1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.467
    Đã được thích:
    5.773
    Hôm nay xem trận đúng là đen, 3 quả xà 1 quả cột thì phải, mà thằng gôn Bangladesh cũng kinh, nó bắt không khéo thì trận hôm nay phải 4, 5 bàn là ít. Nhưng nói chung đá thế cũng đc rồi, cầu thủ sức ỳ có vẻ lớn, xoay tua đội hình rồi đá cho máu. Hôm nay bọn Bangladesh mà còn chuột rút thì mấy hôm nữa Yemen không có cửa với mình.

    Viktor Lê có vẻ vào phom hơn, sau mấy phút loạng choạng lúc đầu thì đoạn sau bắt nhịp có mấy pha xử lý rất thoáng, nhưng quan trọng hơn nữa là có bàn mở bát, hi vọng sẽ tự tin và hoà nhập tốt hơn.

    Các con hàng V League thì vẫn ngu đần như cũ. Đ* mẹ cái thằng Văn Thuận đúng rặt tư duy VL, quả nó bị thẻ vàng, nếu nó óc người không phải óc chó, thì nó dư sức giật bóng lại, vì nó nhanh hơn thằng kia một nhịp rồi, thằng kia còn đang tư thế ngã, đã bị trôi đi, giật bóng lại trong vòng cấm không phải có cơ hội chuyền vào, thì cũng có cơ hội ăn penalty, nhưng cái tư duy ngu muội của mấy thằng mặt l*n VL thì lại cứ phải kê cái gầm giày ra để ăn thằng kia, tự nhiên bị thẻ vàng, trong khi đá nghiêm chỉnh thì mình có đủ các loại lợi thế. Đúng là những thằng tư duy thế này không bao giờ khá được.

    Còn thêm thằng Thái Sơn nữa, hỏng hẳn, đỡ bóng thì lóng ngóng, chuyền bóng thì toàn kiểu lập bập. *** hiểu sao các cao nhân đi liếm đít trâu de khen lấy khen để. Thằng này bây giờ phế hẳn rồi, đá ở những trận tốc độ thấp, gặp đối mềm mà lúc nào cũng giật mình, bóng đến chân không biết phải làm gì. Mà các ông xem để ý chân nó nó hỏng hoàn toàn, kĩ thuật cơ bản chắc thằng này là tệ nhất đội u23 hiện giờ luôn. Chuyền quả bóng đơn giản mà bóng cứ lập bập lung tung, không ghìm nổi quả bóng xuống, khống chế thì tư duy kém toàn xử lí ngu, chạm 1 tối nên toàn đưa mình vào thế khó. Mà cái thằng này xem nó cả ở các cấp độ lẫn VL không trận nào mà nó không mất bóng một vài lần giữa sân nguy hiểm, vì não nó chậm, bóng đến bọn kia ập vào là cuống lên *** biết làm gì.

    Hồi xưa các cao thủ sân phủi còn khen thằng này bỏ túi Viettel Hoàng Đức Đức chiến các loại, hôm trước Thanh Hoá gặp Ninh Bình vẫn Thái Sơn gặp cặp Hoàng Đức Đức Chiến nó đá cho không khác gì VL đá với cầu thủ phủi.
    Bảo là cầu thủ trẻ thì lẽ ra càng thời gian trôi đi càng tiến bộ, còn mấy thằng "hết thời", "hết động lực" như 2 thằng kia thì càng ngày càng kém đi chứ sao nó đá cho trò cưng của Trâu dê như bố đá với con. Giờ nhìn cái cỡ Thái Sơn này cũng *** khác gì thằng Hữu Dũng vô mưu đệ của Miura hồi xưa. Toàn những thằng dở người *** biết đá bóng, tự khen mấy thằng ngu để ra vẻ ta đây có cách nhìn khác người, trong khi thực tế thì chả khác gì bốc *** bỏ vào mồm khen ngon xong chê người khác không biết ăn.
    atlas07 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.225
    Đã được thích:
    3.187
    Có bác nào thấy pha Anh Quân vừa chạy vừa đỡ bóng bổng bước một ngon không? Khi ông bị đội bạn quây rát, cầu thủ Việt đỡ bước một ngon choét. :D Bác Song có vẻ hơi ác cảm với Thái Sơn chứ cá nhân em thấy Thái Sơn đứng vị trí ngon đấy, đội bạn rất khó chuyền. Nhược điểm của Thái Sơn là hơi thích thể hiện nên nhiều pha cầm bóng hơi loằng ngoằng. Tuy nhiên, có Thái Sơn, xuất hiện nhiều pha tấn công trung lộ trực diện hơn, rất đáng ghi nhận.
  3. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    684
    Tối lắm bác, Sơn vào thay Trường, đẩy Xuân Bắc lên làm bóng, trụ nhưng lại loi choi chạy lên dẫm chân lung tung, mà làm con cưng Trâu điên mới tài.
    Xuân Bắc đá rất tỉnh và khôn bóng, ông cháu Thái Sơn nghỉ là vừa.

Chia sẻ trang này