1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1):
  2. darkara,
  3. royalbidus
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.611
    Đã được thích:
    5.990
    Không tự tin, thấp thỏm lo âu vì có ông nào xem trực tiếp đâu, mà có xem thì cũng có hiểu đâu. Toàn nghe báo đài phóng tinh viên chém gió. Mấy thằng nhà báo thể thao thì cũng toàn phường ăn tục nói phét ra sân 1 hiệp uống bia 10 hiệp. Khi mà người ta không hiểu rõ cái gì, thì bao giờ cũng có cảm giác không chắc chắn, bất an.

    Chả nói đâu xa, từ mấy hôm nay báo đài suốt ngày ra rả nào là Yemen là đội mạnh, có thể hình thể lực, trong khi thực tế trên giấy tờ đo đếm được thì bọn nó là đội lùn nhất, nhẹ cân nhất giải ( cái trẻ nhất thì thôi tạm ko nói vì có thể gian tuổi), trên sân thì cầu thủ mình tranh chấp tay đôi gần như thắng hết, tì đè bọn kia như anh đá với em.

    Cái tư duy nhược tiểu hèn hạ + bệnh thành tích nó thể hiện rõ ở chỗ trước tiên là đối thủ thì như c*t, nhưng cứ phải tâng bốc đối thủ lên để gián tiếp khen mình. Trong khi Yemen là cái thằng mạt hạng của khu vực Arab, đất nước thì chiến tranh liên miên giờ còn không có cả giải VDQG, toàn dân nghiệp ngập cầu thủ chả có mà ăn. Bóng đá Yemen thì cỡ Miến là cùng, mà từ bao giờ đá với cỡ Miến mà phải sợ.

    Thứ hai nữa là cái tiêu chuẩn kép. Đá với bọn lùn yếu bé non nhất giải, thì khen đối thủ là đối có thể hình thể lực tốt, có sức khoẻ tốc độ, thông cảm với các cháu bị lép vế không thể hiện hết mình được. Ấy thế mà trận tới đá với thằng to khoẻ nặng trình độ top đầu giải, thì lại kêu là sợ cái gì với tranh chấp sòng phẳng luôn. Đúng là cái bệnh thẩm du thành tích nó làm mờ não đến mức còn tự huyễn hoặc mình mà không nhìn nổi ra cái fact cụ thể.

    Nền báo chí nó thể hiện dân trí, dân trí ngu, *** biết đá bóng, thích thâm dủ tự sướng, thì sẽ sản sinh ra các thể loại nhà báo phóng tình viên nói tiếng anh bồi bập bõm, nhét chũ vào mồm đối thủ, rồi về tự xóc lọ ra bài sao cho hút được nhiều view nhất thoả mãn cái brain rot của dân đen.

    Giờ cũng hết lượt trận đầu rồi, thằng nào có gì là nó thể hiện hết, thằng mạnh thì nó vẫn mạnh, từ cách di chuyển đỡ bóng nhìn là biết. Chả có phép màu mẹ nào cả, như bọn Mã vừa rồi, trình kém hơn, có hô hào ảo tưởng đến mấy thì vòng bảng mình giã 4 nháy, vào CK lại giã tiếp 3 nháy chứ cứ nằm mơ với xóc lọ ra bài mà chỉ trong vòng 1 tuần tự nhiên lên trình độ.

    Yemen giải này hi vọng có điểm duy nhất, là đá với UAE, không phải vì giỏi giang gì, mà vì 2 thằng đấy cùng khu vực với nhau, hiểu nhau, nó loẳng ngoằng vật nhau với lợn thì có thể xiên được 1 phát rồi lại dựng xe bus như trận Ỉn với Tàu. Chứ cái đội Yemen này gặp Hàn nó chấp 3 quả vẫn là còn ít.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.554
    Đã được thích:
    5.951
    Hình như trận rồi là trận đầu tiên tầm a chấu của lứa này? Lại đang mang tâm lý chưa thua bao giờ nữa. Cũng may chỉ là gặp thằng yếu nhất, chứ gặp Hàn thì thua đậm rồi.

    Về chấn chỉnh lại thì đá 2 trận sau không đến nỗi nào. Đá được như trận với Úc thì không sợ UAE.

Chia sẻ trang này