1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Thổ Châu - Nơi tình yêu hóa thành bất tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguyenthientu, 21/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    "Chưa đi chưa biết Thổ Châu
    Đi rồi thì biết còn lâu mới về"
    Vậy là đã có cơ duyên được đến với Thổ Châu, hải đảo xa xôi nơi tận cùng cực tây nam của tổ quốc. 8 ngày lang thang hang cùng ngõ hẻm trên đảo, sống cùng các chiến sĩ biên phòng, các anh hải quân vùng 5, những người dân chài, tất cả đã ******** yêu với vùng đất này ngày bén rễ và bền chặt. Nhớ mỗi ngày ra tắm biển Bãi Ngự sau bữa cơm chiều cùng các anh Ban chỉ huy ở đồn, nhớ đêm ra khơi đánh cá đến tận sáng mà say sóng vật vã, nhớ hàng vạn cánh chim nhạn chao liệng giữa trùng khơi, những bữa cơm ấm áp cùng người dân đảo và cả những ngày cùng Thổ Châu vật vã với bão giông. Tất cả đã hòa cùng nhau khắc sâu trong ký ức, để giờ đây khi hồi tưởng lại tất cả đều như chỉ mới vừa hôm qua.

    Thổ Châu 09, là một trong những thành viên của đoàn tàu 0 số ngày nào, nay chiến tranh qua đi lại khoác lên mình một sứ mệnh mới: "Nối đất liền với hải đảo xa"
    [​IMG]

    Bầu trời Thổ Châu bừng sáng sau cơn giông bão
    [​IMG]

    Những màu xanh tuyệt diệu của cung đường mới mở ven biển
    [​IMG]

    Hòn Xanh quyến rũ trong bức tranh Thổ Chu với tán bàng vuông
    [​IMG]

    Những thảm rêu đọt chuối hòa cùng màu xanh của biển làm ngất ngây, say lòng người khách lạ
    [​IMG]

    Làng chài Bãi Dong nép mình bên vách đá, và biển xanh ngắt.
    [​IMG]

    Những hàng dừa xanh thân quen gần gũi với làng chài ven biển.
    [​IMG]
    Bãi Ngự bình yên lao xao triệu con sóng vỗ về được bao bọc bởi 2 dãy núi vòng cung
    [​IMG]

    Biển trời giao hòa, khiến kẻ lãng du cứ ngơ ngẩn bần thần khôn nguôi
    [​IMG]

    Cầu cảng Bãi Ngự như càng thẳm sâu giữa biển và bầu trời lộng gió bao la
    [​IMG]

    Những hàng dừa cao vút vây quanh đảo cho trái ngọt lành
    [​IMG]

    Những đóa phong ba điểm xuyến thêm vẻ đẹp hoàn hảo của Thổ Chu
    [​IMG]

    Hòn Nhạn hùng vĩ với những vách đá cao thẳng đứng cùng muôn ghềnh đá hiểm trở là bãi chiến trường ác liệt của đá và sóng
    [​IMG]

    Đá ngàn năm hứng chịu sóng dữ để che chở bình yên cho vạn cánh chim nhỏ bé
    [​IMG]

    hàng ngàn cây bàng vuông cổ thụ vây quanh đảo như người lính hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió
    [​IMG]

    Ánh hoàng hôn buông và Thổ Chu khoác lên mình một tấm áo huyền bí
    [​IMG]

    Đêm trăng Thổ Chu, huyền ảo và bâng khuâng đến lạ lùng
    [​IMG]

    Làng chài Bãi Ngự chìm sâu trong giấc ngủ sâu
    [​IMG]

    Trên trời cao trăng vẫn vằng vặc sáng tỏ
    [​IMG]

    Mây nhẹ trôi trên những ngọn dừa và thấp thoáng đâu đó những ánh sao đêm lấp lánh.
    [​IMG]

