1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. pbdkhatmau
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.680
    Đã được thích:
    3.448
    Đá tranh vé dự WC nó cứ phải là đêm hôm nó mới đúng không khí chứ bác. Nhớ hồi xưa cứ làm thùng bia vác ra đường thấy chỗ nào đông vui sà vào xem, vui phết.
    mummy80 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.680
    Đã được thích:
    3.448
    Anh em Yemen đá húng lắm. Bác cứ an tâm là tâm 15p đầu mình sẽ xiên được một phát nhờ phản công. Đồng chí Nguyễn Lực xoay xoay xong phất cái cũng ảo phết.
  3. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    766
    Lực chuyền hỏng nhiều quả nguy hiểm lắm. Em ấn tượng ku cháu số 6 đá rất điềm tĩnh, chuyền chọt ngon.
    atlas07 thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.609
    Đã được thích:
    5.988
    Vào giải chính đá phát thấy khác ngay. Bọn Yemen nó chả có vẹo gì, nhưng nó cứ chạy loạn cào cào lên, cầu thủ mình tâm lý yếu nên cũng lao vào húc ủi với bọn nó, may mà bây giờ thể hình thể lực tốt hơn, nên tranh chấp tay đôi thì gần như mình thắng hết, nhưng về mặt đầu óc tâm lý thì cũng cá mè một lứa với nhau cả.

    Nói chung các nền bóng đá nghiệp dư nhược tiểu không có giải league cho các đội trẻ (hoặc bóng đá học đường mạnh để cầu thủ quen với sức ép, đá đều đặn), thì vào giải lớn hầu như bị tâm lý chữ thầy trả thầy hết.

    Trận hôm nay xem y sì trận Ỉn gặp Tàu hôm qua, nhưng ở trình thấp hơn. Mình thì bé và yếu hơn Tàu, còn bọn Yemen thì yếu hơn Indo, thành ra trận trông rất chán. Cả hai bên bỏ lỡ cơ hội nhiều.

    Xem hiệp 2 thế nào, HLV tây có làm tâm lý tốt hơn hay chấn chỉnh lại cho bọn nó đá không, chứ xem kiểu như hiệp 1 thì không khéo lại động kinh rồi đóng họ cho bọn kia.
  5. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.680
    Đã được thích:
    1.164
    Bảng này kinh thật. Yemen mạnh đấy không đùa được, xem vòng loại mới thấy nó thắng Kiếc 2-0 và giành vé duy nhất ngay trên sân Kiếc. Mình phải vượt qua ẩn số UAE. Kể cả Hàn mình cũng có thể hoà. Nhưng trước hết phải thắng Yemen.
    --- Gộp bài viết: 07/05/2026 lúc 01:52, Bài cũ từ: 07/05/2026 lúc 00:52 ---
    Sao thấy ở giải ĐNA triển khai bóng từ dưới tốt lắm mà giờ cần câu giờ thì lại cho thủ môn phát bóng lên nhỉ, như bị dẫn? Hay là biết UAE dẫn Hàn Quốc và Yemen mệt rồi nên muốn ghi thêm bàn nữa?
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.609
    Đã được thích:
    5.988
    Trận này chỉ có 3 chữ thôi các cụ "Lòi mặt chuột".

    Đá kiểu hoa hoè hoa sói ở tầm thấp trình độ kém, khi đối thủ đá rình rập thì được, mới gặp mấy thằng Yemen ôm bom cảm tử nó cứ lao vào, thì kĩ thuật tư duy tâm lý chưa đủ, không đủ bản lĩnh để cầm bóng chứ sao. Hiệp 1 nguyên dàn cầu thủ chính thức mà toàn đâm húc, có bóng lúc nào cũng vội, cũng hấp tấp, thì là do cái trình của mình nó chỉ đến thế thôi. Giống như thằng quen đi xe đạp lên ô tô xe máy tốc độ nó cao quá không kiểm soát được thì nhầm chân phanh sang chân ga các loại.

