1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đào Tôi" - ATMOSPHERE (Rock bẩn)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tthuckhuya, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthuckhuya

    tthuckhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    "Đào Tôi" - ATMOSPHERE (Rock bẩn)

    Dưới đây là bài viết của bao vietnamnet www.vnn.vn tôi chích dẫn bài của Atmosphere đã post trong rockfanclub .
    -------------------------------------------------------------------------------

    Kính gửi webmaster www.vnn.vn (webmaster@vasc.com.vn )
    Chúng tôi vừa đọc được bài phản ảnh về nhạc xẩm, nhạc chế của tác giả Thế Phong in trên link http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2004/12/359911/ của website của quý vị, trong đó có đoạn:

    "Cũng trong trang web này, nhìn xuống phía dưới, một bài hát khác có cái tên ngồ ngộ là ?oĐào tôi? (?)? Dù cố gắng vận dụng hết IQ nghe đi nghe lại nhiều lần tôi cũng không hiểu nổi bài hát: ?o?Đào tôi, chúng nó đào tôi, chúng nó không ngại gian khó?hùng hục trên từng cây số?đào tôi??. Đào tôi là cái gì? May sao, một cậu choai choai ngồi bên cạnh thấy tôi cứ nhăn mặt nhăn mũi mới ?ochỉ bảo?: ?oBài hát này tác giả mượn lời một con đường đang được mở để viết lời hát?? Nhảm nhí đến thế là cùng!

    Ca khúc trên ghi tên sáng tác và biểu diễn bởi ban nhạc rock Sài Gòn có tên Atmosphere. Một ban nhạc mới thành lập năm 2003 và từng là ban nhạc đại diện cho Rock Sài Gòn tham dự show Rock Ba Miền tổ chức tại công viên nước Hồ Tây mấy tháng trước đây."

    Chúng tôi (Atmosphere) người đã sáng tác ca khúc trên với nội dung mượn lời một con đường trong thành phố quanh năm bị đào lên lấp lại một cách cẩu thả, gây mất vệ sinh công cộng,tai nạn cho người và phương tiện lưu thông...Bài hát demo được upload lên trang web của band (www.atmosphere-metal.com ) với mục tiêu tìm kiếm một nhà tài trợ cho nhóm.

    Tác giả Thế Phong đã có ý kiến rằng nội dung của bài hát này quá nhảm nhí... Sau đó lại cố tình dẫn chứng rằng chúng tôi đã "mượn lời con đường "đang được mở" thay vì là "bị đào"(?) đồng thời dẫn chứng quá ít để người đọc có thể hiểu được phần lời đó có thực sự nhảm nhí hay không... Xin đừng bôi nhọ chúng tôi theo kiểu "thầy bói xem voi" như thế! Sau đây xin gửi toàn bộ phần lời của bài Đào tôi để quý vị xem xét.

    Nếu có thể, xin quý vị và tác giả Thế Phong hồi âm cho chúng tôi biết nội dung bài hát này nhảm nhí như thế nào và nó có tác động xấu về mặt nào? Phản ánh tệ nạn xã hội là có tác động xấu ư? Và nếu như thế để rồi xếp chúng tôi chung với mấy thứ âm nhạc mạt hạng kia quả là một điều sỉ nhục chúng tôi và nhạc Rock Việt Nam.

    Đào Tôi

    Mặc cho bao nhiêu khó khăn
    Chúng nó vẫn luôn cố gắng
    Dù cho trời mưa hay nắng
    Mình tôi nằm phơi ruột gan

    Mặc bao hiểm nguy đáng lo
    Chúng nó vẫn không ngại khó
    Người già, trẻ em sập hố
    Gr..."chỉ là rủi ro"

    Đào tôi, đào tôi,
    Đào tôi, chúng nó đào tôi

    Bất kể là ngày hay đêm
    Chúng nó vẫn muốn đào thêm
    Người tôi chằng chịt mảnh vá
    Vết thương bao giờ mới êm

    Mỗi khi vết thương sắp lành
    Chúng lại cấu xé tranh giành
    Hùng hục trên từng cây số
    Đào tôi, chúng lại đào tôi

    Đào tôi, đào tôi
    Tại sao vẫn mãi đào tôi

    Mong quý vị xem xét lại, chúng tôi xin cảm ơn trước.