    Thổ Châu tình yêu nơi ngọn sóng cuối trời và những câu chuyện bây giờ mới kể...
  2. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã ấp ủ rất lâu một chuyến đến Thổ Châu nhưng chưa có điều kiện, phần vì thời gian, phần vì thông tin về Thổ Châu có quá ít nên không thể lên kế hoạch chi tiết được, bên cạnh đó, qua tìm hiểu thông tin được biết TC là đảo quân sự nên việc tham quan đi lại trên đảo không dễ dàng gì,có lên cũng chỉ loay hoay vài chỗ. Nhân dịp có sự thay đổi về công việc vậy là bắt đầu thực hiện ước mơ. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Tuất CHT Biên phòng Lai Châu, anh Lập CHP Biên phòng Kiên Giang, anh Du Chính Ủy biên phòng Kiên Giang, mà tất cả thủ tục giấy tở hoàn tất chỉ chờ ngày lên đường.
    Tàu đi TC khởi hàng ngày 5 mỗi tháng tại Rạch Giá và ngày 10.15.20.25.30 hàng tháng tại Phú Quốc lúc 8g sáng. Tàu về ngày 6,11,16,21,26,31 hàng tháng lúc 5g sáng nên bạn chỉ có 2 chọn lựa: hoặc ở trên đảo 15 tiếng hoặc 6 ngày.
    Chuyến bay sớm nhất của Air Mekong là 6g20 đến lúc 7g20, chúng tôi hộc tốc chạy xuống Bãi Vòng mà cứ lo trễ tàu. Gọi điện thoại cho anh Bình thuyền trưởng nhờ anh đợi cho ít phút nếu trễ, may sao chuyến đi này có các đơn vị huyện đội, công an, hải quân đi tập trận nên tàu dời qua 10g.

    Cảng Bãi Vòng, tàu TC sẽ khởi hành từ đây lênh đênh 100km trên biển để đến với Thổ Châu. Đây cũng là nơi cập bến của các tàu cao tốc du lịch Phú Quốc Savana, Super Đông.
    [​IMG]

    Hôm nay chúng tôi đi là một ngày may mắn vì chỉ mới 2 ngày trước là bão lớn
    [​IMG]

    Để đi TC cần phải đăng ký thông tin, chỉ cần đem theo chứng minh nhân dân là được.
    [​IMG]

    Tàu TC09 là thành viên một thời của Đoàn tàu 0 số, nay cải tảo lại để chuyên chở hành khách và hàng hóa. Sau khi lên tàu tốt nhất là nhanh chóng thuê ngay 1 chiếc võng để nằm, vì sẽ giảm say sóng rất nhiều so với nằm ghế. Mà kinh nghiệm là nên chọn những chiếc võng cặp sát tường để tránh bị lắc khi sóng lớn
    [​IMG]

    Vài rồi hành trình mơ ước đã bắt đầu khi anh Chí thuyền phó kéo những hồi còi dài vang dội báo hiệu tàu bắt đầu từ từ rẽ sóng ra khơi, lòng tôi lâng lâng cảm giác nôn nao khó tả.
    [​IMG]

    Tựa bên mạn con tàu năm xưa nhìn những bọt sóng ngày sau tung trắng xóa, lòng bỗng lao xao khó tả
    [​IMG]
    Đối với người dân đảo thì những hành trình như thế này là "chuyện thường ngày ở huyện" nên chọn giải pháp đánh một giấc là hợp lý nhất
    [​IMG]

    Còn đối với kẻ lang thang ưa hóng chuyện thì việc khám phá con tàu và chiêm ngắm biển trời là điều không thể bỏ qua, lên boong xem nào
    [​IMG]

    Thật may mắn là trời hôm nay quá đẹp, nhất là trong mùa này thời tiết biển vùng này được xếp vào loại bất thường,
    [​IMG]

    Biển phẳng lặng với muôn con sóng nhỏ, những cụm mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh ngắt báo hiệu một hành trình tốt đẹp. Chỉ sau ít phút khởi hành con tàu chỉ còn là một chấm nhỏ giữa đại dương bao la, bầu trời như chiếc ***g bàn xanh khổng lồ phủ chụp lên mặt nước. Gió thổi ***g lộng và mát rượi, tôi đứng im lặng im lặng thả hồn trong cảm xúc của riêng mình.
    [​IMG]

    Vào khoang lái ngó nghiêng một chút, đây là bảng thông số hướng đi, vật cản, vận tốc. CỨ lái sao cho cái cục đỏ thẳng đường đen là tới Thổ Châu vì kinh độ và vĩ độ đã lập trình sẵn [​IMG]
    [​IMG]

