1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dao trong Cận Chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi highlife, 07/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Bản chất Vũ khí là : vô tâm, không tốt cũng không xấu
    Tốt hay xấu phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng mà thôi
    Vũ khí đâu có vô cớ giết Người, chỉ có - Người có chủ tâm dùng vũ khí để : đâm chém giết chết - Người khác mà thôi !
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    1. Kêu là dagger. Loại này ngắn, 2 lưỡi. Dùng để đâm hơn là rạch/chém.
    2. Tại Mỹ thường được kêu là dao Bowie (từ tên ông JJ Bowie). Cái hình bác chụp nhìn hơi giống thôi. Con bowie bản bự hơn. http://en.wikipedia.org/wiki/Bowie_knife
    3. Con machete là từ tiếng Tây Ban Nha, dùng trong ruộng hay đi rừng. Lính Mỹ dùng tại VN khi đi rừng rậm.
  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hỏi ở chố nào, em vào box đao hỏi fát.
    Xin hỏi các bác các em bát trảm đao của Vĩnh Xuân ở Hà nội thì mua ở đâu ạ?
    Xin cảm ơn các bác.
    đôi này đây các bác
    [​IMG]
  4. dieugiandi89

    dieugiandi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bác cao thủ có bác nào đã từng chiến tay bo với một côn đồ xài dao chưa ạ,Xin cho cảm tưởng và kinh nghiệm đưọc không ạ
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Sợ muốn vãi ra quần luôn ấy.
    Lần đầu thì tớ bị chém rách sau cánh tay và sau lưng. Nhưng may gặp thằng chết nhát nó chém một phát rồi lùi lại không chơi thêm. Mình cũng chết nhát không dám tấn công (có nghề đâu mà dám). Cuối cùng hàng xóm can ra.
    Lần 2 thì bị dao phay chém. Tớ thấy dao là bước lùi lại liền qua một bên trái của thằng chém (nó thuận tay phải). Cũng may nhờ hàng xóm can ra nữa chứ không thì không biết ra sao. Cảm giác: lúc đấy đang nóng lên thì cũng không thấy sợ nữa (vì 1 mình tớ chơi 2 anh em thằng đó), có vũ khí là chắc ăn thua đủ. Về sau ngồi nghĩ lại mới thấy ngu và sợ. Dao phay chặt qua xương luôn đấy.
    Kinh nghiệm: không nên gây chuyện đánh nhau, thấy dao là chuồn trước, ai chê nhát thì cứ chê.
    Như bác Lỉ Sào Lùng nói: the art of fighting without fighting.

Chia sẻ trang này