1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào thêm cái Hang thứ 5 cho những chú Cua - One 4 all - all 4 one !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Brooklyn, 24/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a02399

    a02399 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    5.669
    Đã được thích:
    0
    Em Cam nói đúng đấy. Mỗi người có một cách quan tâm khác nhau.
  2. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    chị Mút hum qua cũng on nhai mà chả chịu dùng mắt quan sát, tuy em hơi lắm điều nhưng sự thực là bức xúc lém , nhưng mà bi h coi như đã quên
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    a02399 là bác Alias à , từ sáng đến giờ, cứ vào hang là iem thấy bác, đã thế còn ở hơi bị lâu , chết chết, có chuyện roài , định bắt cóc cua nèo đây
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hum nay trời mưa gió ở nhà canh hang hơi bị đầu lâu chả ai bò về
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Anh sang giúp nhà Cua, thằng Culi mà có vào ngó nghiêng thì canh chừng hộ.
  6. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    hihi!bi h út thay ca cho chị teo nha!hum nay canh hang hơi bị nhìu!
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì hì , mút cứ mỗi hôm trời mưa là "có nhìu chuyện suy nghĩ lắm" , thực sự nhà mình ít off , ít đi chơi với nhau thui , chứ anh nghĩ ko có nghĩa là ít tình cảm với nhau đâu , bây giờ ai cũng bận việc của người đấy , cho nên gặp đưọc nhau cũng khó . Anh thấy nhà mình đoàn kết phết đấy , mỗi lần có nhà khác sang đây ( cá , cừu ) là cả nhà đoàn kết lại bảo vệ nhà người khác phết mà , quên , bảo vệ nhà mình chứ . Chỉ tội lâu lâu mới chịu off thui , mọi ngừoi bận rộn quá . Hay mai làm cái off phát nâng cao tinh thần cái nhỉ mọi người nhỉ , hehe , mai có những ai đi đuựoc nào ???????
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chẹp nhà Cua làm cái gì cũng quang minh chính đại nên có lẽ chẳng bao giờ cần fải có người canh hộ
    Nhà mình lâu lắm không ọp ẹp,hội trưởng đâu ? vào cho ý kiến !
    Có lẽ sang tuần ọp cái nhỉ !
  9. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe câu hỏi của Mút đâm ra thấy bùn bùn.... Chị nghĩ là nhà mình mọi người vẫn luôn quan tâm đến các cua khác đấy chứ.... Có lẽ do ít gặp nên đôi khi Mút có cảm giác xa cách .....
    Lần nào off với nhà mình chị cũng đều thấy vui vẻ hết
    Để thắt chặt tình đoàn kết trong nhà mình, chị ủng hộ làm bữa off ẹp đi
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ma mút có cảm giác đó cũng là tự nhiên.Nhà mình tính đã ít lời.Làm nhiều hơn chơi.Nhìn nhiều hơn nói.Với lại có phải chuyện gì cũng có thể nói được trên mạng đâu.Nói bảo không có tình cảm gì thì chẳng phải.Lần nào lên mạng,như phản xạ tự nhiên kiểu gì cũng về nhà ngó nghiêng một cái.Ma mút lần sau có tâm sự gì thì gọi anh đi ăn chân gà nhé.Tâm sự online chẳng thay được offline đâu.Nói đến tâm sự chán quá.Cả ngày bực cái lão cùng tổ chức gian hàng hội chợ chuối không thể tưởng.Muộn rùi đi ngủ thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này