    Đây là anh Bình thuyền trưởng
    [​IMG]
    Trời đẹp nên dông người lên boong dạo chơi, có các anh bên huyện đội, công an, hải quân, rada, hải đăng, Viettel.Thường chẳng có ai ra đây vì mục đích du lịch cả nên kẻ lạ mặt bị điểm danh ngay, cũng nhờ đó mà quen được nhiều người và những câu chuyện thú vị cũng từ đó mà ra (HỒI SAU SẼ KỂ)
    [​IMG]

    Sau 4g lênh đênh, Thổ Châu bắt đầu hiện dần ra trước mắt, tàu chen giữa 2 hòn đảo với vách núi cao như rộng mở lòng đón chào khách phương xa.
    [​IMG]

    Và rồi Thổ Châu cũng mờ ảo hiện ra trong tầm mắt, nhìn là thế nhưng cũng phải hơn 2g tàu chạy mới đến nơi, trong ảnh là đảo Thổ Chu lớn nhất của QĐ Thổ Châu
    [​IMG]

    Và rồi tàu bắt đầu vào làng chài Bãi Dong, vì nước nông nên tàu phải neo ngoài xa rồi các ghe nhỏ sẽ chạy ra đón khách,
    [​IMG]

    Không khí yên tĩnh của hành trình biến mất thay vào đó là sự ồn áo náo nhiệt, hàng chục ghe cập vào tàu, quăng dây, trèo lên, chào mới khách, sự nhiệt tình quá mức làm tôi liên tưởng đến một "cuộc tấn công". hehehe
    [​IMG]

    Xuống tàu nào bà con ơi, cứ 20k/người nhé.
    [​IMG]

    Người TC hiền lành nhiệt tình mà thân thiên, bạn cứ nhìn nụ cười chào đón người khách là thế này là biết ngay
    [​IMG]
    Tàu lướt nhẹ trên mặt biển xanh biếc vào bãi Dong và từ đây một khung cảnh nhộn nhịp mà quyến rũ đến say lòng.
    [​IMG]

    Những ngôi nhà nhỏ vách tre, mái lá dừa nép mình dưới vách đá, rừng phong ba, bàng vuông xanh ngắt, rồi nối tiếp nhau chạy dài san sát dọc theo bãi.
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thể theo yêu cầu quỷ bổ sung vị trí quần đảo Thổ Châu để mọi người dễ định vị trí
    [​IMG]

    Vì là đảo quân sự nên nếu xem bằng Google map cũng chỉ thấy được như thế này chứ không thấy chi tiết hơn được.
    [​IMG]
  3. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy anh viết, cám ơn anh vì bài viết hay và những thông tin bổ ích.
  4. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Ở đảo xa này, tình láng giềng rất sâu đậm, ai cũng biết nhau nên khi có người khách lạ mọi người biết ngay.
    [​IMG]

    Rảo bước len lỏi trong xóm biển, ở đâu tôi cũng gặp những cái nhìn lạ lẫm mà đầy thân thiện, những khuôn mặt nhoẻn nụ cười tươi rói,
    [​IMG]


    những câu chào hỏi vồn vã vụt khỏi môi khi chỉ cần ánh mắt tôi có dấu hiệu đón nhận.

    [​IMG]


    Bao mỏi mệt của hành trình lênh đênh tan biến cho những cái vỗ vai, bắt tay nhiệt thành và cả miếng mực thơm phức ai đó vội nướng rồi nhét vào miệng bắt tôi phải ăn ngay vì vừa câu lên, để khẳng định: “ Mực Thổ Châu có cả nhóc và ngon lắm”.

    [​IMG]


    Đảo Thổ Châu có vị trí hết sức quan trọng nên được quản lý rất chặt chẽ bởi Lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang, hải quân vùng 5, cùng chính quyền địa phương. Trực ở Trạm Biên phòng Bãi Dong là Trung Úy Nguyễn Đình Chiến, gặp chúng tôi anh niềm nở chào hỏi rồi hướng dẫn về đồn làm việc.

