1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo từ cổng trương đến nhà vệ sinh vòng quanh sân trường chui vào lớp học ( Tất tần tật những gì có

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi hanoichieunhoem, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Một kỷ niệm thôi đâu có liên quan gì đến chuyện anh thế này anh thế nọ chứ Hình như em áo dài dạo này thích gây sự với anh hay sao ấy nhỉ Xin hỏi anh đã trêu em chưa vậy Hay là nhớ anh quá đâm ... điên Hic hic
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    he he he,DZŨNG ngố ơi,bây giờ em mới biết là em nhớ anh đấy,em ko cà khịa với anh thì cà với ai đây?
    [/red][/side=4]
    Memin
  3. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh mà lại đi cà khịa anh à Em có bị làm sao ko đấy Mà anh đâu có ngố đâu có em ngố thì có À mà không phải ngố bình thường đâu mà là rất rất ngố Ha ha ha [/red]
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hồi kaze đi học ( 1992-1995 ) thì Thái Phiên chưa có cái cổng như cổng chùa như bây giờ, nhìn thì đẹp và khang trang đấy nhưng nó cứ xa lạ, đài các thế nào ấy. Cái cổng màu xanh làm bằng sắt hoá ra lại gây nhiều nhung nhớ hơn. Đi vào bên trong thì cái nhà mà bây giờ để cho văn thư ngồi cũng không to như bây giờ. Công nhận là đẹp và khang trang nhưng nó lù lù một đống ở chỗ đó làm mất cái không gian thoáng của cái cổng. Phía bên trái hồi đó chưa có cái phòng tập thể thao ( bây giờ để cho các bà các cô tập thể dục nhịp điệu ), cái chỗ đó hồi xưa là một dãy phòng học cũ kỹ, xì xụp. Các lớp học thêm thì chui vào đó ngồi, bàn ghế học trò và bảng của thày sát nhau, mái nhà cũng như xà xuống đầu mình, cảm giác gần gũi. Đi qua cái phòng Jean Fonda đó chưa có vườn hoa như bây giờ, hồi xưa rộng lắm. Chỗ đó là sân tập thể dục cho mấy trò nhảy xa và nhảy cao, cả một cái sân rộng chạy đến cái hội trường của trường ( nơi mà hội thi học sinh thanh lịch này, hội thi văn nghệ của trường thường diễn ra, vui lắm ). Tiếp đến là dãy nhà 2 tầng ( khối lớp chọ học ở đây : buổi sáng có A1 ( Toán ), A2 Lý, A3 Văn, A4 Toán Lý đến A 5 ( Anh ), hồi đó chưa phân ban, kaze học lớp A3 ( chọn Văn ) thày Nguyễn Văn Trung chủ nhiệm, lớp A3 và A5 là hai lớp có nhiều mỹ nhân nhất trường hồi đó, tuyền hoa khôi học sinh thanh lịch ). Từ dãy nhà 2 tầng này có thể nhìn ra đường Đà Nẵng, phía bên kia đường có một hàng bán băng đĩa nên thỉnh thoảng được nghe nhạc trong giờ học , khoái vô cùng vì hàng đó mở toàn đĩa hay và lại mở to nữa hehhehhe ...) Đi qua dãy nhà 2 tầng là sân trường chính nơi diễn ra các buổi chào cờ buổi sáng, tất tần tật các hoạt động chính của trường. Sân trường ( hồi đó ) chia làm 3 khoảng sân ngăn nhau bằng hai hàng cây, sân trường có vẻ rộng hơn bây giờ vì không bị vướng tầm mắt. Dãy nhà 3 tầng có phòng các thày cô giáo, phòng thư viện, phòng thí nghiệm, và một phòng rất nhỏ ở góc cầu thang là phòng của bác bảo vệ. Chẳng biết bây giờ các bạn có được chui vào đó xem ké tivi không ? A` suýt quên, đằng sau dãy nhà 3 tầng là nhà để xe ( bây giờ chắc học sinh Thái Phiên có nhiều xe máy chứ hồi bọn mình thì chỉ có thày cô giáo có xe máy thôi ), cạnh nhà để xe tức là đằng sau nhà văn thư là khu quán xá, không đẹp và sạch như bây giờ nhưng hồi đó đây là thiên đường của lũ học trò Thái Phiên. Nhiều món ngon lém, hehhehhe. Đi qua dãy nhà 3 tầng là dãy nhà 2 tầng, bọn lớp chọn hay học thêm buổi chiều. Phía bên cạnh dãy nhà 2 tầng hồi đó là khu nhà ở của một số thày cô trong trường nhưng bây giờ phá đi và xây phòng học rồi. Đằng sau dãy nhà 2 tầng là sân cát và cỏ để đá bóng và học thể dục. Xa xa hơn nữa là bãi rác của trường và nhà vệ sinh. Hỗi đó chưa có cái gọi là trường hướng nghiệp hướng nghiếch gì cả, chỗ đó toàn lau sậy, với hoa hoét và **** bay cả ngày. Hồi xưa trường rộng hơn và có nhiều khu để chơi hơn bây giờ........
    Năm đi học thì nhớ mỗi thời cô Cương làm hiệu trưởng, trước cô Cương là cô gì hiền lắm ( sao lại quên tên nhi ? ..hic ) sau cô Cương là ai thì chịu....... Thày Trà làm Bí thư Đoàn trường ( anh Trà lùn ). Chủ nhiệm lớp kaze là thày Trung suốt 3 năm học, hôm 20-11năm ngoái mưa gió đến thăm thày thấy cuộc sống của thày dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nhìn thày vẫn thế, chả khác mấy so với 8 năm về trước. Cô Xuân dạy Toán hát hay cực nhé, cô hát bài " Em là cô giáo " hơi bị đỉnh, chả biết thế hệ sau này có được nghe cô hát không. Cô Oanh dạy Lý nghiêm lắm, lơ xơ là bị ngồi lên sổ đầu bài ngay. À không biết bây giờ còn sổ đầu bài để thi đua hạnh kiểm các lớp không nhỉ. Hồi đó chạy đua thật khổ, tuần nào mà không được số 1 là ca nhạc suốt buổi thứ hai đầu tuần a`. Thày Giao dạy Anh rất cơ bản và chuẩn, năm đó thày mới ra trường nên rơi vào hai lớp A3 và A5 bị quậy cho khối phen mếu máo. Chả hiểu thày đã lấy vợ chưa, nghe nói bây giờ thày nổi tiếng lắm và chắc là rất giàu. Cô Anh Thơ dạy Giáo dục công dân chắc là về hưu rồi,............
    Thôi buôn thế đã nhỉ , hôm nào nhớ được chuyện gì hay ho thì buôn tiếp.

