1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Cầu thủ nước ngoài tiền nhiều nhưng họ chuyên tâm luyện tập là chính. Sống vì đam mê. Tất nhiên cũng có những thằng tiêu pha nhưng nó ko phải số đông. Cầu thủ VN thì có số má tí gần như 100% xe nọ xe kia, gái gú này nọ.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cầu thủ VN đang ở giai đoạn quá độ. Nói ngắn gọn là giống các CLB thời 2005-2010. Đẻ ra một đống tiêu tiền vô tội vạ ăn xổi như NaviBank Sài Gòn, Vissai Ninh Bình...etc các loại. Sau thời gian đói khổ thì được tháo khoán, vừa có tiền mà được xã hội công nhận, nên các lứa đầu tiên không tiến xa được vì sa đà gái gú xe cộ. Cầu thủ thời trước thì đói khổ bỏ mẹ mà còn mang tiếng ngu si đần, bán độ lấy vài chục triệu. Giờ các cháu gặp thời thì phất nhanh thôi. Hết giai đoạn này nó trở về quỹ đạo thì mới hi vọng nâng cấp về chuyên môn được.

    Nói chung chả cứ cầu thủ mà ngành nghề nào cũng thế thôi, dân Vịt không có cái chí thú, khổ luyện như Nhật, Tàu Hàn, sống tới đâu biết tới đó. Về chuyên môn thì ko chú trọng cơ bản, nền tảng mà cứ nhanh nhanh chóng chóng phun thuốc tăng trọng cho rau nhanh lớn đặng còn đem bán, giá rẻ tới đâu cũng được.

    Tôi cũng thấy hơi tiếc, là lứa cầu thủ tốt nhất hiện giờ của mình ( lứa thường châu, tổng hợp cả U20 lẫn JMG ), rất nhiều thằng thành đạt và có khả năng, nhưng chí tiến thủ ít. Có nhiều cái anh em chúng nó có thể học nhau, thì ví dụ như học nhau chịu khó chịu khổ đi du học, thi đấu nước ngoài thì không học, lại thành cái trend anh em mình cùng nhau sắm xe xịn đồng hồ ngon. Bắt đầu từ Dũng shoppe rồi Quang Hải, Văn Đức, Hoàng Đức...etc...

    Tất nhiên bọn nó còn trẻ, kiếm được tiền thì tiêu thế nào là việc của nó, mình bây giờ từng này tuổi suy nghĩ chính chắn nhìn đường dài thì thấy đáng tiếc, nhưng có khi tầm tuổi nó mình cũng thế thôi. Vấn đề là do toàn bộ xã hội và bạn bè nó học nhau như thế. Chứ nhìn sang cầu thủ Hàn, Nhật thằng nào nó chí thú vào chuyên môn thì những cái đấy nó chẳng bận tâm.

    Thế mới có câu rau nào sâu nấy, kém thầy một vạn không bằng hơn bạn một ly. Môi trường nó quyết định đến sự phát triển của con người nhiều lắm. Bọn nó chú trọng vào xe cộ gái gú thì cũng ok, số ai nấy hưởng, nhưng hết đời nó là hết. Còn giả như chịu khó vươn lên đi ngoài ra nước thành công, thì những cái kinh nghiệm nó mang về cho cả nền bóng đá, cho cả các thế hệ sau là không thể cân đo đong đếm được. Cái này cũng không trách được bọn nó, mà phần nhiều là văn hoá, truyền thông nó ăn vào tư tưởng thôi.

    So sánh thì bảo khập khiễng chứ ngày xưa các cụ Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của cũng du học tây tàu, ở lại xứ người thì so với dân mình ngày đó không đủ ăn, các cụ nhà lầu xe hơi thì bằng chục cái G63 bây giờ, mà các cụ bỏ về hết xây dựng nước nhà, đào tạo hàng ngàn nhân lực cho các thế hệ sau thì cái đó bao nhiêu mà đong đếm được. Tất nhiên thời thế nó khác, nhưng để thấy là cầu thủ Nhật Hàn nó thành danh và có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới bây giờ là công sức của hàng ngàn thằng du học vô danh thất bại, nhiều thế hệ chứ không phải chỉ một vài mỗi cá nhân thằng chột làm vua xứ mù như ở VN.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Vĩ nhân nó phải khác người thường chứ bác.
    Chọn lấy xe lấy tiền, lấy gái, nhà cửa là chuyện bình thường. Cũng không nến trách cái đấy.
    Bây giờ tranh thủ được nhiều tiền, vài năm nữa kinh tế kém đi, ông bầu bỏ đi nhiều thì còn thất nghiệp chứ lấy đâu ra lót tay chục tỷ.
    Cái kém của VN là sao chỉ có chừng ấy thằng biết đá bóng. Chứ còn bọn Nhật thì không có thằng này thì có thằng khác. Cầu thủ j-league nó cũng không kém bọn đá nước ngoài 1 trời 1 vực. Không có thằng này cũng có thằng khác gần bằng.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thế tôi mới bảo là tiếc chứ có trách đâu, chứ bọn nó tuổi trẻ tài cao kiếm được tiêu được là lẽ thường.

