1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. hoa_khanh
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.908
    Đã được thích:
    7.462
    Thôi chịu khó thua ít, trận sau hoà UAE thì thế nào cũng có cửa đi WC.
    Còn muốn đi tiếp thì phải thắng UAE
  2. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    768
    Nhiều cháu mệt mà ko thay người?
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.908
    Đã được thích:
    7.462
    Hàn nó dẫn bàn rồi, thoải mái tâm lý nó đá như thêu hoa dệt gấm, đánh gót các kiểu
  4. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    265
    các cháu phút cuối bị hoà mà chắc k chỉnh tâm lý kịp.

    bàn thứ hai dừng hết lại

    bàn ba bốn thì vỡ trận

    cố dc 80 phút rồi mà …
    --- Gộp bài viết: 11/05/2026 lúc 01:01, Bài cũ từ: 11/05/2026 lúc 00:59 ---
    oh, uae đang hoà yemen 2-2
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.621
    Đã được thích:
    5.998
    Hoà UAE thì đi WC kiểu gì, có mà đi toilet. 1 điểm sau 3 trận, mà hiệu số thắng bại rất kém, tự dưng vỡ trận hiện giờ là -2 rồi.

    Thế mới bảo, chọn cầu thủ cứ to cao trước đi đã. Còn không thì cái bài học ta cắn trộm, sau đó ta quả cảm, ta hùng dũng hiên ngang nhưng quân địch quá mạnh nó đè ta ra nó banh háng ra nó nhấp thì đã nghe rất nhiều rồi.

    To cao mới có sức mà chạy, cái lứa này đến giờ là trận thứ 2 mà bộ ba hàng công chỉ đá được chưa nổi 60p (trận này là 45p) đã thay ra rồi cho thằng số 21 vào chạy lung tung cho đủ người là thấy rồi. Đã thế còn thêm ông số 7 tên rõ kêu mà trình độ chả khác *** gì thằng Anh Tú hồi trước vào cũng chạy loăng quăng nốt.
    1m65 cho vào sân với dàn 1m8 để thổi kèn cho nó à.

    Trận trước xem Hàn nó hành bọn UAE là đủ thấy rồi. Toàn các bố xem trực tiếp thì không toàn nghe phóng tình viên nó chém gió. Hàn nó không mạnh theo kiểu đột phá, nhưng nó như kiểu một bài test, nó sẽ ép liên tục như nước sông dâng từ ừ, đê ông yếu đến lúc nào đó trình độ, thể lực ông vượt ngưỡng, vỡ đê là chết.

    Thấy rõ cùng kịch bản như nhau, UAE và mình đều dẫn Hàn, và đều bị Hàn nó ép lại ngay từ hiệp 1 đến hết trận, thì rõ là mình bé hơn, yếu hơn, tâm lý kém hơn thì mình tạch. Còn UAE nó vẫn phản công ngược rất nguy hiểm chứ không bị ép về tận 16m50 như mình. Lí do vì sao ? Chim bé nhìn thấy thằng c*c to thì sợ, đơn giản thế thôi, từ khi con người còn là khỉ chứ chả phải đến tận bây giờ.

    Bây giờ chỉ có cổ vũ cho Yemen để nó hoà UAE, thì trận sau mình chỉ cần hoà, chứ UAE mà nó thắng thì cửa đi của mình rất khó.

    Yemen dẫn UAE rồi, đúng là cùng khu vực với nhau chả biết đường nào mà lần.
    Lần cập nhật cuối: 11/05/2026 lúc 01:15
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.621
    Đã được thích:
    5.998
    Phước 70 đời các cháu, Yemen nó lại ăn được UAE, 2 bọn này hôm nay đá xem cực kì primitive. Đến giờ thì chắc chắn 100% bọn Yemen toàn gian tuổi hết. Toàn thằng húc ủi, đúng kiểu đánh nhau với thằng không biết võ thì rất khó đánh. Hôm nay UAE đá với Yemen cũng y sì như mình hôm trước, bị cuốn theo lối đá của bọn kia.

    Ai đời Yemen 30 phút hiệp 2 nó chỉ có đúng một trò phất dài lên cho tiền đạo, mà nó cứ mắm môi mắm lợi nó quất, sau đó tuyến 2 nó xông lên, hậu vệ UAE gà với lóng ngóng đỡ bước một hoặc cắt bóng không tốt thì bọn tuyến 2 nó xộc lên gây sức ép, ông cuống là mất bóng. Trong khi bọn tiền đạo phía trên bị vỡ kết cấu, cuối cùng cũng toàn solo húc ủi nhau.

    May quá, cuối cùng thế trận thế này lại rất lợi cho mình rồi. UAE mà trận tới nó phải đá tấn công, thì mình dư sức phòng ngự phản công, hậu vệ UAE quá gà luôn, hôm nay bị mấy thằng Yemen nó ngoáy cho ngáo hết cả người. Đúng là bóng đá trong cái rủi có cái may.

