1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo và Không đạo ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pmonamour, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pmonamour

    pmonamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đạo và Không đạo ??????

    Cái đạo ở đời rất cần.. vì nó có thể giúp người ta bình tâm lại trước một cuộc sống đầy năng đông và đầy stress này...

    Mình sống trong gia đình, cũng gọi là đạo gốc vậy, nhưng mà không phải là thiên chúa, chỉ là đạo phật thông thường thôi.. như thế cũng đủ làm rào cảng trở một mối tình nhỏ bé của mình rồi các bác ơi.... mình cứ nghĩ cuộc cô đơn trước chấm dứt.. giờ mình cũng có người để nhớ, để thương để lo lắng và có thể tư tin đến rạp phim mà không cảm thấy ngại nữa...

    Nhưng vấn đề ở đây, là gia đình em có đạo, mà là đạo gốc nữa cơ, chính vì vậy tụi mình đã phải chia tay. Khi cha mẹ cô ấy biết mình không phải là người trong đạo. Thế là một cú điện thoại thôi... em xách túi về ngay.. chỉ để lại cho mình nổi cô đơn mà mình cứ ngở đã vứt nó đi rồi....

    Mình biết được nỗi đau của em khi phải xa nhau,..và mình cũng biết chỉ vì chúng mình không cố gắng đấu tranh nên mới ra thế này ... Và mình cũng xin tự nguyện gia nhập đạo.. để có thể... nhưng mọi người vẫn không tin mình...buồn thật... chúng mình phải kết thúc ở đây sao..