    Đây là con đường duy nhất xuyên đảo dành cho cư dân đi lại, nối Bãi Dong và Bãi Ngự, các khu vực khác đi phải có giấy phép, dọc đường đi đầy các lo cốt, hầm pháo, vì lý do nhạy cảm nên quỷ không đăng lên.
    [​IMG]


    Sau 20 phút đồn Biên phòng TC hiện ra dưới những tán bàng vuông xanh ngắt.

    [​IMG]

    Lần đầu thấy bàng vuông nên mãi lo chụp hình, ghi lại những cảm xúc đầu tiên
    [​IMG]



    Đón chúng tôi là Thiếu tá Lê Đình Quý – Đồn trưởng Đồn biên phòng Thổ Châu. Cái bắt tay xiết chặt chân tình làm tôi không còn thấy mình là người khách lạ.

    Sau bữa cơm tối thân mật gần gũi cùng các anh trong Ban chỉ huy, tôi rảo bước ra bãi biển trước đồn, đã 6g hơn mà mặt trời vẫn rực rỡ trên biển, phía bên trái những con sóng óng ánh ào ạt xô nhau tung triệu giọt vàng lên ghềnh đá, ở bên phải sóng mơn man bờ cát mịn vỗ về những bóng dừa ườn mình trên bãi. Trên cao, những ngôi sao dần xuất hiện giữa nền trời xanh thẫm và nơi đường chân trời tít tắp thấp thoáng những ngọn đèn chuẩn bị cho chuyến ra khơi đêm.
    Sáng hôm sau, thượng tá Nguyễn Văn Hoàn – Chính trị viên của đồn dẫn chúng tôi đi tham quan quanh đảo.
    [​IMG]

    Nơi chúng tôi ở là Bãi Ngự, tương truyền rằng, năm xưa khi vua Gia Long trên đường tháo chạy quân Tây Sơn đã ẩn thân ở đây rồi người dân sau đó cũng truyền miệng nhau gọi nơi này là Bãi Ngự (tức nơi vua đến) mãi đến tận bây giờ.
    [​IMG]

    Đây là con đường chính làng chài của Bãi Ngự
    [​IMG]

    Cứ khoảng 6 tháng dân cư ở Bãi Dong sẽ chuyển qua Bãi Ngự sống tránh bão, rồi lại chuyển ngược lại, vì vậy đa phần người dân dựng nhà tạm hoặc sẽ có 2 nhà, nên nếu bạn có thấy trên đảo có nhiều nhà trống cũng đừng ngạc nhiên
    [​IMG]

    Cung con đường làng bình yên và thơ mộng hơn dưới tán phượng đỏ rực ngày hè
    [​IMG]

    Ở đây hầu như nhà nào cũng có hũ rượu rắn, tắc kè, rắn trên đảo rất nhiều loại độc như hổ mang, lục, cạp nong... trước đây có lần phải dùng trực thăng cấp cứu gấp trường hợp rắn độc cắn. Buổi tối đi đâu vắng vẻ nên có đèn pin soi rắn tránh đạp trúng.
    [​IMG]

    Đây là cầu tàu Bãi Ngự, cầu cảng chính trên đảo, tàu hải quân tiếp tế nhu yếu phẩm cũng cập cảng này.
    [​IMG]

    Cạnh đường ra cầu cảng là cột mốc chủ quyền Thổ Châu
    [​IMG]

    Nhắc đến TC là nhắc đến sự kiện đầy bi thương 1/5/1975 khi quân Khơ Me Đỏ tràn lên đảo bắt toàn bộ hơn 500 người dân, mang đi và giết sạch, đàn ông bị chặt đầu, đàn bà bị mổ bụng, dùng sắt nhọn đâm xuyên mình. Một tháng sau Việt Nam chiếm lại đảo, năm 1977 Khơ Me Đỏ tấn công lại những bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ đó trở đi Thổ Châu vẫn chưa yên bình khi là nơi cướp biển Thái Lan và Campuchia hoành hành. Mãi đến năm 1992 thành lập huyện đảo, chủ quyền dân tộc nhiều năm tranh đấu cùng bắt đầu vững bền từ đấy. Cảm xúc được đứng bên cột mốc nơi hải đảo xa xôi thật xúc động vô vàn.
    [​IMG]

