẽ ở nhà chơi thủ phản thôi. Hàng công của nó sắc thì khỏi nói. Với hàng thủ như của VN thì triển vọng sạch lưới là khó.

    May cho các cháu là cuối trận này ăn thêm 1 bàn. Áp lực ghi bàn đỡ đi một tí
    atlas07 thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.671
    Đã được thích:
    3.805
    Hai trận đối thủ đều dựng xe bus mà đá có 1 tiền đạo, bên trong thiếu người thì tạt ko ăn thua.
    atlas07 thích bài này.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Số 20 - Văn Dương : Man of the match. Nhiều khi éo hiểu mình có biết xem bóng đá ko
    atlas07 thích bài này.
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Tôi thấy Roland huấn luyện được. Các tuyến trẻ nên để HLV nước ngoài dẫn dắt để rèn cá em về kỹ thuật cơ bản, tư duy chơi bóng hiện đại và ý thức chiến thuật từ nhỏ.... Đội lớn mà khi các cầu thủ được đào tạo chuẩn rồi thì HLV nội tốt dẫn cũng được...
    atlas07 thích bài này.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    Tôi thấy ko được. HLV mà ko kiểm soát được lối chơi của cầu thủ là không ăn thua
    atlas07thansau_72 thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.206
    Đã được thích:
    2.243
    U17 PVF lại tham gia cái giải cl nào đấy và được giải 3.

    Đi giao hữu làm màu thì ghê lắm, lên tuyển thì cả lũ phế vật

Chia sẻ trang này