    Chất lượng trận đấu cực kì thấp, gần như không có đội nào thực hiện được quá 5 đường chuyền. Bóng thì cứ lập bập bật qua bật lại như đá cầu mây, không ghìm nổi quả bóng xuống để mà ban bật, thời gian nằm sân bóng chết nhiều. Xem nói chung rất chán, nhìn như mấy đội hạng Nhất hạng Nhì VL đá với nhau, cầu thủ lỗi kĩ thuật, mất tập trung rất nhiều. 10p cuối thì gần như bóng cứ đến chân là phá loạn lên.

    Trận Hàn nó đá sau mình cỡ 30p nên xem được 20p giờ nghỉ, và 30p cuối hiệp 2. Nói thẳng là bảng này 2 thằng Yemen với VN là lót đường, khỏi phải bú cu nhau tự sướng. Xem Hàn nó đá mạch lạc đâu ra đấy, to khoẻ hiện đại đơn giản. Thằng UAE bị Hàn nó ép nửa sân nhưng lên bóng phản công vẫn mạch lạc. So với 2 thằng này thì đúng là Yemen như mấy thằng nghiệp dư, chỉ giỏi ngoáy đít qua người, xong bóng lên trên thì không biết làm gì.

    Tiền đạo chủ lực của mình Đại Nhân trận này 2 quả 1 quả đối mặt thủ môn, một quả đối mặt khung thành trống thì đều giật mình sút ra ngoài. Chu Lực tâng bốc nào thì cầm bóng giữ nhịp với cả chuyền dài tỉa tót các loại thì trận này mất hút. Mọi khi thấy tuyệt chiêu bè đít ra cản bóng của thầy Văn Quyết dùng được ở ĐNÁ, giờ ra châu Á đá với bọn lùn nhất nhẹ nhất trẻ nhất giải (3 cái nhất từ dưới lên luôn) mà bị nó húc cho lên cáng, cả trận chả thấy ngoáy đít cầm bóng được quả nào. Hiệp 1 không giữ được bóng, lao vào húc ủi. 20p đầu hiệp 2 thì bị nó ép ngược cho, 2 thằng hậu vệ có bóng là phất dài chả thấy kiểm soát con mẹ gì. Đến 20p cuối hiệp 2 khi Yemen nó hết sức rồi đứng đội hình lung tung cả thì mới le ve được tí. Bàn thắng cũng là hên xui.

    Tóm lại 2 trận còn lại đổ bê tông thắp hương cố 1 điểm nữa để lấy vị trí thứ 3 tốt nhất, chứ đá kiểu này nói thẳng quên mẹ nó vé chính thức đi. Trận tới gặp Hàn chắc như bố đá với con cả về tư duy kĩ thuật đến thể hình. Cố mà giữ bị thua ít thôi. Hoặc là trận này cầu chúa cho Hàn nó gỡ hoà hoặc ngược dòng, chứ Hàn mà nó thua UAE trận sau nó giã cho vỡ mồm thì hết cả đua hiệu số.
    Lần cập nhật cuối: 07/05/2026 lúc 02:11
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.680
    Đã được thích:
    1.164
    Giải này thằng Bắc Hàn bỏ giải, xong lại có thằng Qatar chủ nhà WC nhưng vẫn đá vòng loại, nên xác định đội thứ 3 tốt nhất trong 4 bảng khá là phức tạp. Tốt nhất hôm sau thắng Hàn là chắc ăn WC.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.609
    Đã được thích:
    5.988
    Hàn trận này mà thua UAE thì tôi nói lịch sự là trận sau nó chấp mình 2 quả là còn ít.

    Vấn đề là xem thực tế trực tiếp rồi, thì nó hai năm rõ mười. Trình độ cầu thủ mình đến giờ thì thấy không phải là giỏi thật, mà vì trước các đối yếu. Cái gọi là ban bật kiểm soát bóng là gặp gà thằng nào chả thế. Giờ khi tốc độ trận đấu nó đẩy lên cao rồi, thì kĩ chiến thuật không đủ để khoả lấp, đầu óc không nghĩ được thì đá kiểu bản năng. Toàn là cắm đầu rê dắt xong húc ủi va đập.

