1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Các bác bỏ thời gian xem video này khá hay . Phương Nam nói chuyện và đào tạo trẻ khá hay và thẳng thắn. Phương Nam cũng có nhiều trăn trở phết.
    --- Gộp bài viết: 08/01/2022, Bài cũ từ: 08/01/2022 ---
    Theo Phương Nam thì VN ko thiếu tài năng trẻ, nhưng đào tạo trẻ của VN còn kém và nhiều bất cập nên ko đào tạo các em thành cầu thủ giỏi được. Nhiều địa phương đá giải U11, U13 mà chăm chăm đào tạo lính chiến để lấy huy chương thì hỏng hết cầu thủ trẻ, nhưng mà nhiều đội đó ko có thành tích thì lại ko tồn tại được. Ngoài ra còn có nhiều tâm sự và chi tiết khá hay, nên dành thời gian xem hết để hiểu thêm.
    --- Gộp bài viết: 08/01/2022 ---
    Nhiều trăn trở lắm, Phương Nam cảm thấy có lỗi với các em.
    --- Gộp bài viết: 08/01/2022 ---
    Phương Nam cũng nói về những lứa cầu thủ VN ra sân mà mặt cúi gằm xuống đất :D. Nói chung là chúng ta cứ ngồi chửi, ko phải họ ko biết, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khách quan. Một trong nhưng nguyên nhân mà PN kể ra là mặt sân như mặt ruộng, các em mà ko nhìn bóng thì chả biết bóng nảy đi đâu, khi nào mặt sân đẹp, chỉ cần liếc một cái thì mới thay đổi được :D
    eversongdarkara thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Hoàng Đức là tấm gương sáng để cả hệ thống đào tạo trẻ của VN cần nhân giống, các CLB và bóng đá VN muốn thành công thì phải có thêm nhiều Hoàng Đức ở mọi vị trí trên sân: vừa cao to lại đá mềm mại kỹ thuật, có tư duy sáng.

    Chứ nói thật, nếu không phải là Hoàng Đức mà là ông Xuân Tạo 1m60 mà thành sao thì các CLB khi ấy lại nhăm nhăm tìm kiếm và đào tạo các messi, rồi cả nền bóng đá lại sa đà vào cái tư duy tuyển chọn và ưa thích những cầu thủ lùn ngoái đít
    Cỡ messi trăm năm mới có 1 thôi, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, ko có thể hình thể lực thì tư duy kỹ thuật đến mấy cũng thua. Không cải thiện đc yếu tố thể hình thể chất của hệ thống đào tạo, VN 100 năm nữa cũng ko dự nổi WC
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    4.811
    Bóng đá trẻ mà không có thành tích thì cũng có cái khó. Nhà đầu tư người ta nhìn không thấy kết quả thì người ta dẹp luôn. Đâu có chờ đến 10 năm lứa cầu thủ trưởng thành để xem kết quả.
    Nhưng chỉ tập trung cho kết quả thì lúc 10 tuổi đến 15 tuổi HLV toàn nhặt thằng dậy thì sớm, bọn to cao, nhanh hơn bọn chưa dậy thì, đá không cần tư duy, cứ bu đông phất lên cho bọn to nó chạy.
    Như Nutifood hay JMG sao cứ mấy năm mới tuyển 1 lần. Tại nhà đầu tư chưa chắc kết quả đào tạo đi được đến đâu nên người ta không muốn mở rộng, tuyển tiếp. Đến năm nay NUtifood vô địch u21 vượt lứa tuổi, bên Nutifood mới chịu tổ chức tuyển sinh cho năm sau.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có nhắc đến vụ nhà phải có "điều kiện" mới được cho vào đá chính không? Nếu không thì còn nhiều vấn đề lắm.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Học đường của mình là chơi sân 7 thì phải, tiếc là thế giới không chơi sân 7 không thì Phương Vơ-tu với cái gì Tuấn Hưng nó chục quả bóng vàng rồi.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cam đoan với ông là nếu thế giới nó chơi sân 7 VN cũng ko được cái giải rút gì cả. Mấy ông VC thì được cái lắm trò, kiểu nửa dơi nửa chuột thì rất giỏi, nhưng cái gì mà cần vào chuyên nghiệp, cần nền tảng nghiêm túc thì chả ra đâu vào đâu. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng nói về cả nền bóng đá và tập thể thì nói chung là vứt.

    Bóng đá VN đúng kiểu là karaoke phong trào, hát không hay nhưng lại hay hát thôi. Đợt trước xem bóng đá nhiều youtube nó hay recommend mấy clip của bọn phủi HN, nhìn đúng là mấy thằng nghiệp dư chơi bóng, từ dáng chạy cho tới cách sút phát chán, cái gôn bé tí sút tầm toàn 10m đổ lại mà bóng bay vè vè như chuồn chuồn kim kim.