    Trên đảo có duy nhất một nơi thờ cúng tâm linh là Miếu Bà Chúa Xứ Thổ Châu nằm gần chợ
    [​IMG]

    Miếu do người dân biển, ở Rạch Giá, Phú Quốc, Thổ Châu cùng chính quyền quyên góp mà xây nên, tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong đời sống tâm linh của người dân nơi đây
    [​IMG]

    Miếu nằm hướng mặt ra biển rộng, trong khuôn viên miếu có nhiều cây phong ba cổ thụ hàng trăm năm vững chãi
    [​IMG]

    Ngày nay miếu vẫn được sự đóng góp của người dân thường xuyên, mà cách để thông tin đóng góp cũng rất thú vị, bài này quỷ chỉ viết vắn tắt phần miếu Bà Chúa Xứ Thổ Châu, chi tiết sẽ viết riêng trong loạt bài "Đời sống tâm linh nơi đảo xa".
    [​IMG]


  5. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Sau khi rời miếu Bà Chúa Xứ TC chúng tôi theo anh Hoàng để lên Hải đăng Thổ Châu, còn đường lên hải đăng khá xấu với lổn ngổn đá hộc,
    [​IMG]

    vây quanh là rừng nguyên sinh dày, chính vậy lại làm cảm giác khám khá náo nức rất nhiều
    [​IMG]

    Và hải đăng Thổ Chu đã xuất hiện sau tán cây
    [​IMG]

    Và ngọn đèn nơi đảo xa đây rồi.
    [​IMG]

    Nhờ có anh Hoàng thu xếp giúp nên mọi việ diễn ra rất thuận lợi, đón chúng tôi là anh Chiến trạm phó hải Đăng Thổ Châu,
    sau câu chuyện làm quen thân tình, anh Chiến dẫn chúng tôi lên hải đăng tham quan
    [​IMG]

    Hải đăng Thổ Chu cũng là một điểm đến thú vị, nằm ở tọa độ 9017’34” N,103028’27”E, cao độ 140m với tháp đèn cao 18m.
    [​IMG]

    Tháp đèn phụ sử dụng trong trường hợp tháp đèn chính bị hỏng
    [​IMG]
    Bên cạnh hải đăng là khu rada quân sự của hải quân vùng 5, vì khu vực này có vị trí tầm nhìn bao quát chiến lược nên quỷ cũng không tiện chia sẻ chia tiết hình ảnh chỉ chụp một số khung ảnh có thông tin thôi, nên các góc máy cũng không thể bố cục như ý
    [​IMG]

    Hòn nhạn nhìn từ hải đăng
    [​IMG]

    Vách núi Bãi Ngự nhìn từ hải đăng
    [​IMG]

    Ban ngày, tháp đèn là nơi quan sát toàn đảo, như người lính hiên ngang bảo vệ lãnh thổ một vùng biển cả mênh mông. Phía xa là Hòn Khô có diện tích chỉ chừng 15m2 nằm ở tọa độ 9o17'51" N 103o 27' 03" E
    [​IMG]

    Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực sáng xua đi bóng đêm đem lại sự an tâm vững vàng cho ngư dân dong thuyền ra khơi tìm nguồn hải sản và khẳng định chủ quyền đất nước. Để thắp sáng ngọn đèn cần thế này điện đây :D
    [​IMG]

    Chiều hôm đó chúng tôi quay lại để chụp ảnh hoàng hôn nhưng rất tiếc trời không đẹp
    [​IMG]

    Hoàng hôn dần buông
    [​IMG]

    nhưng thật đáng tiếc là mặt trời không lặn xuống biển mà khuất dần trong mây, cả 2 đứa đều tiếc nuối
    [​IMG]

    Sau khi rời hải đăng anh Hoàng dẫn qua giới thiệu với các anh em trên rada. Chỉ huy trưởng rada là anh Trung, chỉ huy phó là anh Duyệt, chính trị viên là anh Trung, không ngờ là anh em đã gặp nhau trên tàu mà không biết. Vậy là một lời mời cho tối mai "hết mình" đã được các anh gửi cho 2 kẻ lang bạt.
  6. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Rời hải đăng anh Hoàng dẫn ra Bãi Dong, hiện nay làng chài đang trúng mùa nên hoạt động cực kỳ nhộn nhịp, mà hải sản chủ yếu là mực. Chứng tôi bắt đầu len lõi trong những con đường nhỏ của làng chài
    [​IMG]

