1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. hoa_khanh
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    2.437
    Đứng tim
    --- Gộp bài viết: 11/05/2026 lúc 00:36, Bài cũ từ: 11/05/2026 lúc 00:32 ---
    Ông mới xem bóng đá hay gì. Tầm này tập trung mà thủ.
    --- Gộp bài viết: 11/05/2026 lúc 00:38 ---
    Tốc độ của VN kinh chưa
  2. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    768
    Thể hình thể lực không đọ lại nó đá vậy hợp lý rồi, còn 20 phút cuối bung sức khô máu.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.272
    Đã được thích:
    4.393
    Ông nào hét Lực ơi cố lên con, cố lên con
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.621
    Đã được thích:
    5.998
    Thật ra trình độ chênh lệch, nó ép thì mình thủ thôi. Cũng phản công được 1,2 quả đấy, nhưng chủ yếu là nhờ cá nhân thằng Chu Lực, thằng này thì chỉ có giữ bóng hoặc đột phá câu giờ thôi, chứ không phục vụ cả hệ thống như thằng Văn Dương được. Tất nhiên là ban huấn luyện cũng bảo bọn kia không dâng lên nữa rồi, thành ra chỉ có solo thì rất khó. Thủ chặt là đúng rồi, khi đã thay bộ 3 tấn công ra thì muốn công cũng chẳng được, chứ trình độ chênh lệch quá mình cũng chỉ có cửa cắn trộm thôi chứ đôi công với nó thế nào được. Thằng gôn của mình xuất thần cứu 2 quả, tưởng thua mười mươi rồi mà nó đẩ y được kinh thật.

    Mình cũng có bài đấy, sân bên kia là dự bị và HLV, thì bên này cũng có người của BHL đứng để hò hét và kiểm tra tình hình cầu thủ. Nghe trên sân rõ luôn, để cập nhật và đôn đốc được cả hai cánh.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.908
    Đã được thích:
    7.462
    Phút 78 thằng số 10 đang có bóng tự nhiên lăn đùng ra. Mới đầu tưởng chuột rút nhưng không phải, lát sau đứng dậy chạy bt? Chẳng lẽ muốn câu giờ? Mình đang phản công mà. Không hiểu.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.272
    Đã được thích:
    4.393
    thôi, bị gỡ rồi
  7. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    265
    ông nào phạm lỗi chán thế
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.908
    Đã được thích:
    7.462
    Tất nhiên ai chả biết là đang ăn rùa phải thủ. Nhưng thủ cũng có lúc có bóng, có bóng thì chắt chiu phản công hoặc ít nhất giữ được bóng để giết thời gian. Đây giữ không nổi quả bóng quá 2-3 đường chuyền, nó ập vào là mất. Chứng tỏ cái độ chênh lệnh trình độ quá lớn. U17 đã vậy thì lớn lên còn chênh tới đâu, tôi cảm thán cho tương lai là vì vậy
  9. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    265
    thua ba bàn chóng vánh
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.621
    Đã được thích:
    5.998
    5 phút thua liền 2 bàn. Quả thua tự nhiên cả hàng hậu vệ đứng đần hết ra, đợi còi việt vị chắc. Đá ở tầm quốc tế rồi mà quá nghiệp dư. Đến phủi nó còn biết là đá theo còi, tự nhiên mấy ông đứng im re để nó dứt điểm.

    Thôi xong, 3 bàn trong 10p.

    Trận trước gặp thằng Yemen vật nhau với nó còn ngang ngửa, mà trận này gặp Hàn tử thủ thì đến đoạn cuối hết sức nó thích táng bao nhiêu thì táng thôi. Thể hình kém thì tối kị tử thủ, vì cuối giờ nó cứ câu bổng với bóng dài lên là chết.

    Quả thằng Nguyễn Lực là bị thằng kia giật chỏ vào mặt, thật ra cũng chả có gì, nếu còi không thổi thì chạy tiếp, nhưng vì các cháu VN "quái", thích khôn vặt nên nằm lăn ra để câu giờ thôi chứ có gì đâu.

    Bàn thua đầu tiên ăn quả phạt ngay 16m50 cực nguy hiểm, vì cháu số 7 Nguyễn Đại Hiệp Vịt Ngan lùn một mẩu chả khác gì thằng Anh Tú trò cưng nam chợ hồi trước *** ai làm gì tự dưng nghếch cái chân lên chọc nó. Thế mới bảo cấm kị các thằng lùn tịt là vì như thế. Cháu này chắc cỡ 1m63 1m65, bình thường như những thằng khác nó to hơn thì pha đấy che người là đủ, đằng này vì ông lùn, bé, thấy thằng kia lao vào sợ quá theo bản năng giơ chân lên để kê, nhìn pha phạm lỗi phải nói là cả về tình huống lẫn vị trí quá sức nghiệp dư.

    4-1. Đúng dự đoán chưa nhỉ. Nhưng thôi, hiệp 1 đá tốt coi như chấp nhận được. Còn cái chênh lệch thể hình thể lực thì cũng nói mãi rồi. Vỡ trận.

Chia sẻ trang này