1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Đạo

    Hoà thuận vớI mọI ngườI
    Vào đờI Tống, Lưu Ngưng Chi đang đi giày của mình, có ngườI đến nhận, ông đưa ngay. Sau, ngườI ấy tìm thấy giày, đem giày ông trả lạI, ông nhất định không nhận nữa.
    Thẩm Lân Sĩ cũng đang đi giày, cũng có ngườI đến nhận ông cườI hỏI ?o giày của bác à? rồI đưa ngay. Sau, ngườI ấy tìm thấy giày, đem giày ông trả lại. Ông nói? không phảI giày của bác à? rồI cườI nhận ngay.
    Giày của mình, mình đang đi, có ngườI đến nhận mà mình cũng đưa, không thèm cãi của tao, của mày như Ngưng Chi và Lân Sĩ thực ở đờI hiếm có. Kịp khi ngườI ta tìm thấy giày của ngườI ta, đem giày của mình đến trả là ngườI ta đã biết lầm lỗi. Nếu mình khăng khăng không chịu nhận là mình đã quá ư nghiêm khắc, không độ lượng. Sao bằng nhận mớI tỏ rõ tấm lòng bao dung. Cư xử vớI ngườI đầy hoà khí cả lúc ngườI lầm lẫn lúc ngườI biết mình lầm há chẳng phảI vui vẻ cả làng sao.
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Vua Trang Vương nước sở cho các quan uống rượu . TrờI đã tốI , đang lúc rượu say đèn nến bỗng bị gió thổI tắt hết cả. Trong lúc ấy có 1 viên quan thừa cơ kéo áo ghẹo cung nữ. NgườI cung nữ nắm lấy tay, giựt đứt giảI mũ rồI tâu nhỏ vớI vua rằng ?o Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp, thiếp nay giật được giảI mũ. Xin cho thắp đèn sáng lên xem ai đứt giảI mũ thì chính là kẻ ấy có tộI?
    Vua gạt đi nói : ?o Thôi, chẳng để làm gì, Cho ngườI ta uống rượu , để ngườI ta say, quên cả lễ phép, lạI nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục ngườI ta!?
    rồI lập tức ra lệnh rằng ?o Ai uống rượu vớI quả nhân hôm nay mà không say đến mức giựt đứt giảI mũ là chưa được vui?
    Các quan theo lệnh đều dứt đứt hết giảI mũ cả, suốt tiệc hôm ấy ai cũng vui vẻ.
    Hai năm sau, nước Sở đánh nhau vớI nước Tấn. Đánh luôn năm trận mà trận nào cũng thấy một viên quan võ liều chết xông ra trước và đánh rất hăng vì thế mà quân Sở thắng.
    Trang vương lấy làm lạ cho vờI viên quan ấy lạI hỏI ?o Quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọI ngườI khác cớ sao nhà ngươi lạI hết lòng giúp quả nhân như vậy??
    Viên quan thưa rằng ?o Thần là Tưởng Hùng, chính là ngườI mà nhà vua không nỡ bắt tộI đây, Thần rắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu, mãi bây giờ mớI có dịp báo đền nghĩa xưa , thực là may cho thần lắm?
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Vua Trang Vương nước sở cho các quan uống rượu . TrờI đã tốI , đang lúc rượu say đèn nến bỗng bị gió thổI tắt hết cả. Trong lúc ấy có 1 viên quan thừa cơ kéo áo ghẹo cung nữ. NgườI cung nữ nắm lấy tay, giựt đứt giảI mũ rồI tâu nhỏ vớI vua rằng ?o Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp, thiếp nay giật được giảI mũ. Xin cho thắp đèn sáng lên xem ai đứt giảI mũ thì chính là kẻ ấy có tộI?
    Vua gạt đi nói : ?o Thôi, chẳng để làm gì, Cho ngườI ta uống rượu , để ngườI ta say, quên cả lễ phép, lạI nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục ngườI ta!?
    rồI lập tức ra lệnh rằng ?o Ai uống rượu vớI quả nhân hôm nay mà không say đến mức giựt đứt giảI mũ là chưa được vui?
    Các quan theo lệnh đều dứt đứt hết giảI mũ cả, suốt tiệc hôm ấy ai cũng vui vẻ.
    Hai năm sau, nước Sở đánh nhau vớI nước Tấn. Đánh luôn năm trận mà trận nào cũng thấy một viên quan võ liều chết xông ra trước và đánh rất hăng vì thế mà quân Sở thắng.
    Trang vương lấy làm lạ cho vờI viên quan ấy lạI hỏI ?o Quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọI ngườI khác cớ sao nhà ngươi lạI hết lòng giúp quả nhân như vậy??
    Viên quan thưa rằng ?o Thần là Tưởng Hùng, chính là ngườI mà nhà vua không nỡ bắt tộI đây, Thần rắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu, mãi bây giờ mớI có dịp báo đền nghĩa xưa , thực là may cho thần lắm?
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Biết rõ chữ nghĩa
    CuốI đờI nhà Hán có Hoa Hâm chạy loạn, cùng đi vớI một bọn sáu bảy người. Giữa đường gặp một ngườI lạI cũng chạy loạn đến kêu nài xin nhập bọn. MọI nguờI ai cũng thuận cho đi cùng. Một mình Hoa Hâm nói ?o không nên. Đang bước nguy hiểm, sinh tử hoạ phúc có nhau, ta đi bấy nhiêu ngườI cũng như 1 ngườI vậy, Lỡ khi xảy ra việc gì thì có bỏ được ngườI ta không??
