1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói, cái này tôi cũng cố học mãi rồi nhưng vẫn chưa thực hiện được , hahha
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhà có treo bức thư pháp ghi 14 điều răn của Phật. Đôi khi đi ngang ngước nhìn, bỗng thấy lòng mình dịu lại. Nông nổi, dục vọng, bực tức...bỗng dưng tan biến. Chân bước đi cũng chậm lại, nhè nhàng, thanh thản....
    [​IMG]

  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhà có treo bức thư pháp ghi 14 điều răn của Phật. Đôi khi đi ngang ngước nhìn, bỗng thấy lòng mình dịu lại. Nông nổi, dục vọng, bực tức...bỗng dưng tan biến. Chân bước đi cũng chậm lại, nhè nhàng, thanh thản....
    [​IMG]

  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đệ nhị tổ Huệ Khả sau khi được Đạt Ma ***** truyền tâm ấn, ngài bèn khuất thân đi làm kẻ thuê mướn cho thế gian, chịu sự sai bảo rầy mắng của chủ nhân.
    Có người biết thân phận của ngài, bèn nói:
    - Ngài là bậc tôn túc cao trọng. Sao lại đi làm những việc tầm thường hạ cấp để phải chịu sự sai bảo, la mắng của người đời như thế?
    Tổ bảo:
    - Ta đang kiểm xem cái tâm thị phi nhân ngã của mình, đâu còn thì giờ để ý đến chuyện nhục vinh. Đây không phải là việc mà các ông có thể hiểu được.
    (ST)
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đệ nhị tổ Huệ Khả sau khi được Đạt Ma ***** truyền tâm ấn, ngài bèn khuất thân đi làm kẻ thuê mướn cho thế gian, chịu sự sai bảo rầy mắng của chủ nhân.
    Có người biết thân phận của ngài, bèn nói:
    - Ngài là bậc tôn túc cao trọng. Sao lại đi làm những việc tầm thường hạ cấp để phải chịu sự sai bảo, la mắng của người đời như thế?
    Tổ bảo:
    - Ta đang kiểm xem cái tâm thị phi nhân ngã của mình, đâu còn thì giờ để ý đến chuyện nhục vinh. Đây không phải là việc mà các ông có thể hiểu được.
    (ST)
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Khôbng làm trái luân thường đạo lý
    Nước Lỗ có một ngườI ở một mình một nhà. Bên láng giềng có ngườI đàn bà goá cũng ở một mình một nhà.
    Một đêm mưa to gió lớn, nhà ngườI đàn bà đổ, ngườI đàn bà sang xin ngủ nhờ ngườI láng giềng. NgườI láng giềng đóng cửa không cho vào. NgườI đàn bà đứng trước cửa nói rằng
    - ngườI sao bất nhân thế! Không cho ta vào ư?
    ngườI láng giềng đáp
    - Ta nghe đàn ông, đàn bà trên 60 tuổI mớI ở chung vớI nhau được, nay ngươi còn trẻ mà ta cũng còn trẻ cho nên ta không cho ngươi vào ngủ nhờ được.
    NgườI đàn bà nói:
    - Sao ngươi không làm như ông Liễu Hạ Huệ , ủ ngườI con gái vào trong lòng mà không xao động, không làm điều gì mang lạI tai tiếng.
    - Ông Liễu Hạ Huệ thì làm thế được , ta đây thật chưa thể được. ví dụ giờ cho ngươi vào mà ta không được như ông Liễu Hạ Huệ thì thà rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không bị tai tiếng gì được như ông Liễu Hạ Huệ. Thế chẳng là ta không làm theo như Liễu hạ Huệ mà cũng vẫn được như Liễu Hạ Huệ đó sao.
    Đức khổng tử nghe chuyện nói : ?o PhảI lắm! Kẻ muốn học như Liễu Hạ Huệ chưa ai giống được như ngườI nước Lỗ này, mong làm điều phảI, không bắt chước cách làm rồI vẫn làm được thế mớI thật là hay.
    Lã thị xuân thu
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Khôbng làm trái luân thường đạo lý
    Nước Lỗ có một ngườI ở một mình một nhà. Bên láng giềng có ngườI đàn bà goá cũng ở một mình một nhà.