    Còn mấy ông nào khen với tự sướng phủi HN kinh lắm thì khác gì các thế hệ cao cường ba đẻn hồi xưa tự sướng đá thắng Bát Nhất với cả mấy đội làng của cuba với nga. Toàn kiểu tù mù với nhau đọc truyện chưởng cho lắm ra vẻ nguy hiểm kiểu cao thủ hạ sơn các loại vì thời đấy chả có video tư liệu gì. Chứ bây giờ lên mạng đầy ra, các CLB nghiệp dư châu Âu nó post video cũng nhiều, xem nó đá thì thấy ngay, ko thì khi nào đi đây đi đó mở mang vào sân xem nó tập, kể cả mấy đội làng nhàng thôi cũng thấy rõ.


    Còn về chuyện bóng đá trẻ có thành tích hay ko, thì phải xem mô hình thượng tầng, cái này nói thẳng ra là tư duy làm bóng đá VN ngu bỏ mẹ, từ VFF đến các CLB. Tây với Nhật Hàn nó đào tạo trẻ tốt, nhiều hạng này kia ko quan trọng thành tích ( so với mình ), là vì CLB nó có mô hình cổ đông, tự nó nuôi sống nó, thằng nào bỏ tiền cứ bỏ nhưng ko phải bầu kiên rút phát chết luôn. Như thế thì nó mới ổn định, mới dám cho cầu thủ trẻ vào đá, kể cả hạng dưới, vì kể cả thành tích ít thì vẫn có tiền bán vé, bán quần áo, mua bán cầu thủ, quảng cáo...etc..
    VN thì toàn kiểu khôn hết phần người khác, lười thay đổi, có thằng nào nhảy vào đổi bóng đá lấy đất thì cho luôn, mà bọn đấy nó cần PR, kiểu FLC, thì nó phang xong phễnh bụng ra là nó chạy luôn, các ông ở lại đổ vỏ. Giải trẻ thì nó bỏ tiền vào nó cũng cần thành tích để quảng cáo, thì làm sao bền vững được.

    Nói ngắn gọn thì nền bóng đá các nước tiên tiến nó như là gái ngoan, có tài năng, có sắc đẹp, biết chọn chồng đàng hoàng, bóng đá VN thì các CLB giống như mấy con 4` cứ thấy thằng nào nhiều tiền là dạng chân ra bất kể hậu quả, chơi chán xong đem con vềnhà bố mẹ ( tỉnh, nhà nước, NHM ) chịu, ko chịu tự thân vận động trau dồi bản thân chứ sao.
    darkara thích bài này.
  7. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Ô eversong ví von đọc chết cười, đang uống nước tí nữa là sặc phun vào mặt t đối diện rồi.
    hoa_khanh thích bài này.
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Nói chung các bác nên xem hết video. Ko phải những người làm bóng đá họ ko biết, nhưng thay đổi thì cũng phải từng bước. Ko thằng nào nhảy cóc từ bò lên chạy ngay được cả. Phương Nam nó cũng nhắc đến nhiều thay đổi hiện nay. Nói chung là tôi thấy đồng chí này nói chuyện nhẹ nhàng, có chuyên môn, có lập luận, lý lẽ, kinh nghiệm. Nhiều bác trên này chém vài dòng thì hay, bảo lên ngồi nói 45' thử xem.
  9. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Ngày xưa khéo nó cũng dạng chân ra thôi, trải qua mấy thế hệ rồi nó mới xinh mới đẹp mới kén được. Bây giờ mà sắp chết đói sắp giải thể ko dạng chân ra chắc :D
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Lúc chết đói nói làm gì, dân Đức hồi xưa đồng minh sang cũng dạng háng chỉ để kiếm mấy thanh hershey. Quan trọng là sông có khúc, người có lúc, lúc giàu, thời thế lên thì giàu xổi làm ăn bố láo chứ cái thời BDVN những năm 2008-2012 các doanh nghiệp nhảy vào ầm ầm, mà đội bóng vẫn của tỉnh, chỉ cần có đầu óc và có thật tâm thì ko thể là không làm được. Có điều trông chờ mấy cán bộ tỉnh của SLNA, Ninh Bình, SG các loại mà có tí não, thì nó đã đ** làm cán bộ.

    Thêm cái nữa là bóng đá chỉ là một phần của KT-XH, các nước XHCN làm ăn mô hình kiểu nhà nước lo tất, trì trệ nó bao nhiêu năm rồi thì bảo tự thân vận động làm sao được. Như bọn Nhật, bóng đá nó đi sau các nước khác phải tầm 40, 50 năm, ngay như chỉ so với Hàn, nhưng mô hình nó tốt, năng động, làm việc nghiêm chỉnh thì dần dần sẽ thành công thôi. Quan trọng vẫn là tư duy, còn mỗi nước sẽ có một cái khó riêng, cứ bảo nó giàu, có tiền nó dễ, chứ xem mấy vụ covid rồi thì CSB, Vinashin, tiền đâu có thiếu, nhưng đầu c*t thì vẫn mãi là c*t làm sao khá được.

    Ví dụ của BDVN thì phải bảo như thời xưa dạng háng khổ sở, đến lúc thái lai rồi, lại ko biết giữ, ko chịu học tập để phát triển dài lâu, mà giầu xổi, cuối cùng lên voi nhanh mà xuống chó cũng nhanh. Bọn khôn thì lẽ ra qua giai đoạn khó khăn thì nó phải càng biết giữ gìn những lúc thành công sau này chứ.

Chia sẻ trang này