    MọI ngườI cố nói cho ngườI kia đi cùng, Hoa Hâm bằng lòng
    Đi được một quãng đường, ngườI kia chẳng may bị lạc đường. Cả bọn ,muốn bỏ mặc để đi cho rảnh thân. Một mình Hoa Hâm nói: ?o Không nên, NgườI ta đã cùng đi vớI mình là ngườI bọn mình. NgườI ta gặp sự chẳng lầm đường lạc lốI như vậy mà mình mặc kệ bỏ ngườI ta đi sao đành?
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Biết rõ chữ nghĩa
    CuốI đờI nhà Hán có Hoa Hâm chạy loạn, cùng đi vớI một bọn sáu bảy người. Giữa đường gặp một ngườI lạI cũng chạy loạn đến kêu nài xin nhập bọn. MọI nguờI ai cũng thuận cho đi cùng. Một mình Hoa Hâm nói ?o không nên. Đang bước nguy hiểm, sinh tử hoạ phúc có nhau, ta đi bấy nhiêu ngườI cũng như 1 ngườI vậy, Lỡ khi xảy ra việc gì thì có bỏ được ngườI ta không??
    MọI ngườI cố nói cho ngườI kia đi cùng, Hoa Hâm bằng lòng
    Đi được một quãng đường, ngườI kia chẳng may bị lạc đường. Cả bọn ,muốn bỏ mặc để đi cho rảnh thân. Một mình Hoa Hâm nói: ?o Không nên, NgườI ta đã cùng đi vớI mình là ngườI bọn mình. NgườI ta gặp sự chẳng lầm đường lạc lốI như vậy mà mình mặc kệ bỏ ngườI ta đi sao đành?
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cách làm cho khỏI tức giận
    NgườI ta ở đờI , đốI vớI loài ngườI mà gặp phảI kẻ xử vớI mình một cách ngang ngược, thì nên coi như đi trong bụI rậm áo vướng phảI gai, chỉ nên thong thả đứng lạI gỡ dần ra mà thôi. Cái gai góc kia biết gì mà đáng giận?
    Xử được như thế thì tâm mình không phiền não mà bao nhiêu nỗI oán hận cũng tiêu tan được ngay.
    Cổ nhân có câu nói:
    ?o Ta nên coi những sự ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không ngườI lái lỡ đâm phảI ta, như cơn gió dữ lỡ tạt phảI ta, ta nghĩ cho cùng có gì mà đáng giận?
    Nếu ta chỉ một mực nhìn thấy cái trái của ngườI thì ngay như anh em, vợ con, bạn bè cho tớI con gà con chó trong nhà thật cũng có nhiều lúc đáng làm cho ta bực.
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cách làm cho khỏI tức giận
    NgườI ta ở đờI , đốI vớI loài ngườI mà gặp phảI kẻ xử vớI mình một cách ngang ngược, thì nên coi như đi trong bụI rậm áo vướng phảI gai, chỉ nên thong thả đứng lạI gỡ dần ra mà thôi. Cái gai góc kia biết gì mà đáng giận?
    Xử được như thế thì tâm mình không phiền não mà bao nhiêu nỗI oán hận cũng tiêu tan được ngay.
    Cổ nhân có câu nói:
    ?o Ta nên coi những sự ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không ngườI lái lỡ đâm phảI ta, như cơn gió dữ lỡ tạt phảI ta, ta nghĩ cho cùng có gì mà đáng giận?
    Nếu ta chỉ một mực nhìn thấy cái trái của ngườI thì ngay như anh em, vợ con, bạn bè cho tớI con gà con chó trong nhà thật cũng có nhiều lúc đáng làm cho ta bực.
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ba điều khó học
    Thầy Tăng tử nói vớI đức Khổng Tử:
    -Tôi biết thầy có 3 điều tôi học mãi mà chưa làm được
    Thấy ngườI ta có được một điều phảI mà quên cả trăm điều trái của ngườI ta
    Thấy ngườI có điều gì phảI thì vui vẻ như là mình có, thế là thầy không ghen tị.
    Nghe thấy điều gì phảI, nhất quyết làm, rồI sau mớI nói
    Thầy là ngườI dễ tính, là ngườI không ghen tị, là ngườI chịu khó, tôi học mãi 3 điều ấy của thầy mà chưa có thể làm được.
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ba điều khó học
    Thầy Tăng tử nói vớI đức Khổng Tử:
    -Tôi biết thầy có 3 điều tôi học mãi mà chưa làm được
    Thấy ngườI ta có được một điều phảI mà quên cả trăm điều trái của ngườI ta
    Thấy ngườI có điều gì phảI thì vui vẻ như là mình có, thế là thầy không ghen tị.
    Nghe thấy điều gì phảI, nhất quyết làm, rồI sau mớI nói
    Thầy là ngườI dễ tính, là ngườI không ghen tị, là ngườI chịu khó, tôi học mãi 3 điều ấy của thầy mà chưa có thể làm được.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói, cái này tôi cũng cố học mãi rồi nhưng vẫn chưa thực hiện được , hahha

Chia sẻ trang này