    Một đêm mưa to gió lớn, nhà ngườI đàn bà đổ, ngườI đàn bà sang xin ngủ nhờ ngườI láng giềng. NgườI láng giềng đóng cửa không cho vào. NgườI đàn bà đứng trước cửa nói rằng
    - ngườI sao bất nhân thế! Không cho ta vào ư?
    ngườI láng giềng đáp
    - Ta nghe đàn ông, đàn bà trên 60 tuổI mớI ở chung vớI nhau được, nay ngươi còn trẻ mà ta cũng còn trẻ cho nên ta không cho ngươi vào ngủ nhờ được.
    NgườI đàn bà nói:
    - Sao ngươi không làm như ông Liễu Hạ Huệ , ủ ngườI con gái vào trong lòng mà không xao động, không làm điều gì mang lạI tai tiếng.
    - Ông Liễu Hạ Huệ thì làm thế được , ta đây thật chưa thể được. ví dụ giờ cho ngươi vào mà ta không được như ông Liễu Hạ Huệ thì thà rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không bị tai tiếng gì được như ông Liễu Hạ Huệ. Thế chẳng là ta không làm theo như Liễu hạ Huệ mà cũng vẫn được như Liễu Hạ Huệ đó sao.
    Đức khổng tử nghe chuyện nói : ?o PhảI lắm! Kẻ muốn học như Liễu Hạ Huệ chưa ai giống được như ngườI nước Lỗ này, mong làm điều phảI, không bắt chước cách làm rồI vẫn làm được thế mớI thật là hay.
    Lã thị xuân thu
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bất chính
    Nước Sở có ngườI 2 vợ, vợ cả, vợ lẽ cùng đẹp cùng xinh
    Anh láng giềng ghẹo ngườI vợ cả. NgườI vợ cả tức giận và mắng anh chàng thậm tệ. Anh láng giềng lạI quay sang ghẹo ngườI vợ lẽ, ngườI vợ lẽ bằng lòng đi lại.
    Không bao lâu ngườI có 2 vợ đó chết. Anh láng giềng muốn tính cuộc vuông tròn lạI dam hỏI ngườI vợ cả.
    Có kẻ thấy lạ hỏI rằng : ?oNgườI vợ cả trước đã mắng anh, ngườI vợ lẽ vẫn đang có tình ý vớI anh. Sao bây giờ anh lạI định lấy ngườI vợ cả??
    Anh ta đáp :?Lúc ngườI ta còn là vợ ngườI, thì thích kẻ tư tình vớI mình, lúc ngườI ta đã là vợ mình thì lạI thích kẻ không tư tình vớI ai. Kẻ trước đã tư tình vớI tôi rồI thì sau này ai nó cũng tư tình được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được. cho nên bây giờ tôi không lấy nó?
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bất chính
    Nước Sở có ngườI 2 vợ, vợ cả, vợ lẽ cùng đẹp cùng xinh
    Anh láng giềng ghẹo ngườI vợ cả. NgườI vợ cả tức giận và mắng anh chàng thậm tệ. Anh láng giềng lạI quay sang ghẹo ngườI vợ lẽ, ngườI vợ lẽ bằng lòng đi lại.
    Không bao lâu ngườI có 2 vợ đó chết. Anh láng giềng muốn tính cuộc vuông tròn lạI dam hỏI ngườI vợ cả.
    Có kẻ thấy lạ hỏI rằng : ?oNgườI vợ cả trước đã mắng anh, ngườI vợ lẽ vẫn đang có tình ý vớI anh. Sao bây giờ anh lạI định lấy ngườI vợ cả??
    Anh ta đáp :?Lúc ngườI ta còn là vợ ngườI, thì thích kẻ tư tình vớI mình, lúc ngườI ta đã là vợ mình thì lạI thích kẻ không tư tình vớI ai. Kẻ trước đã tư tình vớI tôi rồI thì sau này ai nó cũng tư tình được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được. cho nên bây giờ tôi không lấy nó?
  10. HaiTeo

    HaiTeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi một chút :
    14 điều "răn" trong cái bảng người bạn post "rằng hay thì thật nà hay", nhưng tôi muốn hỏi kỹ : bạn có căn cứ nào để nói đó là "14 điểu răn của Phật " không ? Bởi vì trong bảng đó, có điều hoàn toàn trái với giáo lý nhà Phật. Nó mang hơi hướm của NGƯỜI PHÀM TỤC thì đúng hơn. E rằng gán ghép "đó là 14 điều răn của Phật" có hơi gượng ép ?
    Xin nói thêm : tôi rất thích và tâm đắc với 14 điều ghi trong bảng, và tôi có xem nó từ ..rất lâu , điều tôi muốn làm rõ ở đây là : có phải lời răn của Phật, không có ý bổ báng 14 điều "răn" trên .
    Thành kính !

Chia sẻ trang này