1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đao!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sihyeu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    : Tèo ơi, hôm nay tao dẫn La Tiểu Nữ đến cùng anh em mình tán phét về chống dao nè...
    Tèo: heheh... nhìn ánh mắt ẻm sắc như dao, chớp chớp như dao đâm thế này thì tao có học võ mấy năm cũng chịu thua... vì chưa biết những nguyên lý về "ánh mắt em" và chống "cái nhìn của em"...
    La Tiểu Nữ: Chào các anh!
    Tí & Tèo: Chào cô bé dễ thương!
    La Tiểu Nữ: Hihih, cám ơn các anh đã có lời khen... em thấy chống được cái nhìn của em mà không chết thì ... cũng được mà... tại các anh toàn nhìn mấy thằng kia nó trêu con gái, rồi bắt chước vào em, tưởng ăn được em, mà hóa ra toàn bị em cho "chết"... hỏng chịu tìm hiểu những "ước mơ thầm kín", hay nói theo dân võ biền bọn anh là nguyên lý của em gì đó thôi...
    Tí & Tèo: Bọn anh muốn biết những "ước mơ thầm kín" của em lắm lắm...
    La Tiểu Nữ: Số 1 ha... khi các anh bắt gặp một ánh mắt sắc như dao, hay một người cầm dao... nếu như các anh không muốn chết... các anh nên quay mặt đi, không nhìn người đó (bỏ đi, không tranh đấu) ... hoặc mắt các anh phải ghê hơn khiến người ta bỏ đi... thì các anh mới không xảy ra va chạm có thể gây tổn thương...
    Tí & Tèo: Mắt tụi anh phải ghê hơn là sao hả em?
    La Tiểu Nữ: thí dụ mắt mấy anh bị chột, bị lé thì chắc em sợ, ko dám nhìn đâu... hihih.... nói theo dân võ biền bọn anh, là các anh có vũ khí uy hiếp hơn (súng, hoặc các vũ khí dài hơn...)
    Tí & Tèo: Tụi anh đẹp trai vậy, sao nói bọn anh chột, lé được hả em, trước giờ tụi anh đi trêu gái không bao giờ bỏ chạy ngay từ đầu đâu nha, trai anh hùng mà...
    La Tiểu Nữ: Xời, sĩ diện hão... trước sự nguy hiểm chết người của em mà các anh dám anh hùng .... anh hùng rơm thì có .... hihih.. tuy nhiên, trong trường hợp các anh muốn tay không bắt giặc thì... các anh nên biết những nguyên lý tiếp theo... (hic... ko biết nói ra nhiều thứ rồi các anh lại chê mình, ko tiếp tục cua mình thì sao ha, đàn ông mà, biết rồi thì chán, thì chê...)
    Tí & Tèo: (heheh... phải biết được hết những "ước mơ thầm kín" của em này mới được...)
    .........................

Chia sẻ trang này