1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đao!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đao!

    Đao, hay còn gọi là dao.
    Đao là gọi theo phát âm của Tàu, để chỉ thứ mà chúng ta gọi là dao. Từ xa xưa, ko bao giờ trong cuộc sống của chúng ta thiếu dao cả, đủ loại luôn, to nhỏ, lớn bé, ngắn dài, cong thẳng, mỏng dày...
    Phải nói đó là công cụ cực kỳ hiệu dụng trong sản xuất cũng như chiến đấu. Ngày nay, vũ khí đã phát triển, nhưng bên cạnh các loại súng to nhỏ, trong bộ vũ khí của bất cứ quân đội nào vẫn có cây dao, ví dụ dao lê.
    Còn khi không có súng, như dân thường thì dao vẫn là thứ hữu hiệu nhất, kinh khủng nhất... và cũng là thứ dễ kiếm nhất. Các cụ có câu ''chơi dao thì đứt tay'', để thành cao thủ dùng dao, không dễ chút nào. Mỗi môn lại có một kiểu đao khác nhau, học võ thì hay thấy các loại đơn đao, song đao dài, ngắn, dao găm... Dân dẹo thì hay dùng phóng lợn, dao phay...Cuộc chiến có dao bao giờ cũng ghê rợn, máu me, khiếp đảm.
    Cao thủ hơn thì dùng dao ngắn thôi, vừa ngắn vừa bé, sắc nhọn. Đôi khi chỉ là con dao rọc giấy thông thường. Dao chỉ xuất hiện khi cần thiết, nhưng ra là thấy máu. Ko có chuyện cầm dao chạy loanh quanh.
    Tiếc là cao thủ về dao, như lá mùa thu. Và có vẻ chẳng ai muốn chơi dao nữa rồi
  2. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em thấy người ta chọc tiết lợn toàn dùng dao Bầu thôi bác ạ. 1 nhát ăn ngay không chết không lấy xiền hihi
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Không rành về ngôn ngữ nên chẳng biết có thật đao = dao hay không??? Trước giờ luôn nghĩ đao là loại dài, dày... dao luôn là loại ngắn hơn, chiều dài không quá một cánh tay, mỏng...
    Mà chơi dao có ngày đứt tay, loại này máu dễ phun lắm. Thời buổi bây giờ, ra đường một là chơi hàng nóng giải quyết ngay, hai là chơi cái gì để lại nội thương đỡ phức tạp với pháp luật. Học dao làm gì, dân ken nó có học gì về dao đâu, vẫn giết người được rất ác. Thậm chí hôm nọ báo đăng có bà kia giận chồng quá dùng một con dao lam nhỏ cắt đứt lìa hẳn ... của chồng (ai là cao thủ về dao chắc cũng chỉ làm được đến thế là cùng). Xem ra dùng được dao chả có gì là khó. Học chống dao hữu ích hơn.
  4. doandienkhanh

    doandienkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chưa học dùng dao mà đã lợi hại thế, học dùng rồi, chắc là hậu quả gây ra thì khỏi phải nghĩ.
    Đao và dao là 1 thôi, chẳng qua do phát âm. Kể ra học được thì cũng hay nhỉ. Tiến tới sau này, chỉ cần học mỗi ấn nút thôi. Luyện ngón tay trỏ sao cho thật nhanh, ấn vào nút. Môn cong phu mới, ấn sao cho nhanh.
    Xem ra các loại đao pháp sắp thất truyền hàng loạt rồi. Tiếc!
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Dao hay đao là một các bạn à !
  6. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Đao hay dao mà làm cái gì, tớ có thằng bạn ngày xưa học cùng lớp: hơn 10 năm học Thiếu Lâm, mấy năm học quyền Anh, có tên có tuổi trong giới giang hồ, thuộc dạng đàn anh của Trà "Hinh", một lần cùng với một thắng nữa hai thằng hai tay kiếm đuổi đánh một thằng ranh con thuộc chiếu dưới, đến lúc bắt nó quỳ xin lỗi, ai ngờ nó rút hàng nóng ra, trở tay không kịp, thằng bạn tớ bị bắn chết tại chỗ, thắng kia bị thương nặng đưa vào viện, nó vào viện bắn tiếp. (Vụ này chắc vienanh biết đấy, thằng bạn tớ tên T "móm"bị bắn chết ở đường Phan Đình Phùng). Như vậy có thể kết luận rằng: Đao hay dao cũng thế mà thôi, cơ bản là đừng có ép ai đến nước cùng. Cùng tắc biến, biến tắc thông
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vụ trên PDP đó, em cũng nghe qua. Hì, chắc tại ông bạn bác chủ quan nên bị. Đúng là ko bao giờ nên dồn người khác đến cùng đường.
  8. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nên học cách chống dao, chứ Đao thì có nhiều cách đánh rồi. học đâm chém có ngày ngồi tù như chơi,
  9. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Coi cái phim "Băng đảng ở New York" có Leonardo Di Caprio đóng và phim "Đồng đội" (hình như thế, không nhớ chính xác) có Jang Dong Gun đóng. Hai phim này đều nói về giới xã hội đen, có màn huấn luyện dao của giang hồ: dùng dao gì, đâm vào đâu v.v. Coi đến đoạn đó thấy ớn thật.
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0

    Cậu bạn của bạn vẫn còn non nếu nói về bản lĩnh giang hồ , dù là chèn ép bất kỳ ai cũng đừng mong lấy oai . Đánh là đánh , bắt quỳ làm cái gì ... không nên gài số lùi bạn ạ . Nếu là xét trên tính chất giang hồ thì phải ép đến cùng , một là mình và hai là nó ... không có chuyện lửng lơ đâu bạn ạ .

Chia sẻ trang này