1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    5.125
    Đã được thích:
    2.704
    tay HLV Roland này ko hiểu có mâu thuẫn gì với HLV Nhật ở VFF hay không mà nói xấu HLV Nhật liên tọi, sau đó tay GĐKT người Nhật của Hà Nội FC cũng mất chức
    tôi thấy làm trẻ thì cứ phải như lò PVF, tấn công và chơi bóng thoải mái đi, đằng này ông này chơi bài tử thủ thế này nếu mà ko đạt thành tích thì chắc đám đông không để yên, ăn cả đống gạch đá đủ để xây nhà. Chưa kể chọn cầu thủ toàn những cầu thủ lùn bé, yếu về thể chất thì tương lai không ăn thua. Tôi dám cá cái đám đá U17 này lớn lên sẽ thọt hết vì bất lợi thể hình, hoạ may lắm được 1-2 cháu có thể chơi bóng đỉnh cao
    --- Gộp bài viết: 11/05/2026 lúc 14:47 ---
    tưởng Nuti bán mình cho Công An Hà Nội rồi, hôm trước đọc trên vnexpress thấy bảo Nuti hợp tác vói CAHN và giờ là đối tác chiến lược của CAHN
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.909
    Đã được thích:
    7.462
    Định nói bác nữ U17 cũng gặp Úc ở tứ kết, nhưng nghĩ lại có lẽ không nên đếm cua trong lỗ.
    Nói chỉ cần hòa nhưng với đội hình này chẳng biết đâu mà lần. Có thể thắng mà cũng có thể thua.
    Quan trọng không chỉ là cầu thủ mà cả ông thầy. Hôm qua tôi bắt đầu xem từ h2 nên không biết thay 3 thằng. Xem lại h1 thấy thế trận không đến nỗi. Vậy là tư duy của thầy có vấn đề.
    Để giữ tỷ số thì quan trọng nhất là thế trận. Thế trận đang OK thì giữ, chỉ khi thấy thủng quá thì gia cố hàng thủ. Hôm qua thay vào thủng hơn chưa thay.
    Còn bảo thay vì thể lực xuống thì mới nghỉ giữa hiệp còn OK mà, cho bọn nó đá tiếp chừng 15-20 phút rồi hẵng cho ra.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.366
    Đã được thích:
    19.424
    Chắc thầy cũng ko ngờ các cháu lại hết pin nhanh thế :D thôi thầy rút KN, gặp thằng Hàn trâu bò là phải biết cù cưa phân phối sức :)
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.622
    Đã được thích:
    5.998
    Trận này là canh bạc của HLV, nhưng cũng chí vì đầu sỏi khôn ranh quá nên bị nghiệp quật, nó gọi là sinh nghề tử nghiệp thôi.

    Thật ra thủ giữ tỉ số cũng đúng, vì hiệp 1 Hàn không có cơ hội nào, mình thỉnh thoảng vẫn phản công được, mà trận này chỉ cần hoà là cũng thơm rồi (lúc cuối hiệp 1 hình như UAE dẫn nhẹ Yemen hay là đang hoà 1-1), chắc vừa đá vừa cập nhật tình hình bảng bên kia, thấy thơm quá nên tỏ ra muốn all in, vừa muốn có kết quả tốt và vừa muốn giữ được chân để dành, nên thay mẹ nó 3 thằng chủ lực ra, cái ngu và chết ở chỗ đó. Mà không phải thay phút 70, thay ngay từ hiệp 2 luôn.

    Khi mà thay 3 thằng chủ lực ra thì hàng công không cầm nổi bóng, vì đơn giản là trình độ quá chênh lệch, mấy thằng dự bị đúng kiểu như không biết đá bóng luôn. Thằng số 21 chửi từ năm ngoài cho tới bây giờ, người nó như hình vuông chạy ục ịch, trận nào cũng tự ngã sóng xoài mấy quả vì không giữ nổi thăng bằng, chân thì gỗ đỡ quả bóng bật ra cả mét, thằng này cho vào chạy đủ người thôi chứ làm sao bằng được thằng đại nhân. Ông số 7 truyền nhân của Anh Tú thì thôi khỏi nói, cao cỡ 1m6 ngót gì đấy, cả trận mất hút ngoại trừ tình huống xuất hiện đạp vào thằng Hàn để ăn quả phạt gỡ hoà. Thằng này giải ĐNÁ còn dự bị, cũng kiểu cầu thủ đá phủi bé như con kiến chạy le ve cho đủ chỗ, impact bằng không. Cánh bên kia không biết là thằng nào cả hiệp 2 còn không thấy mặt, chắc là thằng ghi bàn hôm trước vào sân thay người.

    Bây giờ cho 3 thằng vào, thì chấp mẹ nó hết người rồi, và khinh bọn Hàn quá thể, vì 3 thằng này ngoài cái việc chạy ra thì khả năng chơi bóng gần như bằng 0, không đỡ nổi quả bóng bước 1 khi bị bọn kia áp sát, thì làm gì mà chả bị Hàn nó đẩy về tận sân nhà. Bóng phất lên thì cho ông Chu Lực người bé như cái kẹo, mà tốc độ cũng không phải tốt tranh chấp với bọn kia, đầu hiệp 2 còn câu được 2 quả phạt, sau đó hết sức là thôi bóng chỉ lăn ở sân mình.

    Tôi nghĩ trận này thua là bài học lớn cho cả cầu thủ lẫn HLV, cầu thủ thì học lại mấy cái bài cơ bản từ khi đá phủi, là không phạm lỗi linh tinh trước vòng cấm, và đá theo còi. Còn HLV thì học bài học làm người, đấy là trẻ con thì cứ cho nó đá sòng phẳng đừng toan tính nhiều mà làm cái gì, đường còn dài, U17 đến tuyển QG cũng chỉ là cắp sách đi học, chưa gì đã học gạo lấy điểm, toan tính làm gì, khi mà thằng HLV bắt cầu thủ thi đấu kiểu chắc cú, thì là nó phục vụ thành tích cá nhân của thằng HLV, chứ với cầu thủ trẻ đá kiểu đấy không thọ được, vì làm sao phát triển được nữa. Hôm qua mà không dựng xe bus, chịu khó cầm bóng tổ chức ngay từ đầu (như lúc vừa bị dẫn lại 2-1 dồn lên), thì có thua cũng không đến nỗi để bị vỡ trận thê thảm.

    Nói chung những trận thua thế này là tốt cho cầu thủ trẻ, cho thấy mình thiếu cái gì, cần cái gì, suy cho cùng khác biệt giữa con trai và đà ông nó ở chỗ ông bị đấm vào mồm bao nhiêu lần, và đứng dậy bao nhiêu lần. Những trận thua này nếu rút được kinh nghiệm và trận sau nó thể hiện được quyết tâm đá chết bỏ, sòng phẳng thì còn đáng xem, còn hi vọng, chứ trận sau vào trận lại luống cuống, đá kiểu hèn ôm bom cảm tử, rình rập để lấy vé thì thôi bỏ cả lứa. Kĩ thuật có thể học, thể hình có thể lớn lên, chứ chưa thấy thằng nào hèn mà tự nhiên về sau lại ra cơm cháo gì.

Chia sẻ trang này