    Cứ mỗi con hẻm nhỏ lại dẫn ra một khung cảnh đời sống người dân sinh động
    [​IMG]

    Ở Thổ Chau mắc nhất là điện, nghe giá điện là bạn sẽ thấy kinh hãi: 35.000 ký điện. Sau đó là nước. Mưa mưa bão khổ nhưng dư nước, mùa nắng thì ôi thôi.
    [​IMG]

    Mùa này TC đi đâu cũng thấy làm mực, người người làm mực, nhà nhà làm mực, cánh đàn ông thì đêm dong thuyền ra khơi sáng về là ăm ắp, phụ nữ trẻm em bắt đầu công việc của mình, tùy theo tuổi mà công việc cũng phân bổ cho phù hợp.
    [​IMG]

    Râu đằng râu, thịt đằng thịt
    [​IMG]

    Mực vệ sinh sạch sẽ xong sẽ đóng hộp chuyển vào PQ, Rạch Giá. Dân PQ ra TC thu mua hải sản rất nhiều vì giá rẻ, sau đó về PQ hoặc Rạch Giá bán lại kiếm lời
    [​IMG]

    Mọi người biết em này là gì không?
    [​IMG]

    Nhìn ghê thế nhưng là hàng thượng đỉnh đấy, xưa chỉ có vua chúa, công hầu danh tướng mới được thưởng thức mà thôi.
    [​IMG]

    Lang thang khắp làng chài đâu đâu cũng thấy những nụ cười đầy thân thiện.
    [​IMG]

    Những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên trong veo
    [​IMG]

    Chân chất, thật thà với nụ cười khoe răng đặc trưng :D
    [​IMG]

    Thổ Chu tùy là hải đảo xa xôi song trên đảo khá đầy đủ, điện, nước, tivi, điện thoại (nhưng không có 3G nhé, đính chính là cho mọi người biết rõ), hàng hóa cả nhóc, thèm ăn miếng bánh đất liền cũng có luôn.
    [​IMG]

    Rong chơi chán chê đã đến trưa, mấy anh em quay về đồn để kịp giờ cơm vì giờ giấc biên phòng là chính xác.
    Anh Hoàng chọn cung đường mới đang mở dở dang chạy ven biển nối Bãi Dong và Bãi Ngự vì quả quyết cảnh tuyệt đẹp, mà thật sự đây đúng là cung đường quyến rũ vô cùng.
    [​IMG]

    Trên vách núi những tán bàng vuông xanh ngắt che rợp bóng mát xen lẫn cánh hoa phong ba trắng điểm xuyến nhị đỏ li ti.
    [​IMG]

    Dưới sâu những tảng đá phủ một lớp rêu xanh đọt chuối hòa cùng triệu con sóng lao xao màu ngọc bích,
    [​IMG]

    nước trong vắt soi tận đáy, rồi dần chuyển màu xanh thẫm đầy mê hoặc.
    [​IMG]

    Vượt qua một con dốc,
    [​IMG]

    Bẻ qua một khúc cua ngất ngây
    [​IMG]

    Hòn Xanh nhô lên từ mặt biển,
    [​IMG]
    hiện ra như nét chấm phá tuyệt đẹp của biển trời, mờ phía sau là Hòn Nhạn với hàng vạn cánh chim về tụ hội như minh chứng cho Thổ Chu đất lành chim đậu.
    [​IMG]

    Chúng tôi cứ lang thang mà quên đi cái nắng chói chang trên đầu cùng con đường dài đầy bụi đất.
    [​IMG]

    Qua một khúc quanh, hiện ra trước mắt chúng tôi là khung cảnh nên thơ của bãi cát dài trắng tinh trải rộng, những hàng dừa xanh cao vút rì rào.
    [​IMG]

    Hải đảo thiêng liêng là đây, tổ quốc nghìn năm gìn giữ là đây. Biết bao xương máu đổ xuống cho đời sau được lặng ngắm cảnh này. Và đời sau vẫn kiên trung một lòng gìn giữ

