1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo và Không đạo ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pmonamour, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Khó nhỉ, tớ chỉ biết một trường hợp là con em họ tớ, lấy 1 cậuu là người theo đạo nghe đâu học giáo lý gì đó có 2 tuần thôi mà. còn trường hợp con gái theo đạo lấy con trai ngoại đạo thì chưa biết, nhưng chắc là các cụ lo bởi vì theo các cụ: Con trai mà theo đạo khi lấy vợ phải thề: chung sống suốt đời, đạo cấm ly hôn mà. Còn ngoại đạo biết được nó có bỏ con mình đi lăng nhăng đâu không? Chắc cụ sợ con gái mình lấy người ngoài đạo thì khổ?
  2. pmonamour

    pmonamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọan trường ai đi qua rồi mới biết....
  3. pmonamour

    pmonamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình đi vào bế tắc rồi các bác ơi... cũng như nhiều dự đóan và góp ý cho mình, có lẻ cái rào càng đó qua lớn đối với mình, chúng mình không thể vượt qua rồi....
    nhưng có lẻ đời mình đã vậy rồi ... côn đơn tiếp ... ơ đây có hội danh cho những người cùng cảnh ngộ như mình không nhỉ?????
    Thế đó bạn ạ... con gái có đạo đáng ghét lắm... chỉ làm khổ người khác thôi... không biết trước khi cái đạo tây ấy vào VN thì họ theo đạo gì nhỉ???
    buồn ghê ta ơi....
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bùn la`m mèo j` chú.
    Thôi thì ko triển khai được dự án tdna thì chú xây dựng dự án tetuong vậy, Zai là ko được nhụt chí, nó ươn người ra.
    Tập tành thể thao cho người ngon vào, chú ý tập nhìu ở fần bụng và hông. Học hành chăm chỉ, đọc báo xem TV, lướt web tích tụ kín thức.
    Có thế, Gái có theo Đạo cũng bỏ Đạo mà theo chú.

  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thiệt tình.. cám cái cảnh cho chú pmonamour,
    Nhưng chú cũng đừng vì cái sự tình buồn, mà phát ngôn như cái chổ vàng vàng.. không khéo chị em nào có đạo ở trong này lại buồn phiền chú.
    Thật ra gái theo đạo đa số đều dễ thương và ngon lành lắm, vì anh cũng có vào nhà thờ mấy lần mà. Em nào đi nhà thờ cũng tươm tắt, ngoan ngoãn, kể cả những cái mẹt hắc ám thường ngày.. nhưng khi nghe lời tuyên truyền về Chúa thì tất cả những con chiên gái, đều hiện lên sự ngây thơ như đã sẵn sàng cho anh em ta chăn thả.
    Cái sai lầm của chú thật ra không phải là do cái đạo Tây dương mà ra.. nó bắt nguồn từ cái yếu tố khác, hay nói một cách nghiêm túc là tình cảm cô chú thiếu yếu tố thịt-mỡ. Chú chưa thực hiện được chuyện sống còn này, thế mà còn vội vàng "xin tự nguyện gia nhập đạo".
    Gái đạo nào mà chẳng muốn lôi kéo, tìm kiếm thêm đạo hữu để gia nhập đạo tràng của mình. Nhưng chú nghĩ như thế là sai lầm, vì gái sẽ nghĩ "thằng này chắc có âm mưu không tốt, chưa thịt mỡ gì với mình.. thế lại còn tự nguyện xin gia nhập đạo".
    Lẽ ra chú phải thực hiện tuần tự như thế này:
    - Quen gái.
    - Kưa kéo.
    - Dụ dỗ.
    - Thịt mỡ (tối thiểu là 15 lần).
    - Thích quá -> Xin phép cưới -> Tình thế bắt buộc (tạm thời theo đạo Tây dương) -> Cưới xong (đạo ai người đó giữ).. như thế còn được coi là không bất kính với tổ tiên ông bà.
    Thế, chú đang trong lúc ăn chay.. mới vừa kưa kéo em, mà còn bày đặt hành động kiểu thầy tu giả là "xin tự nguyện gia nhập đạo".. Thảo nào gái nó từ chối đơn xin gia nhập và bỏ chú là phải rồi.
  6. pmonamour

    pmonamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các chú nói như thế cũng đúng...mình nội công vẫn chưa thâm hậu lắm nên chưa thể cưa đổ được em.. cũng buồn và tiếc nữa... có lẻ cần phải học hỏi thêm từ các bác nhiều...
    Như vậy không biết có bác nào .. đã cưa đổ cô nào có đạo chưa..xin cho mình chút tí kinh nghiệm.... để tự kiểm lại mình là mình sai chổ nào..để có thể khắc phục. và cũng xem như là bài học.
    Xin chĩ giáo
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lại nữa, chú mày với em gái có YÊU hồi nào đâu.. một mối tình đáng để ghi tâm khắc cốt, thì phải trải qua và thực hiện đầy đủ các công đoạn từ A->Z. Chuyện tình cảm của chú mày quá lắm chỉ đến đoạn Dê, thậm chí đoạn Y cà rết chân tay với em gái chú còn chưa biết mùi vị nó như thế nào.. thế sao gọi là YÊU. Nhưng thấy hình chú em có hứng thú với gái đạo tràng, anh sẽ vẽ đường cho chú để đi tìm tình yêu mới với gái đạo.
    Các ngày chủ nhật chú chịu khó đến nhà thờ, mà nhớ là phải vào nhà thờ Tin Lành nhé (nhà thờ Tin Lành thì có chữ Tin Lành bự bành ki ở trên nóc hoặc cổng).. còn tại sao phải vào nhà thờ Tin Lành.(!?) Theo suy nghĩ và quan sát có phần ngây thơ của anh thì: Tin Lành đạo tràng không khắc nghiệt và cực đoan như Thiên Chúa đạo tràng.. có rất nhiều hoạt động bề nỗi mang tính vui chơi giải trí, hát hò rất nhiều. Chú vào đấy không phải sợ tốn tiền vé vào cửa đâu, nhưng chú ý là.. khi kết thúc buổi lễ đừng bắt chước những người khác bỏ tiền vào thùng (nghe đồn tiền đó các con chiên trả thù lao cho mục sư).
    Trước buổi lễ nên đi sớm 15p, chịu khó quan sát và bắt chuyện với các đạo hữu khác.. Mục đích là để làm sao chú mày cuối cùng được mời sinh hoạt nhóm ở Hội Thánh. Việc được tham gia sinh hoạt nhóm ở Hội Thánh là rất dễ dàng, nếu họ biết chú mày mới chập chững bước vào con đường Đạo giáo.. họ sẽ rất nhiệt tình, thậm chí còn dùng mọi cách để lôi kéo dụ dỗ chú mày.
    Cứ yên tâm, gái gú trong Hội Thánh rất bao la và đa dạng.. trong các buổi sinh ngoài thời gian mang sách kinh Cựu Ước Tân Ước gì đó, đọc và thảo luận với nhau một vài đoạn.. phần lớn thời gian còn lại dành cho việc vui chơi, hát hò là chính.
    Tuy nhiên đây là trò chơi hơi nguy hiểm đối với những thằng yếu bóng vía.. vì nếu không cẩn thận thì có thể đến một ngày nào đó, chú mày lúc nào cũng mang theo cuốn Kinh Thánh bên mình.. đến lúc đó thì sẽ hết thuốc chữa, vì chú đã bị thẩm thấu giáo lý và lây nhiễm nặng rồi. Bởi thế khi thực hiện việc này, trong đầu của chú mày phải tâm niệm một điều duy nhất.. là tôi đến đây mục đích là chỉ để kưa gái đạo tràng.
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tôn giáo nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất nó ko đơn giản chút nào....Baby cũng từng là người trong cuộc cho nên baby hiểu cái cảm giác bị gia đình ngăn cấm vì 1 lý do tưởng chừng như vô lý đó....
    Nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng thì nên cùng nhau vượt wa khó khăn và đấu tranh cho hạnh phúc của 2 bạn. Đạo chỉ là tính ngưỡng của mỗi người, nó luôn nằm trong tiềm thức của mỗi cá nhân, mặt khác Đạo nào cũng dạy cho người ta sống tốt, giúp con người ta bình tâm, cho nên hy vọng bằng tình yêu của 2 người gia đình 2 bên sẽ cảm thông mà bỏ qua.
    Còn nếu ko thể vượt wa được thì nên chia tay trước khi quá muộn, vì nếu như tình cảm càng ngày càng phát triển mà gia đình nhất định ko chịu thì sau này khó có thể dứt khoát được....
    Mặc dù biết là vô lý nhưng có lẽ ko còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận 1 sự thật là chia tay, nếu 2 bạn ko thể vượt wa....

  9. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    to tetuong02 : " Chú đã làm một việc rất khó khăn: theo tiếng rú của gái mà sẵn sàng chấp nhận rủ bỏ đạo ông bà.. theo đạo Tây dương "
    Bạn ăn nói hồ đồ quá... sao lại nói cái câu này .. Đạo Thiên chúa đâu có cấm thờ ông bà tổ tiên...bạn nói thế là xúc phạm Đạo của người khác...
    Quay lại chủ đề chính...đơn giản nếu bạn yêu người con gái đó quá và muốn tiến đến hôn nhân ..thì hãy thưa chuyện với người lớn.. bố mẹ bạn sang nói chuyện với gia đình cô gái kia ..là bạn xin theo đạo .rồi đi học giáo lý hôn nhân và đám cưới..chuyện đơn giản ở chỗ là bạn chấp nhận theo đạo..đâu có gì lớn lao đâu.. cái chính là tình yêu của bạn chưa đủ lớn..tôi thấy bạn viết bài toàn giọng điệu cà rỡn.. gặp các bác kia cũng toàn ăn nói nhảm nhí ..chỉ bạn đưa con gái người ta lên giường ..toàn là lũ đàn ông hèn mạt thối tha.......
    Còn đạo nào thì cũng dạy con người ta sống thiện..nhưng nên nhớ là hãy học chữ nhân trước nhé
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi, động thái cuối cùng : đồng chí chủ topic chép lại bài con cóc sau rồi gửi cho em nó :
    Gửi bé gái theo đạo
    Nghe nói em ngoan đạo lắm
    Cầu kinh, làm dấu* cả ngày
    Giáo lý thuộc như cháo chảy
    Miệng mồm xoen xoét điều hay
    Chúa dạy con người ta sống
    Lòng nhân ngập cõi thế này
    Tình thương vượt bao giới hạn
    Con tim phải biết mê say
    Thế mà cha mẹ em cấm
    Tình ta thôi thế tiêu tùng
    Lệ anh hoen tràn mi mắt
    Lòng anh lạc cõi mông lung
    Đã thế còn gì mà mất?
    Một phen anh quyết chí liều
    Bom xăng với là a-xít
    Nhà em chờ đó nổ tung
    Thất phu nói lời xin giữ
    Tiên sư tất cả chúng mày
    Chúa ơi xin người chứng giám
    Chúng nó rồi sẽ biết tay

Chia sẻ trang này