    Bảng này VN với Hàn là hai thằng xứng đáng đi tiếp, vì ít ra còn chơi bóng có ý đồ, bài bản. Chứ xem thằng Yemen đúng kiểu ôm bom cảm tử, toàn cắm đầu húc với đột phá cá nhân. Thằng UAE thì cũng có học hành nhưng kiểu mười năm võ tàu không bằng một chầu củ đậu, bị cuốn theo lối chơi của bọn kia thành ra quên mẹ nó hết lớp lang, xuống bùn vật nhau với lợn.

    Đúng là bóng đá nó có những cái khắc nhau kì lạ. Gặp Hàn nó đá bài bản, sách vở, thuần tuý chuyên môn trình độ, thì UAE thủ được vì nó to khoẻ bền hơn mình, nhưng gặp Yemen bọn chả có bài vở gì chỉ ngoáy, thì cái quái của mình lại khắc được bọn nó, còn UAE gà công nghiệp quá, gặp bọn trái sách vở là chịu chết do công tử bột học hành chưa tới.
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1.142
    Yêmen thắng UAE 3-2, bảng này khó đoán phết.

    Trận này thua ngu thì đúng rồi, nhưng việc rút 3 thằng Văn Dương, Sỹ Bách, Đại Nhân ra nghỉ sớm tôi nghĩ Roland muốn dồn sức đá UAE.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.908
    Đã được thích:
    7.462
    Hờ, Yemen thắng UAE. Trận tới này nếu Yemen không bất ngờ có điểm trước Hàn thì mình chỉ cần hòa UAE là đi tiếp.
    Mình thua UAE thì xuống bét bảng.

    Để xem tay HLV cho bọn nó tử thủ kiểu gì.
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    1.582
    Hòa uae thôi là 4 điểm đứng hạng 2 vào thẳng rồi, yemen làm gì có cửa trước HQ, kèo ngon luôn đấy, cảm giác rất sáng nước
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.621
    Đã được thích:
    5.998
    Đúng là các cụ thương. Mà thương tới thế này thôi chứ đoạn còn lại các cháu phải tự bơi, các cụ giúp đến thế này là cũng hết cỡ rồi.

    Cửa vào thẳng bây giờ là quá sáng, mình chỉ cần hoà UAE là vào. Thật ra hôm nay UAE dù hoà hay thua Yemen đều như nhau cả, trận sau nó phải thắng mình mới có cửa. Nhưng thua Yemen thì tâm lý nó nặng nề hơn, nhất là mình vừa thua Hàn 1-4, có khi trận sau nó húng chó dồn lên thì dễ ăn hồi mã thương của mình, vì qua 2 trận vừa rồi xem UAE cũng chỉ giỏi chiến tranh quy ước, nó đá PNPC thì tốt khi gặp Hàn, nhưng hôm nay bị vào thế cửa trên thì mới lòi ra là hậu vệ cũng ngáo đá, bị Yemen nó phản công phát nào són đái phát đấy.

    Tiền đạo của mình 3 cháu 2 trận vừa rồi đều xoay tua, chắc là để dồn sức đá UAE rồi, vì dù sao mình xem còn thấy chả có cửa với HQ thì làm gì mà HLV nó không thấy. Hôm nay bảo tiếc thì tiếc vì quả ăn rùa thôi, chứ cả hiệp 2 nó đá nửa sân thì trình mình còn kém quá nhiều. Có thể như trận sống mái đá sẽ khác, nhưng vòng bàng thì cũng đúng là không nhất thiết phải tốc váy với nó, dành binh lực đá với UAE tốt hơn.

    Giờ chỉ tập trung hồi thể lực thôi, hôm nay bọn UAE vật nhau với lợn chắc cũng tốn thể lực chứ không đùa, đoạn cuối thấy cúi xuống kéo tất liên tục. Trận tới mình có đủ lợi thế rồi, cờ đến tay là phất thôi.
    Yemen thì tuổi gì ăn được Hàn, thằng to nhất giải đá với thằng bé nhất giải, Hàn chấp 3 quả. Bọn Hàn nó như một bài test về thể hình thể lực vậy, ông phải vượt qua cái ngưỡng tối thiểu thì mới bàn tới chuyện ngoáy đít rồi kĩ thuật này nọ. Đây hôm nay hiệp 2 cho mấy ông nhõi 1m65 vào bóng lên toàn thế xoay lưng ra cho nó đút vào mông, cả trận nó dập cho ngã lăn quay bò càng thì kĩ thuật ở đâu ra mà đòi cầm bóng.
    hungdb thích bài này.

Chia sẻ trang này