    Thật buồn...
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn mình đã thấy nhiều rồi và đã nghe nhiều chuyện chia tay chỉ vì 1 trong 2 người ngoại đạo. Nhưng bạn nói gia đình bạn theo đạo Phật thông thường, còn gia đình cô ấy theo đạo gốc, chỉ có như vậy mà ngăn cản 2 người đến với nhau sao? Thật vô lý! Mình nghĩ vấn đề của bạn không quá phức tạp đâu, vì bạn và cô ấy đâu phải theo 2 đạo trái ngược nhau, chỉ là gốc hay không gốc mà thôi. Nếu bạn quyết tâm theo đuổi tình yêu đó đến cùng mình nghĩ là bạn sẽ nhận được sự chấp thuận của gia đình cô ấy, quan trọng là bạn có đủ kiên trì hay không thôi. Chúc bạn may mắn nhé!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến của bần tăng.
    Chuyện của thí chủ nghe cứ giống như hồi Napoléon đang làm tiểu đội phó ý nhờ . Chúa dạy con người ta phải yêu thương nhau, đằng này gia đình bé kia, mồm khoe ngoan đạo, nhưng lại dã tâm ngăn cản tình yêu đôi lứa, làm hai kẻ yêu nhau phải xa lìa đau khổ không bút mực nào tả xiết. Hết sức vô nhân đạo và đầy thối tha
    Bây giờ thí chủ nên làm như sau. Thí chủ cần cắn cơm cắn cỏ liều mình như chẳng có xông vào với cô bé kia. Dụ dụ thế nào cho nàng lên giường rồi dập cho mấy bận hoa liễu nhão nhề. Kết cục sau đó là bụng nàng sẽ phình lên đầy thách thức. Nhà kia theo đạo không dám phá thai đâu, lúc ấy thí chủ dẫu có chạy trời họ cũng bắt lại làm đám cưới. Đừng nói là thí chủ vô đạo chứ là đạo chích thì cưới là vẫn cưới.
    Mà thực ra đạo khỉ gì đâu. Lên giường là xong tuốt. Bần tăng đây mồm hô theo đạo, nhưng có cơ hội thì vẫn thịt gái xinh như thường, chết ai đâu
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên anh thành thật chia buồn với chú pmonamour.. vì sự cố tình yêu đạo tràng.
    Anh thì ngoài thờ cúng ông bà tổ tiên, và tôn kính đ/c có râu.. hôm nay là ngày SN đ/c ấy, anh mãi nguyện cầu đ/c có râu luôn hiện hình trên những tờ giấy của trong tay anh.
    Cái đạo ở đời rất cần.. nhưng chú mày cũng nên nhớ rằng "tốt đời đẹp đạo", quan điểm của anh là "đời có tốt thì các thứ khác sẽ tốt theo". Nếu tốt đạo nhưng đời đen thì cũng hỏng bét, đến lúc đó chú mày có chổng mông, hay qùy gối cầu xin người khuất mặt khuất mày.. thì cũng chẳng vị nào nghe thấy đâu.
    Chú đã làm một việc rất khó khăn: theo tiếng rú của gái mà sẵn sàng chấp nhận rủ bỏ đạo ông bà.. theo đạo Tây dương. Thế là một cú điện thoại thôi... em xách túi về ngay.. điều đó chứng tỏ rằng tình cảm và niềm tin của gái, dành cho chú mày không mạnh mẽ bằng.. những vị khuất mặt khuất mày. Thôi thì chú cũng nên vị tha và để cho người ta đi.. theo tiếng hú của tâm linh.
    Chú cũng đừng quá đau buồn kẻo sa đà vào chuyện rượu chè, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm Cha.. để theo đuổi con gái người ta nghe chưa. Hãy mạnh mẽ, và nén đau thương thành hành động.. kưa gái khác. Bên ngoài còn rất nhiều gái ngoan xinh, các em ấy lại không nằm trong đạo tràng nào cả.. hãy nhanh chân lên các em đang chờ chú ở phía trước.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đại hiệp Tetuong02 sao lại hiền lành thế. Theo cao kiến của bần tăng là phải kiếm chút cháo trước khi ra đi. Gái có đạo ngoan lắm, nhưng lên giường rồi thì .. cũng rứa
    Thịt, không lằng nhằng ( A di đà phật, mấy hôm nay thèm thịt các ni cô vật )
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Chủ nghĩa tdna muôn năm!
    Haha, đùa chứ! Đạo là đạo ở cái tâm hơn là ở hình thức. Có những người miệng xưng là đạo này đạo kia, dòng này gốc nọ, nhưng chỉ là đạo lòng "d"òng, và đạo gốc... cây! Vô thần trong hữu thần, và ngược lại!
    Khiếp! Bác cứ khiến em ton tót. Em muốn bắt chước bác làm bần tăng quá xá!
    pmonamour àh, yêu là đấu tranh cho tình yêu, nếu từ cả hai phía, trong khả năng cho phép. Còn đấu tranh được là đấu tranh! Tôi không nói bạn theo đạo là đúng hay sai, bởi để lấy ai đó mà ép mình phải theo đạo và không hiểu, không hoà hợp thì cũng bỏ đi. Hãy làm theo con tim mình. Không thành công thì cũng thành nhân!
    Chúc bình an!
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ấy.. tại hạ rất đau lòng khi khuyên pmonamour thiếu hiệp rời bỏ Mơ Sơ cô nương.
    Hổ Mang đại sư hãy nhìn kỹ lại xem, võ công và đạo pháp của vị thiếu hiệp này còn non kém quá. Tại hạ e rằng công lực còn chưa đủ, nếu cố gắng thi triển "Long Sàng Thần Công".. có nguy cơ thiếu hiệp "ấy" đứt hết kinh mạch, tàn phế võ công thì nguy to.
    Chỉ trách một điều, tuổi còn trẻ nhưng thiếu hiệp ít chịu tu dưỡng và rèn luyện.. nếu Ma Sơ cô nương mà yêu thiếu hiệp, đừng nói gì đến chuyện tiểu tiết như đạo tràng.. với sự si mê cô nương ấy có thể vì thiếu hiệp.. đốt luôn cả nhà của mình.
    Không sao, nếu thiếu hiệp chịu khó rèn luyện và chăm chỉ luyện công gái.. chỉ một thời gian ngắn thôi, là võ công và Đạo Dụ (Gái) sẽ thăng tiến rất nhanh.
  8. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Uày , đấu tranh khó lắm các bác ạh. Mấy em ngoan ngoãn mà gia đình theo đạo là ...nghe lời bố mẹ răm rắp . Nói kiểu j cũng ko chuyển được. Như thằng bạn em này, nó ko theo đạo, ny nó có gia đình theo đạo . Thế là bên đấy muốn thèng này cũng phải theo đạo , rồi sau này con cái của 2 ng` tất nhiên cũng ... thế nốt . Hix , nói chung ko bên nào chịu bên nào , thế là chia tay . Từ đó suy ra..... em nghĩ là bác cũng bó tay thôi , chia buồn với bác .
  9. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của em này....thấy buồn cười quá...hehhe chẳng có tí kiến thức cơ bản gì về tôn giáo cũng viết linh tinh ... (ngay cả thế nào là đạo gốc cũng không biết) cái phần chữ vàng càng đọc càng buồn cười .... hahhahha
  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ối, bác TNDA khuyên cứ gọi là...đúng nhể. Hành đạo đi thôi, cứ nói đạo lý mãi làm giề. Vote bác 5* vì "hổ mang tính".

Chia sẻ trang này