    Mà bây giờ lấy cái đội chiều cao cân nặng gần cuối bảng, đâm húc với thằng to khoẻ cao nhất bảng thì kết quả đã rõ. Trong khi kĩ chiến thuật của nó cũng hơn hẳn mình, hôm nay xem Hàn với UAE đá với nhau thì đúng là VN với Yemen không khác gì cho mấy đội bóng đại học đi đá với PVF hay trẻ JMG.

    Cửa có điểm duy nhất là thủ bê tông thật chặt rồi thắp hương. Chứ đá đôi công với nó thì thôi khỏi xem cũng biết kết quả. Mà trận hôm nay đá kiểu vật nhau xong cầu thủ mình cũng thở bằng đít hết cả rồi.

    P/S May quá cô thương, Hàn nó vừa gỡ hoà 1-1. Thế thì trận sau còn dễ thở, vì trận cuối Hàn nó chỉ phải gặp Yemen. Kể cả có hoà tiếp cửa đi tiếp của nó vẫn cao, chứ không phải xách vali về nước luôn.
    Lần cập nhật cuối: 07/05/2026 lúc 02:20
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.680
    Đã được thích:
    1.164
    Em nghĩ là vẫn tâm lý vô địch giải ĐNA nên hôm nay định ăn tươi nuốt sống Yemen, đá quá vồ vập không điều tiết. Nhưng nếu Hàn thua UAE thì hôm sau mình đá sẽ chắc chắn điềm tĩnh hơn. Mấy lứa trẻ U17 này thì Hàn không ăn mình nhiều, có khi lứa này kém, mình phản công được và thể hình hàng thủ cũng khá tốt để chống bóng bổng. Sợ nhất là trận này đá phơi phới dễ tụt thể lực trận sau lắm.
    --- Gộp bài viết: 07/05/2026 lúc 02:45, Bài cũ từ: 07/05/2026 lúc 02:16 ---
    Ỉn nó cao same same mình, còn Tàu nó to cao nhất giải, mà Ỉn vẫn thắng. Tầm U17 thì may ra có Nhật và Ubz mấy năm gần đây vượt trội, các đội khác còn chập chờn lắm.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.609
    Đã được thích:
    5.988
    Trận Ỉn - Tàu, chủ yếu là do Tàu tự thua, mà lí do cũng nói luôn là đúng đội hình này ở vòng loại hay giao hữu mấy tháng trước Tàu nó vã Ỉn đến 7-0, nên trận này nó đá quá khinh thường bọn kia, kiểu tâm lý vênh váo. Ai đời toàn cầm bóng rúc vào 2,3 thằng Ỉn đột phá không thằng nào chuyền cho thằng nào. Sau đó hết thời gian cuống lên thì phất dài hú hoạ. Ỉn trận đấy đá còn một chiều hơn thế này nhiều, bóng không lên nổi giữa sân luôn, cả trận đúng một quả bọn Tàu động kinh thì nó ăn được, chứ cả có vị gì.

    Hàn thì nó ở hẳn một đẳng cấp khác rồi, hôm nay xem gần hết hiệp 2 của nó, đá mảng miếng rõ ràng, đồng đội phối hợp có ý đồ cả, chứ không phải chủ quan khinh địch như bọn Tàu. Mình trình độ thì cũng same same cỡ Ỉn thôi, cùng lắm mình nhỉnh hơn nó chút xíu, nhưng Hàn thì nó hơn Tàu một đẳng, trong khi nó cũng to kém gì bọn Tàu đâu, mà khoẻ thì nó khoẻ hơn là chắc. Nhất là trận vừa rồi nó lại càng hút chết nữa thì không có chuyện chủ quan khinh địch.

    Thế nên bảo cửa mình có điểm trước Hàn không phải là không có, nhưng là rất khó nếu nhìn vào thực lực và màn thể hiện sau trận đầu tiên. Một điều may mắn là hôm nay Hàn nó lại hoà được UAE, thành ra trận sau nó không nhất thiết phải tốc váy. Chứ nhìn hôm nay gặp bọn 3 nhất (lùn, nhẹ, trẻ nhất giải) nó đá tốc váy mà các cháu đã lao vào vật nhau với nó đến chuột rút rồi thì không hiểu mấy hôm nữa Hàn nó press thì các cháu tính dùng môn võ cổ truyền gì mà đấm nhau với nó.

Chia sẻ trang này