    [​IMG]

    Nếu như Hawaii là viên ngọc quý mà nước Mỹ rất tự hào thì Thổ Chu thật sự là viên lục bảo mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho đất nước con người Việt Nam.
    [​IMG]
  7. vinastorm1

    vinastorm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chi phí thế nào vậy ạ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chi phí thế nào vậy ạ!
  8. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Cuối bài viết quỷ sẽ có tổng hợp bạn nhe.
  9. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    Quỷ bận quá nên chưa viết bài tiếp được, nay quỷ chia sẻ thông tin trước để các bạn chuẩn bị cho chuyến đi.
    1.Cách đi:
    - Đi bằng máy bay ra Phú Quốc, hoặc đi xe xuống Rạch Giá rồi từ Rạch Giá đi tàu ra Phú Quốc.
    - Tàu đi Thổ Chu khởi hành ngày 5 tại Rạch Giá lúc 8g sáng. Ngày 10, 15, 20, 25, 30 từ Phú Quốc lúc 8h sáng.
    - Tàu từ Thổ Chu về lại Phú Quốc ngày 6, 11, 16, 21, 25 lúc 5g sáng. Về thẳng Rạch Giá ngày 31 hoặc 26 tùy thuộc vào tháng có bao nhiêu ngày.
    -Tàu Phú Quốc - Thổ Chu số hiệu 09, đi không tính tiền vé. Thuê võng nằm nghĩ là 15k từ Phú Quốc, 30k từ Rạch Giá và ngược lại. Thuyền trưởng chú Bình, thuyền phó chú Chí. Chú Chí có nhận bán vé tàu cau tốc Phú QUốc - Rạch Giá nên nếu ai cần thì khi tàu từ Thổ Chu về PQ có thể mua vé đi Phú Quốc - Rạch Giá ngay trên tàu.
    -Khi tàu đến Thổ Chu thì neo ngoài xa, có ghe nhỏ trung chuyển vào. 20k/người.
    2.Thủ tục giấy tờ: QĐ Thổ Châu là khu quân sự được quản lý bởi Hải Quân vùng 5 thuộc Quân Khu 9, biên phòng tỉnh Kiên Giang, các cấp cơ quan hành chính. Vậy để đi nên xin giấy phép của các đơn vị trên, nhưng tốt nhất là có giấy phép của biên phòng. Nếu không có giấy phép thì tùy quen biết mà nhờ vả nhưng chắc chắn sẽ bị hạn chế đi lại, không tham quan được nhiều điểm đẹp.
    3. Các điểm tham quan.
    - Đảo Thổ Chu:
    +Bãi Ngự là nơi tàu cập vào, khu dân cư đông đúc, nhộn nhịp, tham quan các cơ sợ đánh bắt, chế biến thủy hải sản: mực, cá, bào ngư, ốc... các bè nuôi cá bốp.
    +Con đường xuyên đảo nối Bãi Ngự với Bãi Dong. băng qua khu rừng nguyên sinh rất đẹp, nhiều loại cây cổ thụ, cây thuốc (mật nhân, huyết rồng, dứa gai, cây hóa thạch...)
    +Bãi Dong: khu dân cư chính của đảo, cầu cảng Bãi Dong, cột mốc chủ quyền Thổ Châu ngay chợ, miếu Bà Chúa Xứ ngay chợ. Tắm biển Bãi Ngự trước dồn biên phòng, dọc khúc này rất nhiều cây phong ba, bàng vuông cổ thụ, những dàng dừa tuyệt đẹp.
    +Hải đăng Thổ Chu: trên đường từ Bãi Dong vào Bãi Ngự rẽ bên tay trái, từ HĐ nhìn ra Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Nhạn, vách đá Bãi Ngự cao hơn 100m.
    +Bãi Quyết Tiến: đây là nơi quân ta tiêu diệt Ponpot năm xưa, bãi có gềnh đá cao, nhiều san hô. Nhưng bãi này do Hải quân cụm 2 trên đảo quản lý, phải xin phép.
    +Con đường ven biển mới mở nối Bãi Dong với Bãi Ngự. Đi đường này nhớ uống thuốc trợ tim trước nếu không có khả năng đứng tim chết trước cảnh đẹp.[​IMG]
    -Hòn Nhạn: điểm đến tuyệt diệu với hàng vạn chim nhạn rợp trời, đẻ trứng, sinh sôi, nhưng vách đá cao hùng vĩ, là điểm A1 định đường biên giới trên biển của VN. Là điểm không đi là hối tiếc. [​IMG] Mùa nhạn là: tháng 5,6,7.
    -Hòn Xanh: tuyệt đẹp, hợp để cắm trại, hoang sơ cực kỳ, trên hòn còn có khỉ, trăn, rất nhiều kỳ đà, rắn. Đi hòn này phải cẩn thận vì nhiều loại bò sát, rắn...
    - Lang thang quanh đảo là điều rất tuyệt vời vì khung cảnh hoang sơ, người dân thân thiện.
    4. Các lưu ý:
    -Không phải chỗ nào cũng được chụp ảnh, nên chú ý quanh khu vực muốn chụp ảnh có đơn vị nào quản lý hay không? nếu có thì phải xin phép nếu không sẽ nhiều rắc rối.
    -Không được tự ý cắm trại, đốt lửa.
    - Không nên đi nhóm đông vì đi đông khó xin giấy phép. Các bạn lưu ý, mỗi đơn vị quản lý nhưng khu vực khác nhau nên xin phép đơn vị này không có nghĩa được đi đi tất cả. Nói chung phải quan hệ tốt, đi đâu cũng hỏi han, đừng làm bừa là hối tiếc à.
    -Trên đảo chỉ có sóng điện thoại, không có sóng 3G nhé, có trạm Viettel nên ai dùng Viettel là ok nhất.
    - Đảo có đầy đủ các loại cửa hàng tạp hóa, đồ ăn uống, quán cafe, đổ xăng xe... như đất liền nên không cần đem theo thực phẩm. Hải sản thừa mứa có thể ăn trừ cơm với giá cơm bụi SG.