    Vấn đề ở chỗ là tại sao bọn Nhật, Hàn nó có nhiều mà mình có ít. Trước Mitoma có Nakamura, Nakata, rồi thì Miura, đến giờ là nó xuất khẩu càu thủ 30,40 năm rồi bây giờ mới có quả ngọt. Số thành công đến giờ là ít còn hàng ngàn thằng khác mất tăm ko ai ghi sổ. Vạn sự khởi đầu nan sao bọn nó biết là tạch mà vẫn lao tới trong khi mình mới ra ngõ đã quay đầu về nhà hưởng thụ.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.693
    Cứ so cận nhiệt đới với cận ôn đới làm gì :D tính dân ta nó thế cái gì cũng tàm tạm thôi. Trừ mấy môn kiểu cờ vua.
  6. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Nói chung cái này là bệnh xã hội rồi bác. Tự nhiên nhiều người giàu lên nhanh chóng, dễ dàng, thì xả hơi hưởng thụ thôi. Chúng ta cứ chửi anh Vượng, nhưng cũng ít người giàu như anh ấy mà lại nghĩ con đường xa hơn cho xã hội (tất nhiên anh ấy làm thế cũng chỉ vì mục đích cuối cùng là cho Vin thôi, nhưng là win win, chứng tỏ tầm nhìn). Anh ấy cắt bỏ cái này cái kia, nhưng mấy cái VinUni, VinFuture Prize, AI/BigData là đầu tư về lâu dài anh ấy vẫn quyết giữ. Đáng tiếc anh Vượng lại bỏ PVF.
    --- Gộp bài viết: 26/10/2023, Bài cũ từ: 26/10/2023 ---
    Trước tôi đã từng bảo, cố gắng giữ ông Park, đạt thành tích liên tục để huy động nguồn lực xã hội, kể cả bọn trẻ nhìn vào Hoàng Đức, Quang Hải qua con mắt người thành công về tiền bạc, danh tiếng thôi cũng được, quá độ 1 thời gian. Giờ bóng đá Việt Nam xìu cả lũ rồi, nhanh quá, cái nền chưa kịp xây.
    hoalongtrang thích bài này.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Chả phải vĩ nhân đâu bác. Các cụ ấy cũng là người thường như chúng ta.
    Chẳng qua hòan cảnh tạo anh hùng. Nước ta lúc đó trăm năm đói khổ nên con dân ai cũng đau xót, có lòng tự tôn thì về giúp nước, cứu nước.
    Còn so bóng đá bây giờ khập khiễng quá. Các bố sướng như vua, bóng đá thì cũng chẳng phải cái gì quan trọng lắm. Thua thì thôi chứ làm sao. Về nhà vẫn gái gú rượu chè đâỳ đủ. Nhìn cầu thủ VN thua 0-6 trước Hàn mà mặt mũi cứ như không. Lại còn ra chào hỏi tay bắt mặt mừng với chúng nó.
    Không có lòng đau xót, tự tôn dân tộc, thì khó tiến bộ lắm
    thansau_72atlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Trước thời cụ Park, khi gặp Hàn cụ đã ra lệnh cấm cầu thủ nào được xin chụp ảnh chung với Sơn Hồng Minh.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Ông Park có câu là : ai bảo các anh sợ. họ cũng là người như chúng ta. Các anh sợ thì đứng đá nữa

    Trận đó hiệp 1 bị dẫn 3-0. Hiệp 2 quật lại gỡ được 1 bàn của Minh Vương, nhưng tôi nhớ là chơi rất hay, nhiều cơ hội

    Vào tay ông Trou chắc 6-0 quá
    atlas07 thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hưởng thụ thì hưởng thụ, nhưng nói thật cá nhân tôi thấy các cháu vẫn kiểu phong cách trọc phú lắm. Cũng dễ hiểu, đa phần nhà lao động khó khăn, đổi đời được thì trong sự hưởng thụ vẫn sẽ tự nhiên có chút show off.

    Bọn Tây nhà bác Song có trò thiết kế cái tủ rượu to oành đặt giữa phòng khách k bác? :D

Chia sẻ trang này