1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. VNFan,
  3. darkara
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.269
    Đã được thích:
    3.196
    Xem U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia hay phết. Công tác đào tạo trẻ của mình so với khu vực ĐNA vẫn có chút gì đó nhỉnh hơn.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.780
    Đã được thích:
    7.284
    Nước nào không biết chứ riêng Mã Lai thì bọn nhỏ giờ cũng phân tâm vì tương lai mập mờ. Tuyển quốc gia giờ chỉ còn 1-2 thằng nội địa thì khả năng lọt được vào rất nhỏ. Đá chuyên nghiệp thì lương thấp, được mỗi JDT lương cao thì cũng chỉ toàn lấy ngoại kiều giống tuyển quốc gia.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    5.812
    Malay từ cả gần chục năm nay có thắng được mình trận nào đâu, trừ quả nhập tịch vừa rồi chứ tôi nhớ lần gần đây nhất mình thua nó là trận bán độ sân nhà của lứa vàng thỏi VQ, Tiến Thành, Thanh Trung các loại từ năm 2014. Tất cả các đội tuyển luôn.

    Đào tạo trẻ của nó thì cũng chưa đạt tới tầm như Thái Ỉn Vịt. Ngay cả trước khi nhập tịch mập mờ giấy tờ này thì mấy thằng trẻ lên cũng không có chỗ cạnh tranh với mấy thằng tây hết đát béo ục ịch chứ đừng nói là tây giả giấy tờ. Đợt trước dịch Mã nó nhập chả kinh, còn nhiều hơn Ỉn, đợt đấy đội Mã cũng phải 4,5 thằng chứ không ít, nhưng số đen gặp đúng đội Vịt thời Park đỉnh cao phong độ thành ra chả có trận nào ăn được.

    Bọn U17 này của mình có mấy thằng tiềm năng, hi vọng bọn nó lên cao vẫn giữ được trình độ và động lực. Chứ còn mấy thằng nhìn qua xác định là ngu thì chưa bao giờ lớn lên tự nhiên lại thông minh ra cả.
    Cái nghịch lý của đào tạo trẻ VN là những thằng đá đội U mà ngu, thì lớn lên chắc chắn là ngu, những thằng nào tiềm năng sao số, thì cũng có xác suất rụng vì nhiều lí do này khác. Cuối cùng thành ra cao thủ lại toàn là những thằng lớn muộn.

    Kể cũng đúng, vì đào tạo trẻ tuyến dưới VN toàn vứt cho mấy thằng bất tài vô tướng, kiểu ăn tục nói phét, không thì cũng toàn thể loại thế hệ cũ gần đất xa trời như Nam chợ, Việt nháy dẫn thì cái mắt nhìn người cũng kiểu có lẹo. Thành ra cháu nào số hên không được "mắt vàng" của các thầy nhận thì lại có cửa mà phát triển, chứ cứ thằng nào các bố tiến cứ thì toàn loại đá bóng như *m h* chị Dậu.

    Đội này nhìn qua có số 10 Nguyễn Lực, số 16 Ngọc Sơn, số 20 Sỹ Bách, số 5 là có khả năng tiến xa, đám còn lại thì còn xét.
    Thằng số 10 tốt nhưng cái kiểu tài năng phát tiết sớm quá thế, mà nhìn cái tạng người như thế lên cao chưa chắc đã giữ được form. Chính ra cầu thủ trẻ như thằng số 16 với số 20 lại còn room phát triển, mặc dù kĩ năng của bọn nó còn nhiều chỗ chưa chuẩn, nhưng cái tạng người và kĩ thuật cơ bản tốt, thì dần dần nó sẽ tiến bộ được. Đám còn lại thì thôi cũng chưa biết thế nào.

Chia sẻ trang này