    Không bao giờ yêu cái không phải là của mình và không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    quả thật những dòng hồi bút,những dòng kỉ niệm trên rất đáng được biểu dương..............nhưng Thái Phiên ngày này đâu còn là Thái Phiên của ngày xưa."chẳng ai có thể 2 lần tắm trên cùng 1 dòng sông"..............hehhehe......hãy nhớ về những kỉ niệm ấy đi bởi dù sao ngày này năm sau quay lại là thấy 1 khu nhà 4 tầng nữa ngay khu vực nhà thi đấu đa năng
    ăn tranh thủ-ngủ khẩn trương-học bình thường-yêu là chính
  6. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng hoan nghênh cho một bài viết siêu dài Chủ đề này cần nhiều bài viết thực sự có chất lượng như vậy đấy Nào mọi người đâu hãy nhanh tay nhanh chân lên nào
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hờ anh hanoichieunhoem hay thật.khen người ta là viết dài mà cũng chỉ viết được mấy dòng ko hơn,kém thế là cùng.........thế mà cũng đòi hô hào quần chúng
    ăn tranh thủ-ngủ khẩn trương-học bình thường-yêu là chính
  8. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hô trước viết sau mà Làm sao em phải bức xúc thế nhỉ
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Dzũng ơi,anh đừng viết màu đỏ nữa đê,làm em mấy lần nhầm nhọt ,mà cái nhà WC thân thương của anh thành nơi tổ chức miss Thái Phiên 2003 rồi kia kìa,sướng nhé
    [/red][/side=4]
    Memin
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này , anh bảo mày lo học đi cơ mà , dạo này lên mạng nhiều thế , sắp thi rồi đấy .
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam

Chia sẻ trang này