    còn không các bạn vào đây xem nhé http://www.rockfanclub.org/rockcafe/viewtopic.php?t=2127

    ----------------------------------------------------------------------------

    Một Chương Trình Ca Nhạc trước khi biểu diễn luôn có Sơ Văn Hoa sở tại địa phương đó kiểm duyệt . Nếu như không được làm sao được biểu diễn đúng không nào ?
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thằng viết bài ấy chỉ nghe ĐT thôi, và IQ cũng không đủ cao nên không thể thưởng thức nổi Atmosphere
  3. romeo_di_tim_juliet

    romeo_di_tim_juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là họ không phải là fan rock vì thế họ không thể hiểu được .LYRIC như vậy cũng là bình thường thôi chẳng qua là atmosphere muốn nêu thực trạng xã hội thôi .Các ông to chỉ muốn có nhiều đường để làm để còn tham ô vì thế các ông ấy hay bới móc ra để làm .Còn cai ông tác giả kia chắc hết viẹc để làm nên ngồi bới móc tìm sâu .Nếu mà ông ấy mà nghe những bài rock nước ngoài thì LYRIC của họ còn ác hơn nhiều .Nếu ai cũng tư tưởng như vầy thì làm sao rock VIỆT NAM co thể ra nước ngoài được.Bọn nhạc trẻ lời ca còn rỗng tuếch hơn nghe mà kinh tởm
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    vậy theo thằng tác giả viết bài đó thế nào nà jốc sạch, miẹ chán ẳnh cái thằng ngu si thiển cận tai bằng cái tai lừa mà đòi nghe Đào tôi, ATM mình khoái nhất Mắt Xich và kí sinh nhưng Đào tôi cũng à 1 bài hay
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các bác chửi người ta kinh thế .
    Người ta ko hay nghe rock , lại nghe cái tên Đào Tôi thấy khó hiểu , xử lý qua vocal cũng hơi khó hiểu nên dẫn đến hiểu nhầm . Nhưng mà thằng cha này bù lu bù loa lên tận Vietnamnet chả hiểu để chứng tỏ cái gì .
    Bài hát này chẳng có tội tình gì , khổ thân mấy anh ATM lại phải gò lưng đi đính chính , tránh bị dư luận hiểu nhầm .
    Còn cái bài Cô và mẹ thì đáng chê trách , thứ nhất là làm sai lệch tên bài hát sang 1 nghĩa tiêu cực , thứ hai là nhạc dành cho nhi đồng mẫu giáo ko nên chuyển thể thành kiểu tầm phào , vớ vẩn như thế được .
  6. adolf_hassler

    adolf_hassler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn các chú Atmos nhà ta hồi trước gửi xe thằng này quên trả tiền nên giờ nó thù đấy
    khổ thật, đời nhiều trái ngang
    hơ hơ
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Quả thực, không biết tôi có kém khôn quá hay không mà đến giờ vẫn không tiêu hoá được mấy bài của mấy anh ATM, đặc biệt là Đào tôi, lời lẽ rỗng tuếch, vô nghĩa, mọi câu cú, ngữ pháp chả ra cái gì, so với mấy bài nhạc sến của Ưng Hoàng **** và AXN thì còn kém hơn một chút.
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì hát kiểu Trát mê tồ thì lời lẽ phải thế , lời tuy có hơi chán 1 tý nhưng cho vào nhạc nghe nó máu lửa , khọt khẹt dễ giật , mặc dù âm nhạc của ATM cũng chưa phải là hay để nhiều người thích . Nói chung là ATM chơi metal mới ở mức độ tèng tèng , mà thôi rock Việt thì cũng mới chỉ tèng tèng như vậy đã .
  9. romeo_di_tim_juliet

    romeo_di_tim_juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bài CÔ VÀ MẸ thì không chấp nhận được nhưng mà đào tôi thì còn sạch sẽ chán
  10. tsunami_will_be_continued

    tsunami_will_be_continued Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đào đường không có tiền đâu, các ông to không thích đào đường đâu, họ thích bỏ hẳn đường cũ đi để làm đường mới
    Mà thôi, mỗi người cảm nhận một kiểu, tiếc là RF ít nhà báo, hoặc có cũng chẳng thấy ai bảo vệ Rock cả (Thía mới gọi là underground)

Chia sẻ trang này