    5. Một thông tin liên lạc:
    - Anh Bình thuyền trưởng tàu Thổ Châu 09: 0904548594. Anh Chí thuyền phó:0913687795.
    -ANh Trung thuê xe máy ở Phú Quốc:0947203093, đã kiểm chứng làm ăn uy tín, đàng hoàng.
    - Tàu Super Đông - Rạch Giá - Phú Quốc - Rạch Giá.
    -Anh Phát tàu cá Phú Quốc, trường hợp đi không đúng ngày tàu chạy, có thể hỏi thăm thuê tàu: 0909831772.
    -ANh Có tàu cá Rạch Giá - Phú Quốc - Thổ Chu, hỏi tàu đi: 0939131262.
    - Nhà nghỉ Hai Long trên đảo Thổ Chu, nên điện thoại hỏi trước đặt phòng vì thường trong tình trạng hết phòng:0773845124.
    - Chị Diệp bán đồ ăn ngay góc chợ Bãi Ngự, liên lạc đặt cơm hoặc ăn uống, trên đảo ít chỗ ăn uống, mua phải đi sớm trễ là đóng cửa:01685502471
    - Mỹ chạy xe ôm trên đảo, nhờ liên lạc tàu đi Hòn Nhạn hoặc Hòn Xanh, tính đoàng hoàng không nói thách, lưu ý không đi xe ôm mấy ông nội ngay Bãi Dong, chặt chém ghê lắm: 0939905948
    -Đồn trưởng BP Thổ Chu: Thiếu Tá Lê Đình QUý, chính trị viên Thương Tá Nguyễn Văn Hoàn. Chỉ huy phó hải đăng anh Chiến. Quỷ cho tên để mọi người biết mà tìm thông tin chứ không tiện cho số điện thoại vì không được phép, sory vụ này.
    Có nhiêu đó thông tin thôi à, ai cần biết thêm gì thì alo.
    Quỷ
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    Bác nghe đâu ra vậy? Mấy vùng không quan trọng tụi gúc gồ không cần cho hình high res, chứ không phải tại quân sự đâu.


    Đảo này còn đươc kêu là Thổ Chu nữa (chắc là đọc chại ra).

Chia sẻ trang này