1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo và Không đạo ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pmonamour, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm nhìu người đi trước để lợi thì lấy vợ hay việc chọn bạn gái thường nên chú tâm xem gia thất bên í thế nào....và trường hợp này thì gia thất bên í quá ư là BS, cấm đoán qua lại vì những lý do ....cũng BS luôn....vì vậy bạn coá đủ lý do để mà dựa vào lí trí, đá cô bé í ra khỏi trái tim mình và chọn cô bé khác hehe
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    à btw, trường hợp của bạn này coàn đỡ, coá nhìu trường hợp gia đình 1 bên đi ....coai bói, thầy bói ko biết cóa phải thấy goái đẹp muốn cua ko mà phán 1 câu ví dụ như "2 đứa chúng noá kị tuổi, *** hợp"...thế là cấm đoán coan gái hem cho gặp thèng í nữa.....chẳng may gặp phởi anh nì khôn khéo.......biết được tên thầy boái đoá nên bỏ tiền ra mua chuộc......thầy boái lợi noái với nhà đàn goái lờ coá cách hoá giải mối duyên kíp này .....bằng cách cho 2 đứa chúng noá solo núi bà, cúng kíên giè đoá.....1 tuần
    thế là 2 đứa iu nhau...lấy nhau trước thời hạn 9tháng 10 ngày...hạnh phúc răng long gàu bạc
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nam Phương hậu là đạo Catholic gốc, vua Bảo Đại là đạo Phật đã được vài trăm năm. Vẫn ok.
    Chúa tạo ra khó khăn để thử thách con chiên. Nếu không vượt qua được thử thách thì hãy coi đó là ý Chúa đã an bài.
  4. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xem chuyện của bạn, thấy buồn cho bạn quá. Bạn buông xuôi như thế sao hả? Thế mà gọi là yêu sao? Có 1 tí khó khăn là bỏ chạy à. Đọc dzụ này sao giống chuyện ông thầy của mình quá đi mất. Ông yêu học sinh của mình (lúc mới bắt đầu dạy học đóa) thì bị ngăn cản. Cô ấy cũng sắp tốt nghiệp nên ko trở ngại lắm. Quan trọng là thầy đạo Phật, cô đạo Chúa! Thế là nhà cô bắt thầy em theo đạo Phật, mẹ thầy thì 1 mực cấm lun. Bùn quá, ổng đi nhậu nhẹt, bỏ bê sự nghiệp trong khi thầy cũng là super giỏi rồi.Thế là mama thầy lo quá nên ok thui. Đám cưới rình rang và có 1 bé tí rùi đấy.
    Mình chẳng khuyên bạn như thầy mình nhưng đấu tranh tích cực cho tình yêu của mình cơ. D(ừng có mà nghe lời cha sư cụ rỏm nha, dễ chết à. Cho gia đình thấy bạn chân thành và yêu thật lòng. Nếu ngăn cấm quá thì...liều mà bỏ cùng nhau đi. Thời gian nguôi ngoai thì quay dzìa.
    Đây không phải xúi bậy bạn nhưng bạn nên xem xét lại tình cảm mình rồi làm nhá. Đừng buông xuôi để sau này hối hận
  5. NGOCTUSG

    NGOCTUSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To nhimcon87: thầy đạo Phật, cô đạo Chúa! Thế là nhà cô bắt thầy em theo đạo Phật- Sai rùi, bé nghĩ kỹ trước khi viết nhé.
    To pmonamour: Bạn cân nhắc thông tin trong thư mình gửi nhé
  6. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ điên, lên đây tưởng than vãn chuyện gì lâm li bi đát té ra lại là chuyện đạo với lại chẳng đạo. Ở đời phương châm hay nhất là ăn miếng trả miếng, nếu nó tử tế với mình thì kính trọng tôn giáo nó theo. Còn nếu đem tôn giáo ra uy hiếp thì còn không biết chửi cho một trận và tống cổ đi cho khuất mắt à. Đàn ông con trai gì mà hèn nhát vậy, cái thứ mà suốt ngày chỉ gắn chặt bản thân bên nhi nữ thì chỉ là đồ vô dụng thôi. Về nhà lục lại sách lịch sử, hoặc cần ra nhà sách coi thêm gương sáng của những anh hùng hay danh nhân khắp thế giới để học theo đi. Đừng có ủ ê tình chàng ý thiếp ai sầu hơn ai vì đạo nữa. Mà cũng lạ lão từng nói chuyện với mấy bà phước và vài ông thầy (chưa lên cha) thấy ai cũng uyên bác và vị tha lắm mà sao nhiều gia đình theo đạo công giáo lại cực đoan như vậy nhỉ. ** tụi nó!
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho mà nghe nhé, chuyện có thật 100% chứ không phải là "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" đâu nhé.
    Em gái ruột của mẹ em yêu 1 cha(cha dòng Tên đạo Công giáo nhé). Nhà em thì ông Cố ngày trẻ sống rất phóng túng, nên đến già vào chùa tu, đến những năm cuối đời lại chuyển sang theo đạo Chúa, khi mất được chôn trong nghĩa trang nhà thờ. Bà Cố thì theo đạo Phật, khi mất tro được mang vào chùa. Bà Ngoại theo đạo Phật. Nhưng toàn bộ các cô/dì/cậu thì chỉ thờ ông bà, không thờ Phật. Lại nói về dì ở trên, dì quen cha năm 26 tuổi, đấu tranh để giành cha với chúa đến năm 36 tuổi thì thành công. Quá trình đấu tranh xảy ra rất căng thẳng, có lúc mọi người tưởng là nhà em lại có thêm 1 bà cô không chồng nữa rồi(phụ nữ nhà em có khá nhiều người ở vậy không chồng, không con). Đến giờ 2 người có 2 đứa con.
    Phải công nhận rằng công lao đấu tranh của dì em không uổng chúc nào. Vì cha nhà thờ rất là giỏi, đồng thời rất là có đạo đức. Chỉ có mỗi một điều là cha đang mong muốn gởi 2 đứa con vô nhà thờ để sau này bọn nó học ra làm Cha với Ma sơ luôn. Dì em đang phản đối rất dữ chuyện này, vì muốn già có cháu bồng.

Chia sẻ trang này