1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 1):
  2. mummy80,
  3. cuadongphi,
  4. lam_mai_anh
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.700
    Đã được thích:
    3.453
    Bác khen lứa Hữu Thắng thì chắc chưa xem trận gặp U18 Campuchia rồi. Trận đó em tí nữa thì đập TV. :(
    --- Gộp bài viết: 14/05/2026 lúc 13:05, Bài cũ từ: 14/05/2026 lúc 12:59 ---
    Mấy bác xem Nguyễn Lực đá còn ức chế thế thì đội bạn chắc ức chế gấp 10. Nguyễn Lực cũng có nhiều pha xử lý hay đấy chứ. Trận hôm qua xem thì em thấy mình đá cũng được. Bàn thua thứ 2 là điểm trừ vì do không quyết liệt. Bàn đầu thua sớm quá, em vào trễ tầm 2p thấy đã thua rồi nên không biết tình huống ra sao. Lứa này nói chung là có kinh nghiệm thi đấu, trận hôm qua khi thấy anh em UAE đuối sức cái là bắt đầu biểu diễn loằng ngoằng, câu giờ theo hình thức giữ bóng lâu ngay. May UAE cũng đuối rồi chứ không với kiểu đá trêu ngươi đấy, họ xúc cho nhấc người.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.630
    Đã được thích:
    6.006
    Xem nó đá ức chế là vì ngu và làm chậm nhịp độ phản công, mất bóng để bị bàn thua chứ có phải ức chế vì nó rê dắt đâu.

    nhìn thằng này đá lại nhớ hồi xưa đội tôi một hai lần đá giao hữu với đội VN ( tất nhiên là lần nào cũng 7,8 bàn trắng), lúc trà dư tửu hậu chúng nó hay trêu là sao cái thằng đội bên kia nó ngu quá vậy, phản công hơn người mà quả đấy may nó không chuyền, chứ pha đấy tao thở bằng đít rồi.
    Xong nhìn ông VN đứng đến vai ngoáy đít qua lại một lúc không tiến thêm được mét nào, đội mình về thủ kịp hết xong nó xúc cho một cái nằm lăn quay.

    Mấy thằng đá kiểu đấy đội bạn nó coi ra gì đâu mà ức chế. cái quả phản công 2v2 hôm qua ko chuyền mà đòi rê qua cả 2 hậu vệ đội bạn thì chúng nó vỗ tay mừng cổ vũ cho ông chứ làm gì mà ức chế. Never interrupt your enemy when he’s making a mistake.

    Nhìn từ góc độ khác xem hôm qua bàn thứ 2 của UAE nó ngoáy qua một rừng hậu vệ VN xong đóng như kẻ chỉ vào góc, đội mình chả có thằng nào đủ kĩ thuật làm đc những pha như thế, mà hình như đấy cũng chỉ là thằng vào sân thay người của nó, hết trận mình cũng chả có ấn tượng gì, nữa là mấy thanh niên kẹo mút dở nhà mình trong mắt của nó. chỉ có dân ta xem tự sướng với nhau thôi.

Chia sẻ trang này